1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao khi biết mình quá... đa tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi farmer, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Làm sao khi biết mình quá... đa tình

    Tôi không biết phải làm sao nữa, xưa nay tôi không ưa những kẻ quá đa tình. Bình thường, với bạn bè tôi là người nghiêm khắc, mực thước và hơi phong kiến. Nhưng ... tôi phát hiện ra chính mình là một kẻ rất đa tình. Tôi dễ rung động trước bất kỳ cái gì, lúc nào tôi cũng nhớ vẩn vơ... một người nào đó. Tôi luôn giữ kỹ những kỷ niệm xưa mặc dù người tặng nó có khi đã đi xa lắm. Người ta đa tình vì người ta có tài năng nghệ sĩ, vì người ta đẹp trai hay có nhiều người theo đuổi, còn tôi thì chẳng có gì, xấu như ma lem, không có tài năng gì và suốt ngày chỉ có Toán Lý Hóa. Chuyện này chỉ có cô bạn thân của tôi biết. Tôi phải làm gì đây?

    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  2. Barbarian

    Barbarian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vao 12h đem bạn hãy tìm một gôc cây ĐA, trèo lên đó,kiếm 1 cái đàn gảy TÌNH tính tang - chắc chắn sẽ hết đa tình
    Ly do : Se được đưa vào Trại An dưỡng
    Chúc thanh công
    [blue]
    Love is all around
    [blue]
  3. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng trách tôi đa tình quá
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây...
    Hi hi hi thế chính là con rùa đó đổi tên thành Nobita di hay Chiaki cung duoc

    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  4. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hu hu... tôi có biết đàn đâu.... chết thế cơ chứ...
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đa tình là một hiện tượng xảy ra không chỉ ở con trai mà còn cả ở con gái nữa. nhìn chung những người đa tình không có được một hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Dù sao thì nên tránh những rung động vì nếu nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Mà bạn còn nên nhìn nhận lại tuổi của mình nữa, càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều nên không có hiện tượng ấy nữa đâu.
  6. Lion---King

    Lion---King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Toi nghi ban nen thu doc cuon "Quanh ganh lo di ma vui song"cua Daclo la vua day..
    Thien tai la mot su co gang khong ngung
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đa tình thì đã sao? Có gì xấu đâu. Sống với chính con người thật của mình thì càng tốt chứ...

    Always keep smiling !!!
  8. Nho_Trang_nhieu

    Nho_Trang_nhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Da tinh?????
    Giong minh wua.
    Ke no di ban oi
    Cai gi den se den
    Cai gi di se di.
    Ko lo.........................
  9. saoly

    saoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hatde
  10. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chết, nguy hiểm quá bạn ạ.Đa tình là trái tim lớn lắm đấy ,mà tim lớn thì nguy hiểm lắm vì dễ bị đau tim ! Bạn nhớ thường xuyên đi kiểm tra sức khoẻ nhá !

    Sprite

Chia sẻ trang này