1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao khi không muốn gặp lại sau lần hẹn đầu tiên !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ma_sieu, 09/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_sieu

    ma_sieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    làm sao khi không muốn gặp lại sau lần hẹn đầu tiên !!!

    Tui là con trai, biết số điện thoại của em qua thằng bạn. Chat chít buôn tin mãi rồi cũng đến lúc gặp mặt. Nhưng thấy không hợp. Làm sao để rút lui an toàn bởi vì em ý vẫn rất nhiệt tình với mình mới chết chứ.
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bạn đề cao mình quá thì phải, em ấy và bạn đã công bố yêu nhau chưa mà nghĩ đến chuyện rút êm? Còn em ấy vẫn tỏ thái độ quan tâm thì chưa hẳn là thích bạn sau lần hẹn đầu đâu.
    Im lặng thôi là đủ.
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    nếu đã không muốn gặp thì cứ bơ đi , không tin nhắn , không chat chit , lúc nào nhận điện thoại cũng bảo anh bận , chẳng quá 3 lần người ta cũng rút và chửi bác là cái loại sở khanh , chưa gặp thì tán hươu tán vượn gặp rồi lại chê rồi trốn
  4. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Nói hay quá ! Rất chí lý
    Nhưng im lặng thì không phải hay lắm. Vẫn có thể nói chuyện bình thường mà. Có phải là gì của nhau đâu ^__^ bạn bè được mà
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    "Em ơi, đừng gọi và nhắn tin nanh nữa" kekekek...j/k...
    Đồng ý với em này này: boy_kinhcan2783hn.
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    He he he , nói anh biết nhá, con gái mà đã thích thật thì bám dai lắm đấy ,mà khổ nỗi , nhiều em bây giờ lại có thể thích ngay từ lần gặp đầu tiên . He he he , thằng bạn em cũng đi gặp 1 em tán tỉnh qua chát ,gặp thấy không thích nên trốn , thế mà em kia đi lùng thằng cu này ở tất cả những nơi cái hồi tán nhau thằng này hay kể . Đến em chỉ gặp em ấy 2 tiếng lúc cả lũ đánh bài mà cũng hân hạnh được em gọi đến hỏi cách truy lùng ra thằng cu
    Thế nên , nếu TH anh đúng là em ấy đã thích hẳn , thì chắc chắn anh phải thái độ rõ ràng ra , không trả lời điện thoại , lúc nào cũng kêu bận , đừng để em ấy nhìn thấy mặt bao giờ , tóm lại là kêu bận + tìm mọi cách biến mất trong tầm nhìn của em ấy
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Có thể em ấy chỉ nhiệt tình với bạn như 1 người bạn mà thôi.
    Chắc là bạn suy nghĩ quá sâu xa.
    Bạn im lặng không nói gì thì em ấy cũng đâu có hiểu gì.
    Mà bạn và em ấy không hợp chuyện gì vậy. Vẻ bề ngoài à?
    Nếu chat chit lâu thế mà không chán thì chắc 2 người đã hợp tính tình rồi.Nếu không hợp tính tình thì đâu có chat lâu đến thế!
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    ông định đưa chuyện lên đây để buôn hay sĩ diện hão vậy
  9. nguoihanoionline

    nguoihanoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này chắc là gà công nghiệp xịn.
    Gớm, được em ấy nói chuyện nhiệt tình một bữa mà cứ tưởng như xơi tái con nhà người ta luôn được.
    Kéo dài mối quan hệ thì khó, cắt đứt thì nhanh thôi. Gái cũng có lý trí chứ có phải "thiểu năng trí tuệ" chóa đâu.
    Anh cho chú 3 cách, tự chọn lấy:
    Tốt (có người gợi ý rồi đấy): "đánh trống lảng" đi
    Chưa tốt: Nói thẳng băng: "tao không thích mày, đừng gọi tao nữa"
    Không tốt: "Lắm chiện, thiếu zai hay sao mà bám như đỉa thế hả"
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc!
    Tui ghét bọn con trai, tối ngày đeo bám người ta nói chuyện cho đã, nói cả 1 thời gian rất dài. Xong rồi chán, tìm hết lí do này, lí do nọ để đánh bài chuồn lắm nhen!
    Có còn lương tâm không nhỉ!

Chia sẻ trang này