1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao kưa một anh đẹp trai mà chảnh ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beyeuanhT, 14/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    như anh vietdart ý nhỉ
    mức độ đẹp trai và gu thẩm mỹ của những thằng giai không phải luôn tỷ lệ thuận với nhau đâu em ạ, nhưng có điều quanh nó lắm ruồi cho nên nó ko thiết thôi!
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    2 em này fân tích rất chuẩn, rất hiểu đàn ông, ngưỡng mộ nhưng xen lẫn sợ hãi ( hiểu quá cũng sợ ^^ )
  3. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có lý có lý ~ cố gắng lên mà vơ hết chồng của thiên hạ.
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái này xong mới hiểu tại sao bấy lâu gái nó chửi mình chảnh.
    Khách quan mà xét, không xinh, không duyên, không tâm hồn, không đầu óc... Muốn tán một anh ngon lành thì thật như nhatự trăng dưới sông
  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như làm dâu trăm họ ấy nhỉ ?
  6. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ra thế, ra thế, hóa ra mình.. chảnh, đã thế làm cái biển cát tông đeo trước ngực, ghi.."không chảnh đâu, cưa đi", rồi đi đường chịu khó nhìn dọc nhìn ngang không cuối đời ở viện tâm thần làm bạn với chim muông cá cảnh tối la hét ngày hát líu lo thì mệt lắm
    nói chung có thằng đàn ông chảnh không nhỉ? tớ thì nghĩ là không có, chỉ có những thằng đàn ông dễ dãi thôi, thằng đàn ông nào cũng có trong mình một .. người phụ nữ chuẩn mực, tùy vào cuộc sống, sự ảnh hưởng và các cô gái đi qua trong đời họ mà chuẩn mực dần dần thay đổi khác nhau, nhưng chắc chắn, thằng đàn ông dễ dãi có thể tắt đèn go to bed với bất cứ cô gái nào, nhưng ko thằng đàn ông nào.. bạ đâu cũng yêu được, điều đó chắc chắn.
    Cô gái càng có nhiều điểm tương đồng với người phụ nữ hoàn hảo trong mắt chàng trai thì càng nhận được nhiều cái nhìn thiện cảm, khi nào đấy mức thiện cảm đạt được đến một mức nào đấy có thể gọi là mức sàn, thì tình cảm chuyển biến theo một nấc mới (có lên, có xuống), việc mức thiện cảm lên xuống tùy vào sự tìm hiểu của chàng trai và sự thể hiện của cô gái qua thời gian mà dần nó thay đổi. Đó là những tình cảm và cảm xúc rất cơ bản.
    Vì thế đôi khi có những câu hỏi thừa hay những câu hỏi sai đối tượng như
    "sao bây giờ anh không còn yêu em nhiều như trước?"
    "anh còn yêu em nữa không" ...
    mà đáng lẽ phải tự hỏi "mình có thay đổi không?"
    khi yêu, một cô gái nói "anh à, tôn trọng cuộc sống riêng tư của người bạn đời với em là điều rất quan trọng, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ngay cả khi cưới nhau người ta cũng luôn phải tôn trọng, đám cưới là một sợi dây ràng buộc nhưng chỉ ràng buộc những điều tình nguyện chia sẻ giữa hai bên thôi phải không anh?"
    sau khi cưới , cô gái đó nói "anh đi đâu? anh ở đâu nãy giờ? anh nói chuyện với ai? sao điện thoại của anh có số lạ?ai gọi? anh.. đang nghĩ gì"
    có thể tớ viết hơi quá nhưng sẽ có người đồng tình là dẫu nó không đến mức thế, tất nhiên sẽ có chút gì trong đó đúng, dẫu chỉ ít thôi.
    Vậy tớ trích một câu danh ngôn pháp về tình yêu để kíểm chứng mối tình trên có bền chặt mãi mãi không nhé
    "Thứ chúng ta dùng để lấy miếng bánh mỳ là cái chúng ta dùng để giữ nó"
    -~~~~-
    Để cưa anh đó dễ lắm bạn chủ píc à, có mấy cách liền:
    -Là chính mình và.. hy vọng mình lại vừa cái khuôn người phụ nữ trong trái tim anh ấy.
    -Hiểu anh ấy và chấp nhận thay đổi bản thân, tính cách để vừa với cái khuôn ấy.
    -Dùng mọi thủ đoạn, nhanh chóng tìm ra điểm yếu và cướp mất trái tim anh ấy.
    Rất nhiều bạn nữ nghĩ 2 cách đầu dễ, bởi vì ai cũng nghĩ có thể vì người mình yêu mà thay đổi tất cả, còn điều thứ 3 là .. xấu xa, và để làm được cũng đòi phải gian, xảo quyệt nên không dễ
    Thực ra điều thứ 3 rất dễ, chỉ một chút khéo léo, đôi khi ngô ghê lại khiến một chàng trai giật mình, nhìn lại
    2 điều đầu thì rất khó vì "hy vọng" tức là .. chờ dài cổ, thay đổi tính cách tức là.. hơn cả dời non lấp biển, ko phải không thể xảy ra.. nhưng chẳng dễ như nghĩ đâu.
    điều thứ 1 và điều thứ 2 giống nhau là : rất khó , kết quả khi đạt đựơc là bền vững, lại xảy ra ít với nhiều người nên gọi là ...là cái gì í nhỉ, tự dưng quên mất, tình yêu thật sự hay cái gì.. tương tự đó
    điều thứ 3 : rất dễ, chỉ để.. chơi cho vui, chẳng khác xây thành cát.., nói chung là thích yêu chán bỏ í mà.
    tất cả điều trên đúng với mọi giới, chỉ xét trên con người
    đấy là tớ ý kiến thế, lý thuyết thì vẫn chỉ là lý thuyết thôi, tớ tin điều đó nhưng.. có mấy khi làm theo đâu
  7. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cái anh gì gì đẹp zai nhưng chảnh ấy. Chắc nà anh ấy cả nể ý mà. Em chủ topic cứ rủ anh ấy đi motel là anh ấy ok ngay thôi.
  8. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao có người hiểu mình thế này. Vote sao, vote sao.
  9. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng lấy được người nhân hậu đạo đức là tuyệt vời đó.Tiêu chuẩn quan trọng nhất là đạo đức,rồi đến trí tuệ tài năng,còn tiền bạc và hình thức thì thứ yếu thôi
  10. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến câu này thì không còn giận cha giận mạ nữa rồi

Chia sẻ trang này