1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Khi Cô Ấy Cứ Trễ Hẹn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lamsorries, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Làm Sao Khi Cô Ấy Cứ Trễ Hẹn?

    Tạo topic này ra mà mình nhớ tới bài "Trễ hẹn nữa rồi của LBH " sẵn tiện post cho các bác luôn :http://tialia.com/pmusic.php?onlinemusicid=108696

    Chuyện của mình như sau : mỗi lần đi chơi thì mình đều hẹn trước và cô ấy lấy xe lên rủ nhưng hình như đi chơi từ trứơc đến giớ mình thấy cô ấy toàn trễ hẹn.Gỉa sử mình hẹn 6h30 thì 7h cô ấy đến làm mình đi sớm nữa chứ mình đi lúc 6h15 lên đọi mệt luôn.Chẳng lẽ lần sau đi 6h30 mình lại hẹn 6h.Ko biết nói làm sao để cô ấy ko còn trễ hẹn nữa.Chúng mình đâu còn là con nít nuẵ đâu mà cứ tối ngày trễ hẹn hoài mệt chết dc.Mong các bác góp ý cho tiểu đệ.
  2. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Con gái trễ hẹn là chuyện bình thường mà, 1 phần vì còn bận chuẩn bị nào áo, quần, váy vóc, khăn,.... đủ thứ sao cho trông mình chuẩn nhất thì mới dám đi gặp người iu chứ. thứ 2 là vì con gái muốn thử thách coi con trai có đủ kiên nhẫn để đợi mình không, đó cũng là 1 cách thử tình yêu đó. nếu ko thích và thấy khó chịu thì hãy nói thẳng với người bạn gái của bạn, yêu nhau thì phải chia sẻ mà, nhưng nhớ nói nhẹ nhàng kẻo cô ấy tưởng bạn là 1 tên khó ưa, thiếu kiên nhẫn, hay nổi nóng.
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hii:D mình là người rất ghét trễ hẹn. Thế nhưng trước kia toàn đến trễ hẹn, đến mức người yêu cứ thỉnh thoảng lại phải lựa lúc vui mới dảm bảo " Có ai như anh, bạn em đứa nào hẹn người yêu thì thằng nào cũng phải đến sớm trước nửa tiếng. Còn anh thì toàn em phải ngồi chờ". Có hôm mình cho cô ấy ngồi trang điểm xong ngồi chờ cả tiếng luôn. hii:D Cách để cô ấy không đến muộn. Hii ví dụ hẹn 6h30 thì cứ đúng giờ mà đến, 6h45 chưa thấy cô ấy thì alo một cú bảo là em à, em đang ở đâu thế, anh chờ em một lúc mà không thấy, bây giờ anh có việc quan trọng phải đi, bịa ra cái nào giống thật. Làm 1 hoặc 2 lần như thế cô ấy ngao ngán ngay, từ sau chắc không dám cho người khác leo cây.
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ah quên mất, thế nào hôm sau cũng bị giận dỗi hay trách móc. Cứ thành thật nhận lỗi vì hẹn em rồi mà lại cho em leo cây. Nhưng việc quan trọng quá. Rồi nói vui, hơn nữa lúc đấy đang một mình khó từ chối, có em ở bên alo vào điện thoại một cái đỡ phải đi mệt mỏi.
  5. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sao không đến đón cô ấy?
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hey ,ừa sao bạn ko đến đón cô ấy thì sẽ chủ động hơn.Chắc là có 1 vài lí do đặc biệt hả.Tớ hồi trước ko phải để đợi tẹo nào,vì tớ là người cực kì đúng hẹn,rất ghét phải chờ đợi và ghét người khác đợi mình cứ thấy áy náy thế nào ý.Việc giwò giấc cao su này là bệnh cố hữu và có thâm niên đấy.Bạn là con trai nói cũng hơi khó đấy nhưng cứ phải huấn luyện dần nói nhẹ nhàng về mức độ bạn khó chịu thế nào khi cô ấy cứ đến muộn như thế.Còn nếu ko bạn đến đón cô ấy đi,có khi cũng phải đợi cô ý trang điểm 5-10'' đấy nhưng thui nếu lâu quá mới nói,còn chỉ thế thì cố đợi đi,ko nói cô ấy lại bảo bạn con trai mà chấp nhặt đấy.Hehe con gái mà lị hay thế lắm!
  7. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả các bạn đã góp ý cho mình .Mình sẽ về nhà và suy nghĩ kĩ những phưong án của các bạn .Xin cảm ơn nhiều

Chia sẻ trang này