1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao khi biết người yêu bắt cá 2 tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_of_passion, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    làm sao khi biết người yêu bắt cá 2 tay

    tôi thực sự rầt bối rối và đau khổ . tôi yêu anh rất nhiều .vì anh tôi có thể hi sinh bất cứ thứ gì . tôi đã phát hiện ra rằng anh còn có 1 người con gái khác trong 1 lần đến chơi nhà 1 người bạn của anh mà không có anh và tình cờ gặp cô ta ở đó . qua cách cô ta và người bạn kia nói chuyện về anh tôi biết anh và cô ta có mối quan hệ đặc biệt thân thiết . tôi rất buồn và thất vọng vì trước đó tôi có nghe bạn bè anh nhắc tới cô ta , tôi đã hỏi anh và anh chỉ nói rằng anh với cô ta hoàn toàn ko có gì mà chỉ là bạn bè gán ghép linh tinh. vài ngày trước tôi có gặng hỏi anh thì anh thú nhận rằng anh đã quen và yêu cô ta chỉ sau khi yêu tôi có 1 thời gian ngắn . tôi thự sự rất ngỡ ngàng khi nghe thấy điều đó . anh nói anh tuy yêu cô ta nhưng vẫn yêu tôi . anh nói anh yêu cả 2 . anh nói anh không thể chọn lựa hay nói yêu ai hơn ai được vì cả 2 quá khác nhau . anh yêu tôi và cần tôi rất nhiều nhưng anh không thể quên cô ta . anh xin tôi hãy hiểu cho anh vì anh không có gì cả chỉ có tôi thôi . anh không muốn chia tay . tôi rất yêu anh và tôi cũng không muốn chia tay nhưng tôi không biết mình có thể chia sẻ anh với người con gái khác dc hay không . tôi đau khổ và dằn vặt rất nhiều . nếu không có anh tôi thực sự không biết sẽ sống ra sao . những ngày qua có nhau thật hanh phúc .giá mà tôi không phát hiện ra điều khủng khiếp ấy . tôi không muố xa anh vì tôi biết cô ta không thể yêu anh như tôi đã yêu anh , không thể quan tâm và chăm sóc cho anh như tôi được . tôi biết chỉ có tôi mới yêu anh nhiều đến thế . tôi phải làm sao đây ??? không biết thì thôi chứ đã biết rồi tôi không thể không đau khổ ...........

    để rồi mai đây trong cuộc tình mới đắng cay anh biết không ai yêu anh nhiều như em thì hãy quay trở về
  2. redspider

    redspider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ra điều kiện đơn giản thôi: từ giờ sẽ không gặp cho đến khi nào anh ta biết thực sự ai là người anh ta yêu và người đó là girl_of_passion. Nếu không thì đành bỏ thôi.
    Không ai yêu được 2 người một lúc đâu trừ phi nói yêu để lợi dụng thôi ... tôi không nghĩ là girl_of_passion muốn bị lợi dụng.
  3. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Thế này có lẽ bạn nên thay đổi 1 chút ,thử hỏi tại sao anh ta lại yêu người khác , mà lại khác hoàn toàn với bạn .
    Đừng cho rằng ko có anh ta bạn ko thể sống nổi . Nếu bạn dứt khoát , mạnh mẽ hơn chắc chắn sẽ khác . Cũng đừng quá quan tâm như kiểu mẹ chăm sóc con vì đàn ông ko thích như vậy
     
    Fall down sevenStand up eight
  4. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    IDIOTA
    Gia mà mình có người yêu có tư tưởng sharing thế này thì tốt biết mấy
    I wanna lay you down on the bed of roses
  5. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hàfy 'Ắn gf̣p cĂ ta. Hai ngươ?i con gài nòi chuyẶn với nhau rẮt dĂf dà?ng. Sau 'ò, cà? hai thò?a hiẶp khĂng gf̣p gơf anh chà?ng kia nưfa. Khi Ắy, sèf biẮt 'ược tì?nh cà?m cù?a anh ta dà?nh cho ai nhiĂ?u hơn... TĂi tin rf?ng cĂ gài kia sèf hợp tàc với bàn.
     
    Tự hà?o 'ược gf́n lĂn ngươ?i cài màc peda...
    thuanvn
     
  6. pucca_84

    pucca_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ..Trong tình yêu không thể chấp nhận được chuyện yêu cả 2 đâu.Bạn hãy bình tĩnh va co quyết định dứt khoát ngay,kéo dài tình trạng này,bạn sẽ con đau khổ nhiều lắm.Tiếp tục yêu nhau thì phải khác,mà nêu không thì nên.....
    Bạn nên nhớ,người ta có thể chia sẻ moi thứ trừ tình yêu..Dũng cảm lên bạn nhé.cuộc sống này tình yêu ko phai la tất cả.
  7. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hic ... mình đã gặp cô ta . cô ta khẳng định cô ta yêu anh ấy nhưng cô ta cũng đã có người yêu và ko muốn làm người thứ3 . anh ấy cũng nói sẽ chia tay cô ta . nhưng tôi ko bit anh ấy có thực sự quên dc cô ta ko . gần đây hình như họ vẫn gặp nhau và vẫn có những cử chỉ thân mật sau lưng tôi .hic.. tôi thực sự yêu anh ấy rất nhiều .....
    chỉ riêng yêu mình anh
    Được girl_of_passion sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 15/03/2004
  8. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Girl of Passion a., bạn nên chia tay anh ta đi . Tôi biết khuyên bạn thế này là không tưởng bởi bạn đang luỵ tình đấy, bạn biết không. Không bao giờ có chuyện một người nếu không có người kia sẽ chết đâu bạn a. Bạn sẽ buồn, sẽ shock thậm chí có thể stress một thời gian,nhưng chắc chắn bạn sẽ vượt qua được . Nhìn nhận vấn đề chủ động hơn đi. Một thằng đàn ông có người yêu rồi, vẫn có thể cặp với một người khác, mà chỉ sau khi quen bạn một thời gian ngắn? Thế có đáng tin cậy không ? Sau cô gái kia, một thời gian nữa, không biết hắn ta còn có thêm em nào : anh yêu em và cũng yêu em í hehehe, lý luận con nít ấy mà bạn cũng nghe thì thật là bạn đã sa lầy vào tình cảm này quá nhiều, và luỵ tình hắn rồi . Chẳng bao giờ có chuyện một người yêu được 2 người cùng lúc đâu, hoặc hắn chẳng yêu ai cả, hoặc hắn tham lam muốn có cả hai, thì tựu trung hắn chỉ yêu một người : HẮN
    Bình tĩnh suy nghĩ lại đi, tôi bảo đảm rằng, sẽ có một chuyện lần thứ 2, thậm chí thứ 3 như thế này nếu bạn thỏa hiệp ...Tôi đã từng là hắn trong chuyện này, chắc bạn hiểu tôi muốn nói gì ?
  9. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chả hiểu nổi, có một mớ lùng bùng thế mà các bạn vẫn chịu được ?
    Bạn là người yêu của anh ta. Anh ta yêu cùng một lúc cả bạn và cô ta.
    Cô ta thì yêu anh ta, nhưng cô ta cũng có người yêu khác nữa.
    Túm lại thì tôi thấy bạn với anh người yêu của cô kia là khổ nhất thôi ( với điều kiện anh này không có ai khác ngoài cái " cô kia " ấy ). Hay là bạn đi nói với anh đó ( anh ta ko biết gì, cũng tội nghiệp chả kém bạn ) rồi .. hai người cùng nhau xây dựng lại từ đầu ?
    Thôi, tôi đùa đấy. Bạn cắt đứt với người yêu bạn đi. Cái lý lẽ " yêu cả hai người, không thể bỏ ai " là của mấy tên Sở Khanh, tôi nói thật đấy. Hắn ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân, không xứng đáng với bạn đâu. Tôi biết bạn còn yêu hắn. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. Cứ như thế này, bạn còn phải ghen tuông, dằn vặt, khổ sở hơn rất nhiều. Chẳng nhẽ bạn định chờ đến một ngày để nghe hắn nói là hắn yêu cô kia hơn bạn à ? Đừng ngốc nghếch như thế. Trong tình yêu chỉ có một và duy nhất mà thôi. Mạnh mẽ và can đảm lên !
     ... GONE WITH THE WIND ...
  10. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian yêu bạn,anh ta còn đi quen với một cô gái khác.Anh ta đang lựa chọn đây?đang đi tìm một người nào đó nhiều ưu điểm hơn bạn chăng?Chơi như vậy thì chẳng hay tí nào,tui ghét những con người như thế.Nên chia tay với anh ta đi (biết là không dễ chút nào,nhưng bạn hãy cố gắng đi).
    "Nếu không có anh tôi thực sự không biết sẽ sống ra sao" Hì si tình quá,đã có lúc tôi cũng giống như bạn đây,thời gian đầu có cảm giác trống vắng ,cô đơn và hụt hẫng nhưng mà không sao đâu,thà rằng một lần đau thiệt là đau để cố quên đi niềm đau,thời gian trôi đi và bạn cũng dần quên người đó thôi.Đàn ông còn nhiều lắm ban ơi.......nhiều người chung tình lắm
    Xa rồi em có nhớ anh vẫn nơi đây mong chờ em........
    Xa rồi em có nhớ những con đường mình cùng chung bước.

Chia sẻ trang này