1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Khi Cô Ấy Cứ Trễ Hẹn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Làm Sao Khi Cô Ấy Cứ Trễ Hẹn?

    Tạo topic này ra mà mình nhớ tới bài "Trễ hẹn nữa rồi của LBH " sẵn tiện post cho các bác luôn :http://tialia.com/pmusic.php?s=09f74ddd246b5887162ce539b9290dd4&onlinemusicid=108696

    Chuyện của mình như sau : mỗi lần đi chơi thì mình đều hẹn trước và cô ấy lấy xe lên rủ nhưng hình như đi chơi từ trứơc đến giớ mình thấy cô ấy toàn trễ hẹn.Gỉa sử mình hẹn 6h30 thì 7h cô ấy đến làm mình đi sớm nữa chứ mình đi lúc 6h15 lên đọi mệt luôn.Chẳng lẽ lần sau đi 6h30 mình lại hẹn 6h.Ko biết nói làm sao để cô ấy ko còn trễ hẹn nữa.Chúng mình đâu còn là con nít nuẵ đâu mà cứ tối ngày trễ hẹn hoài mệt chết dc.Mong các bác góp ý cho tiểu đệ.
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ nghe 1 câu là "tình yêu đích thực là phải biết đợi chờ" Có vẻ nên hiểu theo nghĩa chờ khác nhưng tớ cứ viết lên. Mới chờ được có 30 phút đã kêu ca rồi...tớ là con gái mà nhiều khi còn phải chờ bạn đến 2,3 tiếng đây nè!
    Có 3 biện pháp để thay đổi tình hình
    Thứ nhất là nói chuyện góp ý với cô ấy, để thay đổi tình hình.Nhưng theo kinh nghiệm bản thân thì ko ăn thua nếu đã thành bản tính thì ko thay đổi được đâu. Kiểu như hồi nhỏ hay đi học muộn thì sao này dễ đi làm trễ lắm ...Hy vọng ít vào cách này.
    Cách thứ 2, là trong thời gian chờ đợi nghĩ về người đó hoặc 1 cái gì đó lãng mạn vui vẻ chút...để đỡ bực khi chờ ấy mà...và chấp nhận việc chờ như 1 điều tất yếu của tình yêu ấy
    Cách thứ 3 là bắt người ta chờ lại tớ áp dụng cái này thường xuyên. Hẹn 6h thì 6h30 mình đến hoặc muộn hơn cũng được...hehe nếu cô ấy có trách thì cả 2 cùng trách nhau cho vui. Người ta thường như vậy mà, phải đợi chờ mới hiểu cảm giác của người khác thế nào...
    Thế nhé, tùy trường hợp mà áp dụng
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 24/07/2006
  3. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Trường hợp này xứng đáng cho vào cẩm nang của anh đấy. Nguyên nhân của nó sâu xa hơn chuyện muộn sớm nhiều. Các chú gà gặp trường hợp này, nhất là các chú chưa dám kêu, việc đầu tiên là phải xóa ngay cái tư tưởng "yêu là phải biết chờ đợi" ra khỏi bộ óc bã đậu đi.
    Muốn giải quyết được vấn đề này thì phải xác định một chuyện: Tại sao gái nó lại đến muộn? Câu trả lời rất đơn giản: Tại vì gà cho phép như thế. Tại sao anh lại nói là "gà cho phép"? Tại vì ngay từ lần muộn đầu tiên các chú đã không dám phản đối vì sợ gái nó mất lòng, rồi các lần sau cũng thế. Thế là gái nó nghĩ là "thời gian của anh không quan trọng, em cứ việc phung phí thoải mái." Các chú cứ âm thầm chịu đựng (vì gà) xong đến lúc không chịu đựng được nữa thì kêu khóc "các bác giúp em với" hoặc giận dỗi với gái, hoặc tệ hơn nữa là âm thầm chịu đựng tiếp. Thế là hỏng.
    Cách xử sự khi gái (hay ai khác cũng thế thôi) làm mất thời gian của mình là phải đặt ra giới hạn. Ví dụ như anh có hẹn với ai mà sau giờ hẹn 15-20'' vẫn chưa thấy động tĩnh gì (v.d. gọi điện xin lỗi bảo anh chờ) là anh thôi không chờ nữa đi làm việc khác.
    Có một cách còn tốt hơn nữa là đừng có hẹn giờ chính xác. Thế thì đỡ phải chờ. VD các chú hẹn nó tối đi chơi thì trước lúc xuất phát các chú gọi điện bảo "bây giờ anh đi đây, trang điểm cho xinh vào", đến cửa thì alô bảo ra đi. Còn gái nó đến đón thì càng dễ. Các chú cứ nằm xem TV, lúc nào nó đến gọi thì dậy là vừa. Nếu không thích nằm nhà thì đi chơi đâu đấy oánh bi-a chả hạn, rồi bảo nó ra thẳng đấy đón.
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới đọc bài của bác Quác.
    Thật ra việc này nó cũng đơn giản, nhưng nghe giọng văn của bác vẫn khoái Công nhận vào đây đọc giải trí nhất là bác Quác, sau là bác tetuong
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tối đa là 15 phút. Lần thứ 2 bỏ luôn. Không tôn trọng nhau,yêu đương ... mệt !
  6. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc bài bác Quác thích thật, giảm stress hẳn. Nhưng mà bác ơi chị em đến muộn chung qui cũng là vì các anh thui ạ, trang điểm này, váy áo này, thui thì đủ thứ... Chứ cũng ko dám coi thường thời gian của anh em đâu ạ. Bác nói thía oan quá cơ.
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trai hay gái thì cũng ko nên trễ hẹn. Nếu đến muộn thì nên gọi điện báo là có gặp chút chuyện nên bị đến muộn bao nhiêu phút (tuy nhiên cứ nhiều lần như thế thì cũng không được). Bác Quác chỉ giáo chí phải. Các anh em cứ tưởng là chờ đợi Gái là ra vẻ ta đây nhường nhịn (nhường cái con khỉ, đấy là biểu hiện Gà).
    Đồng ý là trên đường đi hoặc trước khi đi có gặp việc bận nên bị đến trễ. Có thể châm trước cho 1 vài lần nhưng ko thể để cứ mãi như thế đc, càng nhân nhượng Gái sẽ càng lấn tới. nên tỏ thái độ vài nói quan điểm của mình ra (như bác Quác chỉ ) và lần sau nếu vẫn thế thì khỏi đợi nữa.
  8. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn là nó ko đến
    Đùa tí, lần sau nắm dc quy luật của nó rồi thì hẹn nó 6h thì 6h30 mình đến, chả sao, nhề
  9. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác Quắc muôn năm, đúng là thế đó, nó làm gì ko vừa ý mình là do thái độ của mình với chuyện đó ko rõ ràng, còn 1 khi đã rõ ràng mà vẫn tái phạm thì chào nó đi, ko tôn trọng nhau thì yêu làm sao dc, abc tí cho vui =))
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hix, em vừa mới cho câu này lên vì thấy tâm đắc chứ ko phải là vì nó áp dụng trong trường hợp này...Vậy mà bác cho ngay 1 câu là dẹp câu đó ra khỏi đầu óc bã đậu đi ? Mỗi người có 1 ý kiến riêng và quan trọng là nên tôn trọng người khác 1 chút! Chẳng lẽ " cao thủ " trong việc "hạ gục" các cô gái mà lại thiếu tâm lý trong ăn nói thế sao ?

Chia sẻ trang này