1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao khi chót yêu thầy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ikebana_bk, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Làm sao khi chót yêu thầy

    Mọi người ơi giúp em với! Hiện tại, em lại thấy yêu thầy giáo của mình mới chết chứ. THầy hơn em có 7 tuổi thôi nhưng em vẫn chưa biế làm sao để có thể làm quen được nữa cơ. Nói chính xác hơn là quen thì quen rồi nhưng không biết làm sao để tiếp cận được gần hơn. dẫu sao thì khoảng cách giữa giảng viên và SV cung không gần gũi như hồi cấp 3 mà. Giúp em với nhé! Nhanh lên, kỳ này sắp hết rồi, em sắp hết cơ hội gặp thầy rồiTHành công, em xin hậu tạ
  2. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vấn đề là thầy có thích bạn không ! còn chuyện đó cũng bình thường thôi, 2 người thương nhau là chuyện bình thường mà. Nhưng thường giảng viên đại học khó hiểu lắm !!!
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! Tình huống này nan giải quá! Yêu một người con gái đã khó, yêu một người con trai còn khó hơn, yêu thầy còn khó nữa! Thả nào không ai có thể khuyên được bạn. Theo Wlidman thì muốn gây sự chú ý, bạn hãy học thật chăm vào, tích cực hỏi thầy (nhưng đừng hỏi những câu hỏi linh tinh nhé) Chỉ có mỗi thế thôi! Nếu bạo hơn thì đến nhà thăm thầy cũng hay, đến hỏi bài, đến chơi . . . . chỉ có mỗi thế, còn lại thì hết cách!
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thường những học sinh nữ vừa dễ thương vừa học khá giỏi thì thầy thường để ý. Để ý đây không nói về tình cảm gì, chỉ là thầy chú ý hơn, có thể quan tâm hơn thôi.
    Ngày xưa đi học, Chop thấy thế, những ông thầy thường thương học sinh nữ, còn cô thì favour mấy ông boy ý. Nhất là ông nào mà sáng láng, học giỏi thì có cô suốt ngày toàn chọc nó thôi....
    Với thầy sinh viên thì dễ hơn với thầy "hơi già già "chứ . Nếu you có ngoại hình xinh xắn, khuôn mặt dễ nhìn , và học khá, nổi bật ở một lĩnh vực nào đấy, cộng với thầy chưa dzợ hay dây trói gì đây thì khả năng thành công cao lắm đấy. Thầy cũng là đàn ông muh, cũng biết yêu biết thương và cũng sẽ bị tán đỗ.... Nói chung mình phải biết khéo léo tìm cách gợi chuyện, hỏi chuyện, bắt chuyện với thầy.
    Mà không hiểu sao, ngày xưa trước khi sang Úc, lúc còn học năm 1 ở Đại học ngoại thương TPHCM, mấy cô bạn trong lớp hay xúm xoe quanh mấy ông thầy trẻ. Riêng chop thì lại không thích như vậy tí nào. Chả biết sao có cảm giác thầy giáo yếu trói gà không chặt ý. Ngày xưa ngoại hay nói vậy??? Nhìn nhiều ông thầy ốm o gầy guộc tội ghê...
    Chop có con bạn, nó yêu anh giảng viên (lớn hơn nó vài tuổi thôi). Nó cưa ổng đấy, họ cưới nhau rồi đấy, chỉ sau 1,2 năm yêu nhau thôi. Cool chửa!!!
    Ah, wildman cái chữ kí mới của you xấu gì mà xấu...
  5. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cách này em đã làm rồi nhưng dẫu sao cũng được 1-2 lần thôi vì học cả giảng đường đến gần 200 người, nếu mình hỏi nhiều thì mọi người sẽ khó chịu, cho là mình muốn nổi trội. Với lại thầy toàn giảng bằng máy chiều (projector) nên khó mà chen ngang được vào. Với lại em cũng nhát lắm ạ! Nhưng nói chung là em đã đạt được đến bước là để thấy nhớ mặt thuộc tên và nói chuyện rồi nhưng có 1 lần thôi. Còn tiếp theo như thế nào thì em chịu vì 1 tuần chỉ gặp thầy có 1 buổi (2 tiết). Mọi người có đường lối chiến thuật gì cụ thể hơn không ạ?
  6. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ bận quá nên không có thời gian trả lời bạn lambchop1308. Hôm nay rảnh rỗi hơn, mình ngồi tâm sự cùng bạn vậy.
    Thứ nhất là mình muốn nói về bản thân đôi chút (thực ra mình không muốn nói về mình đâu nhưng vì bạn đề cập đến nên mình cũng trả lời luôn) . Không phải là mình tự tâng bốc bản thân nhưng theo con mắt mọi người nhận xét (chú thích thêm là dưới mắt bọn con trai trong trường), mình là cũng vào dạng ưa nhìn, hơi xinh xinh một chút, học hành cũng không đến nỗi nào(thuộc top 10 của lớp). Còn lĩnh vực nổi bật thì không có. Cái gì cũng chỉ biết qua qua thôi nhưng mình dốt nhất là phần thể hiện tình cảm. Mình rất ngại nói đến chuyện này và không muốn để mọi người xung quanh biết những gì mình đang chất chứa.. Thế mới khổ chứ ! Và mình nhấn mạnh thêm là mình rất nhát, rất nhát........
    Thứ 2 là chuyện bạn nói:"Các thầy giáo hay thương những học sinhh vừa dễ thương, vừa học khá giỏi" điều này mình công nhận là đúng nhưng chỉ đúng với học sinh phổ thông thôi vì vào ĐH rồi học cả giảng đường đến gần 200 người thì có thầy nào quan tâm đến SV nào khá, giỏi đâu, chỉ trừ những trường hợp xuất chúng (mà mình lại không nằm trong số đó được). Hơn nữa thầy mình dạy Quản lý còn mình lại là dân Kỹ Thuật nên những môn thuộc phạm trù Kinh tế ấy khó mà giỏi xuất chúng được . Và môn của thầy chỉ có 2 trình thôi nên mình không thể đầu tư nhiều mà bỏ bẵng đi 30 trình còn lại . Trường mình học nặng lắm, không thể đùa được đâu.
    Còn việc tìm cách gợi chuyện, bắt chuyện với thầy cũng không mấy dễ dàng vì 1 tuần mình học có 1 buổi (2 tiết) lại là 2 tiết cuối nên thầy thường dạy 1 mạch luôn rồi cho về sớm. CHo dù có được nghỉ đi chăng nữa thì mình cũng nghĩ là không nên vì thầy nói liên tục 1 tiết là mệt lắm rồi, nên để thầy đi uống nước nghỉ ngơi thì hơn.
    Đấy, chuyện của mình rối rắm thế đấy bạn ạ! Sau nhiều cố gắng, mình đã tìm được điện thoại và email của thầy rồi nhưng mình có nên nhắn tin cho thầy không? Thầy mình rất bận mà .........
    Hic... đúng là yêu khổ thật đấy

Chia sẻ trang này