1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm sao làm quen nhanh được với "Girls on the bus" nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnremote, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG]
    Làm quen kiểu này, cá sấu khủng long cũng chả rớ đến được chứ đừng nói các bé xinh xinh. Không phải tớ muốn phá thối, tớ không nghĩ ra cách hay ho nhưng ắt là mấy câu trên không ổn!
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 14/05/2006
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác remote này cũng nhí nhảnh , hay ho ra phết ! có thiển ý quân sư ,tình huống của bác thuộc kiểu " làm quen " ! đã làm quen thì phải tạo ra những tình huống độc đáo và pha chút hài hước , làm sao đối tượng " bị làm quen " ko thấy khó chịu và khó xử ! xác định tư tưởng làm quen cũng thế - ban đầu coi như làm quen 1 người bạn . Tránh các kiểu củ chuối như " anh thấy em quen quen " , " anh em mình có duyên ..."
    Tôi vi mô cho bác mấy tình huống cụ thể nhé :
    - Hỏi giờ ? bạn ( em ) ơi cho mình ( anh ) hỏi mấy giờ ? nếu cô gái là tuýp khó gần thì cần tiếp những câu xã giao " xe này về đâu , xuất phát mấy giờ em nhỉ ? " , còn dễ gần thì cần chút hài hước đấy " đồng hồ em chạy ẩu hơn xe buýt hay sao ấy , hình như bây giờ là ....." ! thậm chí trắng trợn hơn " ủa , sao đồng hồ em chạy nhanh hơn đồng hồ trên xe buýt nhẩy " ( trong xe buýt có đồng hồ mà - biết giờ rồi mà vẫn hỏi ! )
    - dẫm chân ! cái này là mình nhớ lại , ngày xưa năm 1 tồ lắm , đi xe buýt ...bị 1 cô làm quen , số là xe đông , miình đang cầm cái tay treo thì 1 cô gái xuất hiện , theo thói quen mình nhường cái chỗ ...bấu víu cho cô ta , chưa kịp bíu thì cô ta khoanphát ngay mu bàn chân bằng 1 chiếc cao gót cỡ 10 phân , đau vãi , cô ấy cuống quýt " mình xin lỗi " , mình thấy cũng buồn cuời nên chêm phát " uh , ko sao , thủng chân 1 lỗ thôi " ! cô ta phe phé cuời , hỏi đường lên "nhà hát lớn " . Rồi cuối cùng là xin mail , chả biết thế nào lại ko cho vì .....sợ !
    - Khen : Cũng năm thứ 1 , đi xe buýt , có 1 cô gái mà ....hương thơm rất quyến rũ , nói thật là mình chưa khi nào ngửi cái mùi nào có quyến rũ đến thế , rất tự nhiên " tóc bạn thơm quá " ! cô ấy cười " mình mới ...di nhà xác về đấy " . Hoá ra cô học Y , bây giờ vẫn thi thoảng liên lạc , cô ấy có người yêu lâu rồi , làm bạn thôi !
    ..............................................................................vvvv.........v v v
    Nói chung là mình thấy làm quen ai đó ko khó lắm , bởi những điều mình buột ra cũng ko hề 1 chủ ý là ......tán hay cưa cẩm gì ! đơn giản là những cảm xúc thoáng qua ! chúc bác may mắn !
  3. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    từ bé đến lớn em chưa đi xe bú bao giờ cả.... chịu thui .. cái nè thì ko giúp đc ông anh đâu
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.539
    Đã được thích:
    3.650
    Em khuyên bác remote nên từ bỏ cái ý định đó đi, quen đường quen chợ không hay ho gì đâu. Con gái mà đứa nào tử tế thì nó không bao giờ thèm làm quen với bác trên xe bus đâu cẩn thân buổi sáng bác đi làm lại quen được một em đi làm "ca ba" về thì lại khốn. Mà nói chung con gái bây giờ có đi bằng phương tiện gì thì cũng không nên làm quen, băy giờ thì làm gì có đứa nào tử tế đứa đi xe Sh, đi taxi hay đi xe bus thì cũng như nhau cả thôi, bác làm gì phải rụt rè , Toàn một lũ hám tiền cả. Nếu bác có nhiều tiền thì không cần phải làm quen đâu tự nó sẽ đến, còn nếu mà lương bác thấp sáng sáng ăn mì tôm, đi xe bus bằng vé tháng thì tôi khuên bác chăn gái làm gì cho đau khổ. Để dành tiền mà xuống Đồ Sơn ở đấy anh em ta mới thực sự là chính mình .
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hi hi, đọc mấy bài của các bác làm em buồn cười quá, không phải ý chê bai gì, chỉ là các bác viết từ ngữ đọc thấy vui vui. Nhân đây cũng kể chút chút cho các bác nghe, em thì ko bít đó có phải là tán tỉnh hay ko, dưng mà em gặp hai vụ cũng trên xe bus...
    Số là em rất khoái đi xe bus, hồi học lớp 6, hôm mùng 3 hay mùng 4 tết gì đó, lên Hà nội chơi với nhà bác, sau khi xuống ga thì em và một ông anh họ bắt xe bus về khu Kim Liên, lúc đứng đợi xe bus, có một anh đứng cạnh mon men làm wen, hỏi han tên tuổi, cười rất chi là...duyên dáng với em. Uh, thì em cũng nói chuyện. Sau đó lại đón cùng tuyến, nên ông anh đấy ngồi ngay sau ghế của em, em ngồi cạnh cửa sổ, đi tới cái chỗ khách sạn Daewoo ý, cao ngất luôn, em hỏi ông anh họ em là khách sạn gì. Ai dè ông anh kia từ sau nói vọng lên, rồi bi ba bi bô vài câu ra chiều hứng thú nói chuyện với em lắm. Hị hị, em cũng đáp vài câu cho phải phép, sau đó thì chuyển tuyến, và từ đó cũng...never gặp lại .
    Còn một lần nữa thì lâu hơn, là hồi em học ôn thi đại học , ngày nào cũng đi xe bus từ khu Kim Liên lên tận trường Đại học ngoại ngữ ôn thi, nên rất hay gặp 1 anh...bán vé xe bus. Em chỉ đi có 1 tháng, nên cũng đi vé lượt, ko mua thẻ tháng, thế là lần nào mua vé, ông đấy cứ nhìn em và mỉm cười rõ tươi. Lần đầu thì em cũng lịch sự cười lại, và nghĩ là thái độ phục vụ khách thôi, ai dè chỉ thấy cười với mỗi em...Xong thi thoảng xe đông, ko còn chỗ, mà ông đấy có 1 chỗ ở trên đầu, thấy em đứng, thì lại gọi ra đó ngồi. Xong cũng hỏi han nhiều thứ, roài lắm lúc lại nhìn em cười 1 cái, quay đi. Em hồi đó nghĩ : "cha này bi rung rinh thần kinh hay sao ý? " . Mà cử chỉ, hành động cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Hết 1 tháng sau thì em ko đi xe bus nữa, và từ đó cho đến giờ là 2 năm cũng ko gặp lại...
    Hi hi, kể ra cũng có tí duyên với mấy anh đi xe bus, thi thoảng nghĩ lại thì cho là vui vui thôi. Lợi thế là luôn có chỗ ngồi, không lo bị ai "ức hiếp" trên xe bus cả, hị hị. Còn nói thật với anh chủ topic, tán gái trên xe bus khó lắm, nếu ko có thời gian tiếp xúc hàng ngày, như ai đó nói ở trên ý, thì chả em nào tin tưởng mà lâu dài với anh đâu. mà thấy anh cũng nhát thật, mấy em kiêu kiêu,vênh vênh à, oánh cho úp mặt xuống chứ ...đi làm gòy mà còn còn nhát vậy, sao mà lấy vợ đây???
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ở 1 đất nước văn hóa Á Đông như VN muốn làm quen trên xe buýt để biết được số điện thoại, tên, nghề nghiệp hay nick của người khác là 1 điều rát khó, nếu họ thường xuyên đi xe đó vào giờ đó thì cơ hội làm quen đc là rất lớn, còn như chỉ chợt bắt gặp thì rất khó.
    - Nếu họ đi thường xuyên như đi học hay đi làm, làm quen ko có gì là khó, đầu tiên hỏi đường, hỏi xe buýt, tốt nhất là hỏi kỹ về cái xe đang đi, tất nhiên là đối tượng sẽ biết rõ, nhân tiện lân la hỏi xem nó đi đâu, nếu là đi học, tốt quá rồi, giả vờ hỏi thăm người quen để biết nó học lớp nào....cụ thể thì nhiều quá, dài dòng. Nói chung là nếu nó đi xe đó thường xuyên thì có vô vàn cách làm quen. Mỗi ngày gặp lân la hỏi thêm 1 ít lâu dần thành quen thôi.
    - Nếu chỉ chợt gặp 1 lần, chà thật là khó, cái này theo tôi nếu ko có chuẩn bị trước là rất khó, mới gặp lần đầu dễ gì mà nó thòi ra thông tin cá nhân. Tôi chợt nghĩ ra 1 chiêu, lấy 1 tờ giấy, 1 cái bút giả vờ là fóng viên tập việc(giả vờ gà mờ vào) nào đó của 1 trang báo điện tử đi tìm hiểu về vấn đề văn minh xe buýt, hoặc tỉ lệ đi xe buýt, hoặc sinh viên với xe buýt, ích lợi của xe buýt.....yêu cầu nó viết tên(ko cần họ), nghề nghiệp, email(vì đây là báo điện tử và thông tin fóng viên thì fải có nguồn, hehe) và tất nhiên là lấy ý kiến của nó về những vấn đề kể trên..., có đc email rồi thì từ đó cứ thế mà tiến hành đánh du kích thôi, nếu nó ko có emal thì đành....há mõm, hoặc nếu nó nghi ngờ ko làm thì đành chịu, còn fụ thuộc vào khả năng gây tin tưởng đối với người khác của bro nữa.
    1 chiêu nữa là nhận đồng hương, hehe, tất nhiên là kêu là đi từ nhỏ và thi thoảng lắm mới về quê nhưng cũng fải có tí hiểu biết về tỉnh thành đó, ko có mù tịt nó hỏi ra thì nguy.
    Tạm thế đã nhé!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 15/05/2006
  7. xuanvu_hn

    xuanvu_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    4.056
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em là chuyên gia đi xe buýt đây
    up thôi, ko có ý kiến

Chia sẻ trang này