1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao kiểm soát được đứa em gái, nhờ các báctư vấn nghiêm túc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani1209, 13/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc cái bài bệnh hoạn của thằng ranh 93 trên kia, em giật mình nghĩ đến con em của em. Em có đứa em gái, mới học lớp 9 nhưng nhìn rất lớn, cao 1m69 rồi. Người thì lớn nhưng nó trẻ con như đứa lớp 6 vậy. Nó xinh, cao ráo, trắng trẻo nên có khá nhiều thằng thích. Nó thì chả thích ai cả (tính nó em biết, nó k thích vì nó quá trẻ con, chỉ thích game, truyện tranh linh tinh).
    Em sắp cưới, và có thể sẽ ở riêng. Em đang rất lo. Tính em gái em như vậy, gặp thằng 9x nào cáo già, hoặc bệnh hoạn như cái thằng 93 kia thì chắc đứt phừn phựt :-ss Em gái em rất thông minh, em k muốn nó dính vào chuyện yêu đương quá sớm, ảnh hưởng học hành, mất thời gian. Nếu thằng nào chín chắn, chững chạc, ngoan thì k sao, nhưng mấy chú 9x bây giờ, em ác cảm lắm.
    Em già rồi, k hiểu được suy nghĩ của mấy đứa 9x. Bác nào hay chơi với 9x, tư vấn giúp em ca này phát. Hôm nào em mời cafe cám ơn ạ :x
  2. teoga

    teoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cáo trẻ con cỡ nào cũng vậy gặp cái thằng bệnh hoạn như thằng 93 kia thì cũng tiu diu
    hay là anh cấm cáo đi chơi đêm ( 8h30 là về tới nhà)
    hoặc là kiểm soát bạn bè của cáo ( thằng nào xấu thì khuyên gái cho nó bấm nút)
    khuyên cáo lo học hành đừng có yêu sớm chẳng may vác cái bầu tâm sự thì khổ
  3. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    k phải cáo mà là em gái ợ. Cấm sao được nếu k ở cùng :-ss
  4. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    bác cho em hỏi 1 cái hơi lạc đề 1 tý ạ:thằng ranh 93 là topic nào thế ạ???
    còn vấn đề em bác:Có lẽ bác nên nhờ đến mẹ hoặc chị gái hay vợ chưa cưới của bác quản lý cùng,anh trai và em gái thường khó nói chuyện với nhau(bản thân em thấy thế),nhất là em bác mới lớp 9,đang dậy thì
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    [:D] vấn đề khá nan giải đây..

    Các khoa sản bệnh viện/phòng khám tư thấy rầm rộ ra vào tấp nập

    Như nhà ông chú mềnh, quản lý khá nghiêm từ vấn đề bạn bè ( cả trai lẫn gái), giờ giấc học hành chính quy/ thêm nếm. Dùng biện pháp mạnh răn đe. Nói chung là khá hiệu quả, 3 năm cấp 3 nghiêm chỉnh, Còn lên đại học như thế nào thì mình cũng k rõ nữa vì Ae lâu ít nói chuyện
  6. Lex_luther_9x

    Lex_luther_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cái này em xem tivi thôi, cách họ quản con cái được tốt là phải luôn theo sát chúng nó, ko phải lúc nào cũng kè kè, mà là thấy thay đổi gì đó trong tâm lý hoặc có những hành động khác lạ so với bình thg là phải tìm hiểu 1 chút ngay.mà anh cưới vợ thì khó mà lo cho e gái đc như thế :(
  7. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có nhóc 96, cũng xinh tươi như này đây, học hành tạm ổn. Do tính tình còn trẻ con nên chưa thích "anh" nào :))

    Biện pháp đúng là chỉ có kè kè theo dõi, biết mọi việc, mọi thứ, mọi bạn bè, giới hạn thời gian ko ở nhà :D
    Cái này mẹ mình làm cực tốt, chuyện gì nó cũng tự nguyện kể, ko đánh cũng khai, cái chủ yếu phải đánh vào tâm lý út ít hay được chiều, nó thích được chiều chuộng thì nó cũng sợ mình giận :D

    Giờ bác sắp vợ rồi thì chỉ còn mẹ bác thôi, tâm sự với mẹ để mẹ có ngay phương án hành động.
  8. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế này thì đẻ con trai hay con gái đỡ mệt hơn nhỉ :))??
  9. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em đang tính làm theo cách giống như con sư tử (hoặc con khỉ, chả nhớ lắm [:D]) đẩy con nó xuống vực, hay mấy thằng tỉ phú cho con đi ăn xin. Em sẽ nhờ thằng bạn nào đó cao thủ tình trường, cho nó 1 bài học để nó đỡ tồ hơn, sau này gặp cáo già còn có võ mà chống lại [r23)] Nhà em ai ai cũng busy và sống khá là tây, để con cái tự lập, nói hẳn ra là vô tâm. Nên để nó tự mình bảo vệ mình thì tốt hơn, k ai đi theo bảo vệ cả đời được.
    Phải công nhận 1 điều là bọn trẻ bây giờ khôn hơn mình hồi xưa rất nhiều ^:)^
  10. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ko được đâu, bác đừng làm thế hỏng em. Với lại tình đầu với con gái cảm xúc thiêng liêng, bác làm thế e ko hay lắm.

    Mỗi đứa mỗi tình, nó ngoan mà nhận ra cái đúng cái chưa đúng thì ko sao.
    Nó mà đâm thành hận zai, nếu biết bác giật dây thì đừng trách "nó.
    Tất nhiên ko ai theo bảo vệ nó cả đời được, nhưng giờ nó là con, là em mình, mình phải có trách nhiệm quan tâm và uốn nắn lúc nó còn nhỏ, nó được 21t, bác cứ việc thả cho nó bung theo ý của bác, dưới 21 thì nên kỹ càng hơn trong việc chăm sóc nó :D

    Vài ý kiến.

Chia sẻ trang này