1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao lấy lại đam mê ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi PhuongJo, 14/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chính xác bạn qua f233 gặp bác Last kiếm một tua Mù Căng Chải đi:))
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chả thấy thiếu đam mê gì cả. Đam mê là vấn đề khác chứ.
  3. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng đi rồi đấy chứ, đầu tháng 8 đi Bản giốc (lần đầu tiên em đi phượt), bây giờ cũng đang rục rịch đi ĐH box du lịch ở Cúc Phương sắp tới đây
  4. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Không lang thang và lủi thủi một mình nữa :>
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngày còn đi học, dù lười đến mấy, mỗi ngày đến trường là một ngày học 1 điều mới. Cái gì cũng tiến triển: học hết học kỳ này đến học kỳ khác, hết năm nhất đến năm tư.

    Còn khi đi làm, con ng phải đối diện với 1 thực tế khác: Không dễ gì tạo nên sự thay đổi từng ngày. Thế nên ai thiếu lòng kiên nhẫn mà vội so sánh công việc với việc học thì lập tức cảm giác công việc ì ạch, ì ạch và ì ạch, 6 tháng trời mà không tiến triển gì, trong khi bình thường 6 tháng là đã hết 1 học kỳ của đời sinh viên, 8 lần cái 6 tháng là thành 1 bằng đại học.

    Ai càng thiếu kiên nhẫn, càng đặt mục tiêu không thực tế (VD phải làm ra tỷ này tỷ kia, phải mua đc nhà, phải sớm thăng chức, phải tạo đc sự thay đổi trong ngành, phải làm cho nhân viên toàn cty hiểu về thiện chí học hỏi và làm việc của mình, phải làm cho tất cả các sếp thấy năng lực của mình...) thì càng dễ nản chí.

    Không phải khi không mà giới trẻ có câu nói vui này: Muốn nhanh, phải từ từ.

    Cái cảm giác mới-mẻ-từng-ngày chỉ có trường học mới đem lại được, còn công việc thì hầu như vị trí nào cũng có khá nhiều việc lặp đi lặp lại và rất nhiều việc ì ạch.

    Giải pháp dành cho bạn: Nghỉ làm để đi học, để hưởng cảm giác tươi mới, hồ hởi từng ngày.
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    ngày xưa đi làm, ngày nào cũng 7h sáng đi 7h tối về nên e tranh thủ thời gian làm xong là đi chơi luôn tới 10-11pm mới về rùi đi ngủ,
    vì thế nhiều thói quen, sở thích phải bỏ công bỏ sức mới giữ được chứ ko nản lắm, lủi thủi một mình là do bạn chứ do ai, bạn cứ thử làm những gì mới lạ xem, phải thử mới biêt thik hay không chứ
  7. tuong7492

    tuong7492 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đi mấy cái hội thảo cho nó có lửa :))
  8. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    tks! Mình cũng nghĩ vậy :D Thế nên tối nay đã đi off với hội F69. Hứa hẹn sắp tới tuần đi off 3 buổi với tất cả các nhà và hội :D

Chia sẻ trang này