1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao kưa được anh Admin nhỉ? giúp em với :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Làm sao kưa được anh Admin nhỉ? giúp em với :)

    Hihihi, chả là dạo này em đang chán đời, tự nhiên fát hiện ra anh admin trường em hay hay. Eo ơi, bắt đầu từ lúc em nhìn thấy anh, em bàng hoàng vì sao trên đời có anh da đẹp thế ko biết. Hic, ko lẽ viết thư hỏi anh dùng kem gì mà da anh đẹp thế. Anh đã trắng, da lại đẹp, tóc lại vàng, trông manly, mà lại hiền ơi là hiền. Huhuhuhuhuhu, từ dạo đó lần nào tan học cũng fải đảo qua computer room xem anh có ở đấy ko, ngắm anh 1 fát cho đã mắt rồi mới về. Tuần trước em hỏi mượn anh cái thước kẻ (ko cố tình đâu nha), anh mở pen case ra đưa cho 1 cái ngộ ơi là ngộ, mặc dù hơi cũ====> được cầm tay anh gián tiếp roài. Mới hôm qua thôi em đang ở Mc Donald''s lại thấy anh tạt vào siêu thị cạnh đó. Hihhhi, thế là em nhảy vào cửa hàng mỹ fầm ở siêu thị.....giả vờ xem xét ,nhờ anh thử giúp nước hoa (nói fét là mua cho brother), nhưng mà chẳng hiểu sao em ứ tìm được anh nữa. Con Elke bạn em bảo em fải tỏ ra ngu ngu máy tính một chút , nhưng mấy lần trước mặt anh, bọn bạn em hỏi mấy thứ về Macroflash, em lỡ show off rồi. Bây giờ anh chẳng tin là em mù tịt máy tính đâu.
    Em không hiểu ở nước ngoài người ta...sao nhỉ.....có kưa kèo lằng nhằng như VN ko hay thích ai thì nói béng là mình thích người ta. Sáng nay em vừa viết cho anh cái mail hỏi lung tung về computer, anh trả lời nhiệt tình phết. Còn hẹn thế này chứ "Tell me if it works". Nhưng anh chẳng biết em là ai cả, chán thế đấy. Ý em là anh nhìn em mà anh chẳng biết tên em. Các bác bảo em làm sao bi giờ???. À, theo thông tin vỉa hè của người yêu bạn em thì năm ngoái anh có GF , còn năm nay ....ko biết
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đọc title topic của em bé fall cứ tưởng là you định cua admin netwalker hay randomwalker gì gì đó chứ, thì ra là admin của trường.
    Vậy là anh chàng đó là tây à. Hì hì, chuyện mấy anh chàng tây con gái mình thấy đẹp là chuyện thường tình. Da họ nhiều khi nhìn cứ như baby í. Apple cheeks muh .
    Chop nhìn tây đẹp thì cũng thích nhìn, nhưng còn nói chuyện thì tuỳ người, có đứa thấy okie, thì nói chuyện, không thì thôi.
    Mà nè, tây nó friendly sẵn rùi, nên đôi khi nó quá nhiệt tình giúp mình đâm ra coi chừng ăn dưa bở đấy.
    Còn nếu muốn tấn công thì cứ giả vờ lượn lờ quanh anh bạn đó, hỏi bài như bạn nói đó. Dần dần quen rồi, thì chả cần phải cứ nói mải về vi tính. Nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được.
    Muốn biết anh chàng ta còn gf không thì hơi khó á? Không lẻ đè nó hỏi " are u still avail?. Personal quá!!! Xem anh ta có anh bạn thân hay cô bạn thân nào không, kiếm cách làm quen đi.
    Cứ ra mặt làm quen, lân la nói chuyện, với tư cách như những người học hay làm việc cùng trường...Mình là học sinh thì nói chuyện với admin có sao đâu. Rùi phải giới thiệu tên họ này nọ chứ.
    Mà tây í, có nhiều người họ chẳng biết tên mình, chửa bao giờ nói chuyện, chỉ thấy nhau trong lớp thôi, nhiều khi ra đường họ vẫn hello..hi, how yer goin...? tỉnh bơ...
    Mà nhớ nhìn ngón ring finger của anh chàng í nhé, kẻo đỡ ăn dưa bở một thời gian dài .
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích những chàng tây lắm....nhất là đôi mắt ,mái tóc, làn da trắng ,đôi gò má ửng hồng và chiều cao.....đặc biệt là giọng nói trầm.....theo kinh nghiệm của mình thì tây không có cưa kèo lằng nhằng như ở Việtnam đâu.....nếu thích ai thì nói thẳng với người đó à......hình như họ ít khi nào shy lắm.....thích gì nói nấy.....những việc làm của họ dù là sai lầm lớn nhưng sau đó họ cũng thú nhận mà không sợ có làm ai buồn lòng không.....phải công nhận là họ rất can đảm.....nhưng mà tây đẹp trai thì ít....tây xấu trai thì nhiều....một khi muốn quen tây thì nên chủ động hơn.....chứ đừng có kiểu "con gái nói có là không,con gái nói ghét là yêu " như đối với những chàng việt nam....vì như thế thì mấy chàng tây sẽ không bao giờ hiểu mình đâu.......
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    làm thế nào để cua được admin nhỉ ?
    nếu thế thì bạn ơi cho mình hỏi:
    -làm thế nào để cua được "embemuathu ''nhỉ ?
    thì câu trả lời sẽ có ngay thôi ấy mà!
    chúc bạn may mắn nha .
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic lampchop ơi, tình hình là boys chỗ tớ khác boys ở Aus nhé. Gần như chia làm 2 loại, 1 là cold, 2 là shy. Tớ đang lo không hiểu anh admin có.....sợ tớ ko? Vì là mấy hôm trước tớ toàn ngồi đối diện với bàn admin, mỗi lần anh ấy đi qua đi lại để xem xét máy tính (dạo này có đến 5 cái máy cần maintained), ít nhất 1 lần mắt anh đụng mắt tớ. Mà mấy bữa tớ bị anh phát hiện đang ngắm anh. Hic, xấu hổ quá cơ. Nhưng mà tỏ ra ngu vi tính cũng ko ổn vì ở đó có đến 3 Admin liền mà mình cứ xông ra hỏi anh cũng ngại quá. Hic course sau tớ học chiều anh học sáng, ứ được ngắm anh nữa rồi.
    Mà các ấy bảo xem nói chuyện gì với anh bi giờ. Tớ muợn anh thước kẻ, bút chì rồi, mượn nữa anh tưởng tớ bị làm sao lại tặng luôn cái pen case thì .....chết
    Tớ cũng hiểu như bạn gì là nói ko được kà kê như kiểu VN. Nhưng mà ...nói thế nào. Đến sinh nhật anh tớ cũng ứ biết, tớ ngại hỏi thằng Nicky lắm, thằng đấy nó mà bô bô ra tớ ứ dám đến trường nữa. Roomie của tớ có lần làm groupwork cùng anh, nhưng nó bảo hồi đấy nó thích anh admin cũ. Mà nó căm anh tận mạng tại anh và nó apply làm admin, người ta chọn anh
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 09/10/2004
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Huhuhu, chán quá, chẳng ai giúp em cả. Hôm nay lại thấy anh Admin đi với 1 con bé . Anh còn ăn trưa với nó nữa chứ, tức ơi là tức. Hôm nào anh cũng đi với her. Sáng nay ở computer room nó còn cười cười đểu em .
    Bây giờ ngày nào em cũng ngồi học ở computer room để được ngắm anh. Thế mà hôm nay ăn trưa xong anh xách cặp đi về với em kia. Huhuhuhu
    u?c Milou s?a vo 23:15 ngy 17/10/2004
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng khóc nữa, có YD đây.
    Mấy hôm trước bị khóa nick, đọc được bài của EBMT nhưng YD không tài nào post bài được. Cho nên admin bị em kia mời đi ăn trưa. Tội nghiệp quá, hihi.
    Bây giờ thế này nhé,
    Đầu tiên là phải tìm cách tách 2 người kia ra đã. (Cái này lẽ ra không cần làm, nếu EBMT chịu tấn công anh chàng kia ngay từ đầu). Nếu cách này không works thì tìm cách join người ta (tức là cùng ăn cùng chơi với cả anh ta và con nhỏ kia). . EBMT thử xem chung quanh mình có anh chàng bạn thân nào đẹp trai không, kiểu giống giống anh admin. Sau đó, nhờ anh này dùng nam nhân kế để rủ con bé kia ra xa anh admin, để EBMT có cơ hội đến gần. Nếu con bé kia là người nước ngoài, thì tìm ngay anh bạn VN để tăng thêm phần kịch tính.
    Tiếp theo là tiến công người ta ngay. Không dùng cách đi ăn trưa nữa, (con kia dùng rồi, nhàm). Giờ EBMT hãy theo dõi 1 ngày tên admin kia làm gì. Hắn có chơi sport không, hắn có thích chat chit không, .... Tìm xem hắn làm cái gì nhiều giờ nhất trong ngày, join ngay cái activity đó. (Với điều kiện mình phải biết môn ấy, nhưng đừng giỏi quá. Thí dụ, biết bơi sơ sơ thôi, để anh chàng có điều kiện ba hoa chích chòe). Rủi mà không làm được cách này, thì phải học ngay hoặc join ngay cái gì anh ta interests nhất. Tệ hơn nữa, thì đành rủ một nhóm bạn đi picnic, dancing hay gì đó, nơi mà EBMT có thể trổ hết tài nghệ ra (nấu nướng, múa hát, kể chuyện vui...). Sau đó, ngồi thu lu trong một góc, lâu lâu kín đáo đá lông nheo anh ta một cái. Hãy cho anh ấy cơ hội rủ bạn đi uống bia, hay gì gì đó (nhớ bật tín hiệu cho anh ta chủ động mời).
    Tình hình chính sự dầu sôi lửa bỏng lắm rồi, EBMT hành động ngay. Cấp báo cấp báo,...
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 12/10/2004
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Vote cho YD 5 xì-sta nhé, thanx nhiều nhiều. Nhưng mà ....(lại nhưng....)
    Tuần tới trường em có Annual Grand Ball, tổ chức rất rầm rộ, nhưng bọn Châu Á ở nhà hết. Tại sao á?, ko có xiền mà đi. Yêu cầu outfit nè, một bộ váy dạ hội cỡ tầm tầm đã là 350-500E, chưa kể tiền tham dự là 100E, tiền ăn chơi nữa. Đấy đấy, bọn Châu Á nằm nhà xem TV. Anh admin chắc chắn sẽ đi đú với em kia (em thấy danh sách ở bảng tin mà ). YD bảo Mbé làm sao bi giờ????.
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xác định tư tưởng: Em kia đi để đú với anh Admin hay là đú với mấy anh khác? Nếu em ấy đú với admin thì mình hơi thất thế, còn nếu em ta đi vui vẻ thôi thì không sao.
    Giờ mình lo tiền đi hội đã nhé. Rút ngay tiền tiết kiệm ra, bỏ 100E vào khoản tình phí. Còn nếu không có đủ 100E, tìm ngay sponsor. Nhưng cách này hơi ác, nhỉ, .
    Về khoản ăn chơi, hãy phòng thân 1 ít "đạn". Tham khảo trước trò chơi nào vừa vui vừa ít tốn. Nếu có trò nào tốn nhiều mà anh admin thích thì Mbé toi đời .
    Về trang phục, mượn tạm của ai đó, hoặc phát huy tinh thần sáng tạo tự trang bị một bộ ''không đụng hàng''. Bảo đảm không chỉ 1 mà nhiều anh admin còn lé mắt nữa cơ.
    Hạ sách là đến gặp anh admin tâm sự, hỏi thăm cách thức tham dự Ball, rằng mình VN nên gà mờ, nhờ anh ta chỉ giúp. Vừa tha thiết (muốn đi dự), vừa e thẹn (vi không rõ luật lệ), vừa bí hiểm (ngầm cho anh admin biết về tình cảm), đảm bảo anh chàng admin kia sẽ sốt sắng giúp Mbé cho xem.
    À quên, Ball là dịp tốt để thực hiện mưu đồ chia uyên rẽ thúy em kia với admin.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Impossible quá cơ. Chắc chắn em kia sẽ đi đú với anh Admin rồi. Mà lúc đăng ký đi Ball fải có đôi có cặp có cơ. Boys lớp em đứa nào đi thì đã chọn xong their dates rồi, còn đứa nào ko đi thì ...thôi chứ làm sao. YD ơi, lại còn fải làm tóc cơ,make up nữa Em mang đồ sang đây làm quái gì có cái váy nào dài đâu (đang lạnh sắp chết dưới 0 độ nè) mà vác đi làm gì cho nặng valise.
    Lớp em cũng ko fải đứa nào cũng đi vì chúng nó lo lắng ko có outfit, cụ thể là ko có xiền như em.

Chia sẻ trang này