1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao khi không muốn gặp lại sau lần hẹn đầu tiên !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ma_sieu, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì mình cũng có ông bạn giống kỉu bạn nì.Hị hị lúc chưa biết mẹt thì buôn tin gần chết.1 ngày cũng gần hết cái thẻ 100k,trên chat thì 2 tiếng là ít.Bảo là hợp lém rồi,thix lém rồi.Đến khi gặp thì nó bảo với tớ là ko thể thix đc vì nhiều lí do...,nào là ngoại hình,tính cách,thế mà trc khi chưa gặp thì suớng lắm,gọi điện kể suốt.Cứ phởn phởn.Rùi cũng bảo chả biết chuồn kỉu j.Mình nghe hơi ức cho bạn gái kia nhưng may nó là thèng bạn nên mình bảo :tốt nhất là ko chat chit,ko nhắn tin,tự biết,tự nhận ra.Là con gái nên mình thương bạn ý phết nhưng chả biết làm j đc.Quái con trai cứ kỉu jống nhau ý!
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    Thôi để anh bày cho chú Mã Siêu hữu dũng vô mưu một vài chiêu.
    Vấn đề của chú bây giờ là không có hứng với em kia. Chú không rụp ngay với nàng, chứng tỏ chưa đến mức quá thô bạo. Nhưng một khi người ta đã không có hứng thú, thì việc liên lạc qua lại mặn nồng như trước tiếp nếu được tiếp tục tiến hành thì cũng chỉ là hình thức gượng gạo, nào có vui thú gì, chưa kể những giả tạo đó về lâu về dài còn có hại cho đôi bên.
    Chú cứ làm như lời anh nói sau đây là okie nhất.
    - Đừng gọi cho nàng nữa. Chỉ khi nào có dịp lễ lạt, phone cho em ấy mấy câu hỏi thăm.
    - Việc chát chít cũng dẹp, delete ngay nick của nàng.
    Tóm lại, chú nên hạn chế tối đa sự liên lạc với cô gái kia, và điều đó là một tín hiệu gửi đến nàng về mối quan hệ đôi bên. Đang mặn nồng bỗng nhiên chuyển qua lạnh nhạt thì kiểu gì cũng hơi thô, hơi tàn nhẫn và có phần kém lịch sự. Nhưng hoàn cảnh nó là như vậy, cái chính là ta giảm thiểu những tính chất trên của vụ việc.
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 10/01/2007
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nó thế bé ạ :
    Lương tâm cũng chẳng bằng lương thực
    Chân lý, chân giò cũng thế thôi
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã vứt bỏ được cô gái tội nghiệp ấy! Tui mong rằng bạn và tất cả các pác đừng tán gái xàm xí nữa.
    Hãy để chút lương tâm lại cho con cháu đời sau!
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    a di đà phật , thiện tai thiện tai
  6. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tại các em gái đấy chứ!
    Với lại gặp mặt chứ có phải ... đâu mà định gô cổ nó lại luôn.
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là đã là con zai thì cứ thích tán cơ chứ, dù chưa bít mẹt mũi người ta thía nào....nên tha hồ mà có những câu chuyện hấp dẫn hay ho đến lúc gặp roài thì...keke....lại có những cô em trở thành nạn nhân, thế này còn nhẹ chán, bác này còn có lương tâm nên mới đặt ra câu hỏi, chứ không thì cứ bơ thui..lăn tăn làm giề cho mệt
  8. ma_sieu

    ma_sieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chí ní, em được cái ăn nói cũng buồn cười nên cũng hay đưa đẩy tán tỉnh = nhắn tin chát chít thôi, các em tưởng mình hay ho nên cứ đòi gặp. Mình nguoi ngom co quai, mặt mũi xấu xí, thực ra cũng ngại đi. Các em lần trước cũng kiểu này thì say good bye mình luôn. Chỉ riêng em này lại thế.
    Mà em này cũng dễ thương lắm, chỉ tại không thích là ko thích thôi.
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    chưa gặp mặt người ta mà bày đặt buôn lời tán tỉnh!
    Không nhớ câu: "Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai" à?
    Nên nếu cô ấy có tình cảm với bạn cũng là chuyện bình thường!
    Chậc! Tội quá!
  10. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tội giề . 0 thích một người là có tội hay sao . tình củm là chuyện 0 thể bắt buộc . thông cảm với mã siêu và chia buồn cho cô bé . Giờ thì có 2 cách để mã siêu rút lui :
    1. ( thuong sach'' )0 chủ động liên lạc với bé kia trong bất kì tình huống nào. Bé có gọi , chat chit , nhắn tin hỏi han thì cũng lịch sự reply nhưng đừng thể hiện thái độ hào hứng . Hơi lạnh lùng 1 chút là tốt nhất. Phải kiên trì thực hiện theo cách này cho dù bé có bám dai thế nào đi nữa. Lâu dần bé sẽ chán thôi .
    2. ( hạ sách ) Cách này thì cắt đứt cực nhanh , tuy hơi tởm ( ặc ặc ) nhưng tui thấy Châu Tinh Trì thực hiện thành công rồi : gặp mặt , nhìn tình cảm , mắt chớp chớp , má gần má , môi gần môi , mặt gần mặt ( gần độ 1cm là đủ ) , rồi ... hắt xì một phát long trời lở đất ( lúc đó mồm đang ngậm bim bim hay gì đó thì càng tốt ) . Đảm bảo bé kia mà 0 rút lui thì đúng là thiên hạ đệ nhất đeo bám .

Chia sẻ trang này