1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao kưa được anh Admin nhỉ? giúp em với :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nếu mà ko biết trang điểm thì phải học thôi,mà học ở đây thì cứ thử trang điểm vài lần rồi sẽ biết cách trang điểm thôi mà. Không phải nói gì chứ mình rất tự tin vào trình độ trang điểm của mình,nếu mà có nhiều thời gian thì trang điểm mất khaỏng 1,5 tiếng còn nếu ít thì 15 phút
    to embemuathu: cố lên bạn ạ,hôm nay mình đang lóng ngóng vì trời mưa đứng mãi ở thư viện đang định chạy về nhà thì anh ý nhắn tin bảo là em có mang ô đi học ko,trời mưa to lắm đấy.
    Lúc đấy sướng ơi là sướng nhắn tin bảo là em ko mang ô đi,anh mang ra cho em nhé,ai ngờ ông ý đứng ngay đằng sau mình.May mà lúc đấy mình ko có thái độ hay biểu hiện gì thái quá
  2. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    hix , cứ ngồi đây muh tính này tính nọ ,sợ chưa nghĩ đc cái gì hay thì cái ông admin của em đã fải lòng con khác roài.....Sao em chả tự tin giề nhờ , thích thì cứ tán , mọi thứ cứ để nó vô tư.Chứ vừa tè vừa lè nhè thế này có muh còn khướt.
  3. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Embemuathu ơi, tình hình ấy và anh admin thế nào rồi???Đã có cơ hội gì tiến triển chưa?
    Xinh_nhat_mang nữa, nghe kể anh ý quan tâm thế tức là tiến triển tốt đẹp rồi còn gì
    hix..hix..tình hình là mấy hôm nay em cũng đang nhớ 1 anh...anh ý cũng là Châu Á nhưng ở bên này lâu rồi nên cách sống và suy nghĩ cũng khá là giống người nước ngoài.
    Anh ý làm quen với em trước, 2 đứa đã đi ăn tối và đi xem film với nhau được 2 lần. Lần đầu thì ko có ấn tượng gì lắm vì lúc đấy đi cùng cả hội bạn của anh ý với lại cả 2 mới quen nên còn ngại ngùng. Làn thứ 2 thì...chỉ có 2 đứa thôi...bọn em đi xem film và đi ăn kem... vui vẻ lắm. Về nhà anh y còn nhắn tin hỏi han em và kêu là rất vui...Ngay hôm sau anh ý còn rủ em đến nhà anh trai anh ý để ăn cơm...hix..hix.....Hôm đấy em lại đi với bạn nên ko biết anh nhắn tin..lúc sau thì bon em có nói chuyện với nhau nhưng toàn text mess là chủ yếu nên cả 2 đã dẫn dến hiểu lầm...
    Sau đấy mọi chuyện đã trở lại bình thuờng nhưng mà em thấy các tin nhắn chẳng còn được như trước nữa.... anh ý có hẹn em là sẽ đi xem moive với em khi hết exam,nhưng khi em đọc lại tin nhắn trước thì fát hiện ra anh ý có exam trong mấy tuần tới cơ...Thế là thế nào ạ....mà em biết anh ý cũng ko phải chăm học lắm đâu nhé...thế chứng tỏ là anh ý có muôn đi chơi với em nữa đâu...huhuhu
    Nhiều lúc em cũng muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng mà vẫn nghĩ theo kiểu vn...nên thấy ngại lắm...nhỡ người ta ko thích mình nữa thì có phải là...Mà tính em mới quen ai thì nhát lắm nên nhiều lúc chẳng nói chuyện được nhiều cùng anh ý...hay vì thế nên anh ý chán em rồi
    Được girlie sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 17/10/2004
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Như mình đây này bình thường cũng lười lắm nhưng mà trước kỳ thi thì học hành rất chăm chỉ,nên cũng ko thể chắc anh ý được đâu. Nhưng có thể thái độ của bạn làm anh ý hiểu nhầm đấy,anh ý nghĩ bạn ko thích anh ý nữa nên mới như thế. Con trai thường hay thế lắm 1 khi đã theo đuổi 1 cái gì thì thường muốn nhanh chóng được kết quả gì đấy
    Nhưng bạn cũng có thể nhắn tin hỏi han là dạo này ôn thi thế nào mà rồi học ôn thi có vất vả ko hay đại loại như thế.Còn chuyện của mình á chẳng đi đến đâu cả,bạn bè thôi mà. Cảm thấy chưa chín chắn để có 1 tình yêu thực sự bây giờ có nhiều việc để làm nếu mà yêu đương vào thì chẳng làm được gì cả.
    Ah nhưng mà tóc anh ý rất hay ko hiểu sao trời mưa thì màu nâu,trời nắng thì màu vàng
    Mọi người tiếp tục kể chuyện đi cho mình hóng hớt với
  5. erik_lao_tien

    erik_lao_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "Làm Tây" sướng kinh
    kiếp sau thề làm Tây đếch làm Ta nữa
    nghe embemuathu kể phát thèm
    à à... nhưng m` nghe nói... (trích dẫn từ cô bạn bên Canada): bọn Tây thường tỏ ra rất "thờ ơ" với asia ladies, nhưng níu bị phát hiện girl ấy có thái độ "sấn sổ" tấn công, là ngay lập tức, mấy chú Tây ấy cho các girl nhà mình.... ĐỨT... rùi... ĐÁ (!!!)
    Dzậy m` nhìu girl nhà mình vẫn ko chỉ thích mà còn cực thích Tây mới khổ chứ..
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tây cũng có nhiều loại mà.....có người tốt người xấu.....
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic, hôm nay tiễn roomie về VN xong mới có time viết lách kể lể. Các bạn mến yêu, tình hình bi đát thế này:
    Hôm thứ 5 có đứa bạn người Anh hỏi tên 1 bài hát, tớ sms cho nó, nội dung là: Cant take my eyes off you (tên bài hát). Have a nice weekend. Chả hiểu đầu óc tớ thế nào mà thay vì gửi cho nó tớ lại gửi cho anh Admin cái msg đấy. Sáng thứ 6 đến trường (trả sách thư viện) thấy anh ngồi học một mình. Đang định phân bua với anh (cho dù thật sự tớ đã nhìn anh say đắm) thì em kia đến, anh xách ba lô đi với em kia. Tớ chưa kịp mở miệng
    Đan ngồi reply cái thread này thì 2 đứa bạn Swiss đến, chúng nó bảo em kia và anh Admin là couple huhuhuhuh
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    tình trạng này thì nghĩ rằng bạn ko còn cơ hội gì nữa rồi
    nhưng mà anyway thua keo này ta bày keo khác.Đời còn dài mà giai còn nhiều em ạ. Ko nên theo đuổi 1 cái gì đấy thái quá sẽ dẫn đến những kết quả ko hay.Mà đã nhắn tin như thế rồi thì anh kia có trả lời em chưa hay là ko hề reply cho em thế.
    Mà em đang học ở nước nào thế nhỉ. Tuỳ từng nước mà nó có phong cách riêng đấy em ạ. Bọn con trai người Anh thường hay phớt lờ lắm em ạ nhưng lại rất hay quan tâm ngầm
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vừa bị cái máy rút tiền nó ngốn mất card vì tội nhớ nhầm password. Buồn thiu. Mai fải ra bank làm lại, mất được ngủ nướng rồi. Thêm chuyện anh Admin và em kia dating nữa. Buồn thiu, again.
    Anh ko reply vì em mới đổi số mobile, ngày xưa nhắn anh xuống xử lý cái cửa điện tử thì em dùng máy của chị cùng khoá với anh.
    Thôi, đi ngủ đây, buồn thiu.
    Ah, bạn girli ơi, bọn ấy đã đến nước đi xem movie thì tốt quá còn gì?. Chắc là một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi. Gud luck.
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    những chuyện buồn kéo dài, không làm gì nên hồn
    đấy là triệu chứng của bệnh thất tình, làm cho người ta không tập trung được, không chú ý đến chuyện gì nữa--->làm chuyện gì cũng thất bại.
    cách chữa: kiếm một chuyện vui khác, ví dụ như đi pinic với bạn bè, vui chơi một bữa thoải mái với người thân, mua cho mình một bộ quần áo thích từ mấy bữa nay (tình trạng thất tình mà diễn ra nhiều lần thì quần áo mặc không hết)

Chia sẻ trang này