1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao khi bị gia đình phản đối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaseline83, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    2 đứa bọn em yêu nhau nhưng nhà ở xa, cách nhau 70km (Em ở và làm việc ở Từ Sơn - Bắc Ninh còn anh ấy quê ở Hưng Yên, đang làm việc ở HN).
    Anh ấy: con trưởng và trưởng của 1 họ. Bố mẹ và gđình ở Hưng yên thì nghèo, giống như quê em cách đây 15 năm. Nhà không có máy giặt, không tủ lạnh, có tivi 14in từ cách đây hơn 10 năm (cá nhân em đánh giá thì rất nghèo)
    Hình thức: bình thường, không đẹp trai, nhỏ con.
    Công việc của anh thì thu nhập không ổn định.
    Em: con út, gia đình ktế khá, các anh chị đã lập gia đình đều giầu có. Ở nhà thì e rất sướng (nhưng em cũng đảm đang chứ k kiểu tiểu thư đâu ạ).
    Hình thức: tạm tạm
    Công việc và thu nhập ổn định, đủ ăn, đủ tiêu cho em và nuôi con (nếu có con).
    Sau khi ra mắt gia đình, thì em bị cả nhà phản đối, chê về hình thức, nói răng em lấy anh ấy sẽ khổ, sẽ vất vả. Lấy chồng xa thế gia đình biết sướng khổ thế nào (mấy chị gái em lấy chồng chị xa nhất là 5km nhưng đều mua đất cát xây nhà ở ngay cạnh nhà em) và muốn em lấy chồng gần (đã có nhiều đối tượng đến tán tỉnh nhưng em không ưng ai, không hợp ai). EM bị bố mẹ, anh chị mắng nhiều. Em lo lắng quá. Giờ nếu quyết định lấy nhau thì em sẽ gặp vô vàn khó khăn. Nếu lấy nhau thì bọn em sẽ thuê nhà ở HN và làm việc ở HN chứ không về Hưng Yên.
    Bố mẹ và anh chị nói rằng nếu quyết định lấy anh ấy thì sẽ fải tự lập, gia đình không giúp gì.
    Có nhiều lúc em cũng bị tác động, thấy buồn quá. Tìm được 1 người mình yêu và yêu mình đã khó rồi. Giờ sao còn thấy khó hơn khi lấy nhau.:((
    Các anh chị cho em xin lời khuyên với.
  2. aloloa123

    aloloa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thường bố mẹ muốn tốt cho con cái.Nếu thực sự bạn lo lắng qua chỗ mình xem mệnh xem bạn trai sau này có ổn không?nếu ổn thì không phải lo
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em chưa đủ tiền nuôi chồng và đưa cho chồng để đưa cho gia đình chồng thì em khoan nghĩ đến việc cưới vội, cứ yêu nhau tiếp xem thử công việc của gã kia có trở thành ổn định không đã.
  4. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Công việc của anh ấy khó ổn định lắm. Thế nên em càng lo. Làm ăn mà phụ thuộc vào thời vụ thì khó quá. Có vụ kiếm cả trăm triệu, nhưng có khi mấy tháng cũng không có vụ nào.
    Đã có lúc em giãn mối quan hệ, nhưng rồi lại vẫn lưu luyến. Vẫn nghĩ và xác định là 2 đứa tự lập, nhưng mà ở hoàn cảnh hiện tại thì thấy nản vô cùng.
  5. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ em cản là đúng rồi
    Còn nếu em đã quyết tâm yêu và cưới thì cứ làm thế đi
    Bố mẹ nói không giúp gì cũng gì là tức thời thôi chứ cha mẹ nào chẳng thương con
    Kinh tế cũng rất quan trọng trong hpgd
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    na ná minh, nhưng mình hok vươt qua được, cố gắng lên chủ top..
  7. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh mới hôm qua cafe bị 1 ông anh bạn của anh trai cho một bài học kinh nghiệm về việc lấy vợ, ông ấy hối hận vì lấy vợ xa. Đấy người ngoài còn khuyên anh thế huống chi là gia đình. Nhà anh ông anh trai lấy vợ xa khổ_thiệt thòi_vất vả đủ đường.

    Thấy ngả về bố mẹ có vẻ chuẩn đấy.
  8. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Yêu chỉ là nhất thời! Lấy nhau là sống với nhau cả đời đấy! Rồi con cái nữa! Khá giả còn khổ nữa là nghèo! [:D]
  9. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi đúng là cản trở lớn. Em cũng đã gặp nhiều trường hợp lấy vợ, lấy chồng xa, và thấy rất vất vả, cũng chưa bao giờ nghĩ lấy chồng xa như thế. Thực ra xa thì em thấy cũng không xa lắm, hôm anh ấy đón em về nhà anh ấy, em bấm giờ thì từ nhà em đến nhà anh ấy là 64km mât 1,5 tiếng đi xe máy. Vấn đề cơ bản là kinh tế. Kinh tế khá giả thì vấn đề khoảng cách có thể sẽ đỡ lăn tăn hơn. Đằng này kinh tế chưa có gì, gia đình anh ấy thì chắc khó giúp 2 vc. Vừa nghèo, lại vừa xa, không may sau này chồng đổ đốn nữa thì khổ quá.
    Thỉng thoảng em có nói chuyện nửa đùa, nửa thật cũng muốn xem anh ấy thế nào: là sau này em có con, mà bọn mình ở xa muốn về nhà ông bà ngoại chơi thì gọi điện nhờ bác xuống đón cũng được (đi ôtô) đỡ fải đi xe máy. Anh ấy bảo: không được như thế, em thích anh thuê xe taxi đưa em về, sao fải gọi người nhà đón làm gì (đàn ông cái tôi lớn quá đi mất). Anh ấy thì không hề muốn bị nói là dựa vào nhà vợ.
    Bố em bảo là con không nghe bố thì nay mai con khổ (bố em đánh giá người chuẩn lắm, bảo là nhìn anh ấy hiền lành, nhưng mà không nhanh nhẹn, ẻo lả). Em biết là thế nhưng mà giờ yêu nhau rồi thì bỏ sao được. Bỏ không bỏ được, cưới thì vất vả quá :((
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    XA chẳng phải là vấn đề mà vấn đề ở anh ấy...
    Mà có vẻ anh ấy của bản làm ăn cũng phập phù cứ như làm trong nghề chứng khoán hay lô đề học ấy nhỉ

Chia sẻ trang này