1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm sao làm quen nhanh được với "Girls on the bus" nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnremote, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    "Làm sao làm quen nhanh được với "Girls on the bus" nhỉ ?

    [​IMG]

    Các bác ơi ! Tư vấn giúp em tý ! Làm sao làm quen nhanh được với "Girls on the bus" nhỉ ?

    [​IMG]

    Chào các bác !!!
    Sở dĩ em hỏi như vậy là vì bây giờ em chưa có bạn gái và em thường phải đi làm bằng xe bus. Nhiều lần khi từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà, em đã gặp rất nhiều bạn gái trông cực dễ thương và cực "hot". Nhưng em không biết phải làm sao để tiếp cận được, cho dù có lúc mấy "hot girls" đó đứng sát ngay dưới "body" em và em có thể cảm nhận được hương tóc nồng nàn và sự quyến rũ toát lên từ họ, nhưng em "bất lực"...nên đã nhiều lần phải ngậm ngùi, suýt xoa, nuối tiếc, không biết bao giờ mới có được cơ hội tốt như thế nữa....
    Vì vậy rất mong sẽ nhận đươc ý kiến đóng góp của các bác giúp em sớm có "girl friend" để ngoài công việc ra em còn có được niềm vui khác, sớm lấy được vợ, bức xúc quá rồi !....hihihihi
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    chưa đi xe bus lần nào nhưng nghe bác quảng cáo như vậy mình cũng muốn thử đi xem thế nào may ra lại kiếm được một em hot hot giống như bác kể nhỉ
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Dễ lắm,móc túi nàng trên xe bus,đảm bảo nàng biết cả địa chỉ nhà bạn
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ái chà.. vào trong BOX này chẳng mấy khi thấy được cái ảnh nào, mới vào anh thấy sảng khoái quá. Viết một vài dòng chơi chơi vậy.
    Cái đoạn vàng vàng của chú làm anh nhớ lại thời thổ tả khi tetuong còn măng tơ, quần xanh áo trắng, xách cặp đến trường, nghe lời thầy cô... nghĩ cũng lạ ngày xưa khó khăn và đói rách là thế, nhưng con người ta vẫn vô tư, trong sáng và hầu như ít có những suy nghĩ bậy bạ đen tối như lớp trẻ ngày nay. Anh nhớ là lúc ấy anh đang học lớp 12, chiều nào anh và thằng bạn học gần nhà cũng chở nhau trên xe đạp chạy qua trường đá banh với các thầy.
    Không như các cô chú bi giờ, khi ra ngoài trang bị ăn mặc từ 2-3-4 lớp trở lên. Tụi anh thời đó học hành, hay chơi bời trên thân thể chỉ móc vào 1 lớp trang phục mỏng manh mà thôi. Hông phải là thời trang mà là do nghèo các chú ạ, lại hay ốm đói triền miên nữa, có cái quần cái áo che thân lúc nắng mưa là qúy hiếm lắm rồi. Ngày xưa tụi anh rất tự tin chỉ cần mặc 1 cái quần 1 lớp nhưng cũng đi ra ngoài thoải mái, các chú mà bi giờ mà bắt chước giống như thế.. ra đường chỉ có nước gây tai nạn giao thông.
    Thằng bạn do có điều kiện ăn nhiều, lại được thêm một chút viện trợ từ anh-chị.. nó mập và bự hơn anh (vì ở trong đồng trong bưng không có trường cấp 3, nên tụi anh phải vượt đồng mấy chục cây số ra thị trấn dựng liều mà đi học). Chính vì nó được ăn nhiều hơn, nên tư duy nó phát triển sớm hơn anh một chút.. nghĩa là khi nhìn con gái nó đã biết thèm. Thế, rồi nó giao lưu kưa kéo được một con nhỏ cũng học 12 (lớp bên cạnh). Bạn anh được cái học cũng khá, tướng tá lực điền, mồm nhanh tép nhảy.. thấy 2 anh-chị cũng thường hay ra phía sau trường, đứng ôm gốc cây trâm bầu rồi chỉ bảo bài vở gì đó.
    Con nhỏ này có nhà ở thị trấn lại buôn bán nên rất giàu, thời điểm đó mà nó có cả xe Cub 86 kim vàng giọt lệ.. năm đó vào ngày rằm tháng 7, nó và một đứa bạn gái học chung lớp, cùng với thằng bạn của anh tống 3 chở nhau đi chùa. Thằng bạn anh cũng biết chạy xe nên cầm tài, còn em gái thì ngồi trước, con bạn nó ngồi phía sau. Vì chùa thì cách thị trấn khá xa, nhưng đi mới được 1/2 quãng đường đến chùa thì sự cố xảy ra.. thằng bạn phải bỏ ngựa giữa chừng, đi xe lôi một mình về thị trấn.
    Anh bạn vô tư trong sáng tội nghiệp kể lại:
    - Lúc đầu do mãi vui chẳng để ý, nói chuyện thiên địa tùm lum đến qua khỏi thị trấn vẫn bình thường. Nhưng được một lúc, vừa chạy qua khỏi cây cầu tao mới phát hiện ra "mùi nó sao mà thơm tho ghê luôn.! mùi hương tóc, mùi hương người.. chiếc gáy thì trắng bóc, cổ cao thon dài.. mà cái con ngồi sau cũng ác, nó vô tư áp sát rạt."
    - Bổng nhiên.. bổng nhiên quân khu chính của tao mất dạy ngoài ý muốn. Mày cũng biết là tao chỉ mặc một cái quần dài, mà không kìm được mày ơi, nó cứ vậy hoài tao van xin mãi và thậm chí lạy lục nhưng nó cũng cứ trơ trơ như đá.
    - Tao đã cố lùi sát về phía sau, nhưng quân khu chính đã mấy lần đâm vào quân khu 3 của nó. Con nhỏ biết, nên tự nhiên nó im re bà rè luôn không nói gì nữa, tao khó khăn lắm mới lừa được thằng quân khu chính.. nó vừa hơi xuôi xuôi tao liền kiếm cớ đau bụng và nhảy ra khỏi xe luôn.. Trời ơi là trời.!
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác tè tường này càng ngày càng bựa. Bác miêu tả chi tiết như thế thì mấy em gái đọc được chuyện này xong đeck dám ngồi đằng trước hay đứng sát sạt các ku nữa. Lỡ cái thằng nhỏ nó húng quá, nó vươn mình đâm thủng quân uỷ 3 của em gái phiền ra phết đấy.
  6. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Em đang hỏi các bác cách tán gái trên xe buýt, bác lại kể chuyện linh tinh!
    Bác post không đúng chỗ rùi!
    Dù sao cũng cảm ơn bác vì câu chuyện của bác cũng khá thú vị.
    Bác có mưu kế nào dùng để tán gái nhanh trên xe buýt thì bầy cho em với nghen!
    Được vnremote sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 13/05/2006
  7. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Các em đi xe bus thích các anh đi xe máy cơ
  8. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    =-----------------------------------------------------------------------------
    Thế này thì còn mơ mộng gì nữa ông bạn lẩm cẩm,
    hí hí hí
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Đã "BẤT LỰC" thì bác cố làm gì ?
    Có em gái nói đúng đấy.Mấy cô bạn em đi xe bus thích anh nào có "xế" cơ ạ.Các em ko lãng mạn như bác đâu.Tình yêu trên xe bus-như film Hàn ấy nhể.
  10. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Chán quá !
    Đã bảo là yếu kém nên mới vô đây nhờ anh em tư vấn giúp.
    Chẳng bày cho mưu kế gì thì chớ, lại còn khích bác nhau.
    Làm ơn đừng có "chim lợn" nữa nha!
    =========================================
    Ai có cách nào tán gái trên xe buýt thì bày cho tớ với nhé!

Chia sẻ trang này