1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao khi bị gia đình phản đối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaseline83, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Uả, hông muốn dựa vào nhà vợ thì dễ lắm:
    - hoặc là có lương cao và ổn định,
    - hoặc là lương không ổn định và có một cục tiền to để dành,
    - hoặc là không lấy vợ để khỏi sợ nhục.

    Còn không được 2 cái trên mà cứ đòi "không muốn mang tiếng dựa vào nhà vợ" thì cứ kiếm ai nghèo thiệt nghèo mà lấy là chắc ăn chỉ phải chi tiền cho nhà vợ chứ không vay mượn gì được từ nhà vợ.

    Mà bạn ơi, cái đó gọi là "tự ái" nhé, không phải là "tự trọng" đâu. Tự trọng nó khác.
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chủ top vướng vào cái nợ tình, thừa biết là khổ nhưng vẫn lao đầu vào chỉ vì: Yêu. Gia đình bạn hay mọi người ở đây đều thấy được sự khổ hạnh trong cuộc sống sau này của bạn nếu lấy zai kia. Mà bạn nên biết cuộc sống quanh mình gồm có : Tình thân, tình bạn, tình đồng chí, tình thương ... tình yêu. Việc của bạn là đã quá coi trọng tình yêu và tình yêu của trong trường hợp này gọi là : Mù quáng.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác này phán chuẩn. Cái mà chủ top có được bây giờ chỉ là hiện tại, còn tương lai thì mù mờ, vô định, ko hứa hẹn hạnh phúc. Chị chủ top hãy nghĩ đến tương lai để quyết định dứt khoát. :)
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cái cô chủ top này mệt quá, có ai bảo với cô là không cưới nó đâu, chỉ là không phải bây giờ thôi, yêu là một chuyện, cưới là một chuyện chứ, đã không có tiền mà suốt ngày cứ đòi cưới với sinh, chỉ tội nghiệp cho bọn trẻ, gánh hết sai lầm của 2 đứa con nít to đầu
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Làm môi giới BDS đòi hỏi phải nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo mồm ( thêm chút lươn lẹo nữa). Sợ rằng tính cách ngy bạn như bạn mô tả thì khả năng phát triển nếu cứ theo nghiệp này là ko cao.
  6. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên đổi Top thành " Làm sao yêu tiếp khi bị gia đình và Tư Vấn Tình Yêu phản đối?" Nhểy, các bác nhểy?! ;))
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đã ngheo mà có chí dựa vào nhà vợ thì thua luôn.
    Chị chẳng có tư vấn j ở đây vì chị cung trong hoàn cảnh của em thậm chí tệ hơn nên chị chỉ chia sẻ với em.
    Những người đi trước phản đối cũng có lý do của họ.
    p/s: mong em có quyết định tốt nhất cho bản thân mình và ko day dứt hay suy nghĩ về quyết định ấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đọc thấy cụm từ : " con nít to đầu" quote vội để nhớ thêm
  8. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà đã tư vấn cho em. Mãi em mới tìm được 1 người em thấy có thể nói chuyện phù hợp (trước đây em có khá nhiều người theo đuổi), giờ sao bỏ được. . Em biết em sẽ rất vất vả khi lấy anh ấy, yêu rồi thì biết làm sao, đâu fải nói bỏ là bỏ ngay được. Nếu cứ yêu mà không lấy thì khổ cho cả 2.
    90% là em nghĩ sẽ bỏ anh ấy, nhưng mà lại không bỏ được. Không biết làm thế nào để bỏ nhau mà đỡ khổ cho cả 2 :((
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không biết phải làm thế nào à? [:D]

    Cả hai cố gắng đi làm kiếm tiền nhiều ổn định thì dù có bỏ nhau hay lấy nhau, bây giờ hay sau này, thì cả 2 cũng đều đỡ khổ cả. [:D]

    Có thế mà cũng hỏi.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chủ tp cũng ko tin tưởng anh ấy vào chuyện xây dựng một nền tảng tài chính cho một gia đình. Em vác lên đây hỏi, chứng tỏ điều đó.
    Và còn nghĩ là sẽ bỏ anh ấy 90%.
    Còn em và anh ấy...
    Em còn suy nghĩ như thế, huống hồ j những người bên cạnh em? bố mẹ em? hay bạn bè em?
    Em ko tự tin thì lấy đâu ra một đám cưới?
    Lấy một người mà em ko tự tin vào bản thân em cả người ấy nữa, liệu có bền chí hay ko?

    Chị nghĩ, cái câu chuyện tình yêu thế này, kết thúc lại là chia tay.
    Có người khuyên chị, nên lập gia đình với ai mà mình ko phải suy nghĩ j nhiều, điều đó đến một cách nhẹ nhàng và hiển nhiên. cứ như câu yêu là cưới. đó là bài toán cấp 1: 1 +1 =2

Chia sẻ trang này