1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao khi bị gia đình phản đối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaseline83, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Tình yêu chỉ được giữ trọn vẹn khi và chỉ khi cả hai cùng nhau vượt qua những phút giây khó khăn nhất, những trở ngại lớn nhất của đời người vì tương lai của cả hai người chứ không chỉ là chung hưởng hạnh phúc bạn ạh! Là đàn ông anh ấy tự gánh lấy trách nhiệm trụ cột gia đình nhưng nếu bạn thực sự yêu thì bạn hãy cùng anh ấy gánh vác. Tuy nhiên đừng để anh ấy có cảm giác đang dựa vào vợ, bởi đàn ông cực kì kiêu hãnh cái gì nặng nề trong cuộc sống đều dành hết, gánh nặng nào trong cuộc sống cũng đều gánh hết. Vậy nên, nếu bạn yêu và thực sự muốn trở thành vợ người ta thì hãy ở bên anh ấy chia sẻ khó khăn về kinh tế, áp lực gia đình và công việc cũng như tác động xã hội nhưng đừnglàm anh ấy tổn thương. Chúc hai bạn có được niềm hạnh phúc trọn vẹn.
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Những yếu tố như tài chính cá nhân nên xác định rõ khi tìm hiểu , để đến lúc yêu rồi lại bỏ thì tội cho người ta lắm .

    Anh cách đây 2 năm cũng có thể coi là không ổn định , giờ thì đã có 1 vợ 2 con xinh đẹp, khôi ngô học giỏi vẽ đẹp , Tài sản cũng có 3 căn nhà cả chung cư lẫn mặt đất , trong đó 2 cái cho thuê NN . Tiền và các dạng thanh khoản nhanh cũng chiếm tỷ trọng 20 % . Có công ty và làm việc mình thích . Chỉ trong 2 năm .

    Anh nhớ năm 2005 có 1 anh khách hàng tên là Cường , hai lương buôn hàng VN sang Châu Phi có nói với anh :'' Nếu lương của em là 6 tr thì anh rủ em lên Thái Nguyên làm ăn em có lên ko ? sự ổn định đôi khi là vật cản ''. Những thằng chưa ổn định lại có nhiều cơ hội kiếm tiền nhiều nếu làm ăn đúng đường .

    Anh ko khinh tiền nhưng phải sống trên tiền thì mới sai tiền được , để tiền nặng , nó bắt mình phải bỏ cả tình nghĩa thì sau này sẽ khổ nhiều .
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chung qui, em chủ tp, cần bản lĩnh..
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em này són chồng rồi, khuyên em ấy hãm em ấy chẳng chịu đâu
  5. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn lời khuyên của anh. Em thật khâm phục nghị lực và tài năng của anh. Em đã xác minh tài chính và cả gia đình của anh ấy. Về tài chính và khả năng trả nợ của anh ấy ở hiện tại thì chắc chắn là không ổn, về mặt gia đình cũng xác định luôn là không có khả năng giúp đỡ. Em không nặng nề quá về mặt tài chính nhưng đúng là bản thân em chưa có sự tin tưởng vào anh ấy.
    (anh tên Cường này có vẻ quen quen, hình như cũng rủ 1 người bạn của em buôn hàng sang Châu Phi thì fải vì bạn thân của em đang ở Châu phi)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    thanks chị. Để thời gian trả lời vậy. Giờ em về nhà là lại họp gia đình, nghe bà ca không quên. Đến là mệt :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    30 chưa fải là tết bác ạ, sao fải soắn làm chi. He he
  6. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    2 ng cứ quen nhau thêm 1 thời gian nữa...khi thời cơ " chín muồi" rùi hãy tính đến chuyện kết hun.:P
  7. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gia đình phản đối thì tự ra phường mà đăng kí kết hôn nếu cả 2 có công ăn việc làm ổn định có thể tự lập đc làm thằng cu ẵm về thăm các cụ là xong
  8. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0


    Phản đối chỉ ở mức độ ca cẩm, khuyên nhủ chứ không đến mức ngăn cấm. Còn 2 đứa có quyết lấy nhau thì bố mẹ vẫn tổ chức dình dang chứ k đến mức âm thầm đi đăng ký. Chỉ đau đầu cái khoản tài chính thôi.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời bạn ạ :)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không có tiền thì chẳng cần ai cấm, cũng tự biết là không lấy nhau hay đẻ đái gì được.

    Có 1 đống tiền và tiền vô đều đều như nước thì chẳng cha mẹ nào thấy con mình "nhỏ dại" đến độ cấm cản nó bất cứ cái thứ gì trên đời cả. Cứ thử đi làm tầm 15-20k usd/tháng đi, 6 tháng làm ở nc ngoài, 6 tháng làm ở trong nước, lúc ấy có lấy Tây cũng chả cha mẹ nào cấm cả. Giỏi lắm chỉ than phiền là dâu / rể không nói tiếng Việt.

Chia sẻ trang này