1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao kưa được anh Admin nhỉ? giúp em với :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Ừ,đúng rồi ,,,mỗi lần mình mình không vui là mình đi shopping là hết buồn liền hihi
  2. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng hi vọng là anh ý bận ôn thi thật.hihi...Tớ cũng nghĩ có lẽ tại thái độ của tớ như thế nên làm người anh ý hiểu lầm. Với cả cái hôm 2 đứa đi cùng nhau thì đi xem film ý, khổ nỗi film hay nên tớ cứ chúi mắt chúi mũi vào xem...mấy lần fát hiện ra anh ý quay sang nhìn tớ như định nói gì nhưng mà tớ ngại nên cũng im luôn...Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình nói có ít đâu mà anh ý tâm sự với thằng bạn là tớ ít nói...,lúc sau đi ăn kem ngồi cười nói mãi quên cả giờ về

    Thật ra tớ cungc chẳng nghĩ gì xa xôi đâu, chỉ đơn giản thấy tính anh ý hay, đi chơi vui vẻ nên cũng quý quý...đại khái là hơn mấy thằng cùng lớp.
  3. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Embemuathu oi, đừng buồn nữa...Còn thiếu gì anh hơn anh admin...
    Đúng là chuyện của tớ rất nhỏ nhưng mà chưa thấy gì tiến triển cả mà còn thấy.....
    Các bạn yêu quý, thật ra của tớ còn một vấn đề nữa..Cái hôm cuối bọn tớ đi chơi tính đến giờ fút này ý...chẳng may anh ý lỡ mồm để tớ fát hiện ra là kém tớ 1 tuổi...Nhưng tớ vẫn ko tin vi chắc anh ý ở bên này từ nhỏ nên nhìn lớn lắm, trông như hơn tớ mấy tuổi ý..mà quan trọng là tính cách thì chững chạc lắm..nói kiểu gì tớ cũng vẫn ko tin được...Thế là anh ý cứ bảo là tớ disappointed..từ lúc đấy đến khi về đến nhà anh ý cứ áy náy vì đã để tớ biết và anh còn nói là Asian girl chỉ thích boy hơn tuổi rồi mặt buồn thiu...Tớ giải thích thế nào anh vẫn nghĩ là tớ đang thất vọng...hôm sau chat với bạn anh ý trên MSN, bạn anh ý cũng nói là anh ý vẫn đang lăn tăn vì chuyện tớ thất vọng vì kém tuổi
    Ui zơi ơi, sao mà phức tạp thế hả zơi, vào đây mượn đất các bạn ca cẩm 1 tí thoải mái hẳn
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn girlie đừng quá lo lắng, cứ tỏ ra ngây thơ, dễ thương để anh có dịp thể hiện. Hihihihi. Đùa chứ nếu bạn thấy anh ấy chững chạc hơn tuổi, là người bạn có thể trông cậy, ok rồi .
    Hmm, topic chắc phải nhường lại cho bạn girlie tâm sự thôi. Chiều nay tớ đi học, vừa bước từ thang máy ra đã thấy 2 anh chị kia. Anh thì ngồi ở bàn, chị đứng ngay sát cạnh, chẳng hiểu anh chị tâm sự gì mà thỉnh thoảng anh lại cười và đưa tay vuốt tóc chị. Tớ cứ ngơ ngác đến độ bạn bảo vào lớp ngớ ra..........Hic. hu huhu. Ngày nào cũng nhìn thấy 2 người như thế thì chết. Bạn Elke của tớ bảo ko có gì là ko thể, ở lớp Elke có 1 thằng theo nhằng nhẵng 1 em đến hơn 1 năm, khiến em fải broke up với BF và quay sang yêu nóChoáng nặng.
    Girlie, bây giờ tớ thích mỗi anh Admin thôi. Nhưng tình trạng này....Cơ bản là, anh ấy chơi với 2 chị bạn của tớ, nói chung mọi người quen nhau cả, em người yêu của anh còn suýt thành housemate của tớ. Ko hiểu nó có biết tớ thích anh ko, năm sau nó đi exchange tớ đang định move đến phòng nó ở cho rẻ
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh ý thích bạn đấy,trong lúc ngồi xem phim mà quay ra nhìn bạn thì chứng tỏ bạn có sưc quyến rũ hơn cả bộ phim rồi.Mà nói cho bạn biết nhé,quay sang nhìn rồi giả vở vòng tay ra ôm đấy,quay ra nhìn để xem có phản ứng gì ko ý mà. Mới lại kém có 1 tuổi thì có làm sao,chuyện đấy là bình thường mà,cái bạn mà mình kể ở cùng block với mình ý cũng kém mình 1 tuổi mà lúc nào cũng tỏ vẻ già hơn mình,lúc nào cũng kêu mình trẻ con thế. Năm ngoái học ở college còn có 1 em kém mình 3 tuổi tí tởn nhắn tin làm quen,chết cười
  6. erik_lao_tien

    erik_lao_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    embemuathu có thể nói rõ ước muốn hiện tại ko... phải nói rõ xem: = mọi cách lôi lại người ấy; hay, mãi mãi đơn phương
    để tui còn bit cách mà help chớ
    uhm... mà theo như embemuathu nói, thì đi xem movie together là tín hiệu wan trọng lắm hả???
    erik đi xem movie cùng 1 bạn ko phải boy mấy lần mà chả thấy có signal gì là special :|
  7. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi embemuathu uiii, đừng nhường đất cho tớ muh, mỗi tớ vào kể chuyện thì buồn lắm
    Chuyện của tớ vẫn thế..chẳng có gì mới cả...anh ý chắc ứ thích tớ nữa rồi...
    Nghe xinh_nhat_mang kể chuyện anh bạn ấy mỗii lúc một màu tóc giống nhau làm tớ lại nhớ hôm tớ nhìn anh ý lần đầu tiên là ở trong pub,lúc đó đèn đóm tối thui, mở ảo nhìn anh manly lắm lắm ý. Những lần sao đi chơi với nhau, cũng là buổi tối, được nhìn rõ anh ý hơn,vẫn manly nhưng mà vẫn ko thể bằng lần đầu được
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cuối tuần mọi người đến nhà tụ tập chơi bời,cuối cùng cả lũ năm xem phim chơi tú,ngủ ở phòng khách nhưng mà cái phòng hơi bị chật nên 7 đứa phải ngủ quay đầu. Được nằm cạnh anh ý thấy anh ý dùng Hugo Boss hehhe. Nhưng có điều anh ý toàn giật tóc với lại cốc vào đầu.
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào topic này vì đợt vừa rồi tớ bận ôn thi...bạn embemuathu dạo này sao rồi???
    hicx...hix... tớ và anh ý chắc là thôi rồi......Chỉ là hiểu lầm nhỏ tờ hồi đó nhưng mà cả 2 ko có cơ hội gặp nhau để nói chuyện...với lại mấy hôm đó tớ có chuyện ko vui nên cũng chẳng quan tâm...Sau đấy bọn tớ nhắn tin cũng chảng được như trước nữa...1 lần anh ý nhắn tin thì tớ quên reply, sau đấy cũng quên mất...Coi như là ko có duyên vậy...Buồn thật...Thỉnh thoảng vẫn nhớ anh ý..nhất là Friday nite...10 ngày nứa tớ về VN chơi gần 3 tháng, chắc là trước khi về cũng nên nhắn tin, gọi điện chào anh ý nhỉ
    Chúc các bạn vui vẻ nhé
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    To xinhnhatmang: Đấy là cốc đầu và giật tóc....yêu muh....

Chia sẻ trang này