1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao lấy lại được tình yêu từ chồng? Rất mong mọi người giúp mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mossgreen, 21/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mossgreen

    mossgreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làm sao lấy lại được tình yêu từ chồng? Rất mong mọi người giúp mình

    Vợ chồng mình sống với nhau được 2 năm, chưa có con. Cuộc sống cũng có những cãi vã, giận hờn nhưng nhìn chung là hạnh phúc. Đôi lúc giận nhau mình đòi ly dị. Anh thường bảo vợ chồng có giận nhau thế nào cũng đừng bao giờ nói ra điều đó.

    Gia đình mình khá giả hơn gia đình anh. Ngay từ khi hai gia đình mới gặp nhau cho đến thời gian tụi mình sống với nhau sau này, gia đình anh luôn nói gia đình mình xem thường gia đình anh ấy. Cả mình và anh đều cảm thấy mệt mỏi. Mình hiểu Ba Mẹ mình, BM mình không hề có ý xem thường gia đình thông gia, đôi lúc có thể có sơ xuất nhưng gia đình chồng mình luôn nghĩ nhà mình xem thường. Tệ hại hơn, dần dần chính chồng mình cũng có suy nghĩ như vậy. Phần lớn các cuộc cãi nhau của hai vợ chồng mình đều xoay quanh chuyện hai gia đình.

    Gần đây do điều kiện sức khỏe, mình về sống với BM mình, cả hai vợ chồng cùng về. Sống được một thời gian mình thấy chồng ko thoải mái nên cũng tính dành dụm cuối năm hai vợ chồng mua nhà ra ở riêng. Nhưng chưa kịp đến cuối năm thì ...

    Khoảng thời gian này vợ chồng mình cãi nhau nhiều. Mình cũng cố gắng nói chuyện với anh nhưng ko tiến triển. Vừa rồi mình viết đơn ly dị ký trước rồi đưa cho anh đề nghị anh ký vào. Lúc đó anh bảo vợ chồng ko thể chia tay nhau dễ dàng như vậy được. Anh đề nghị cho anh suy nghĩ 1 tháng, anh sẽ cầm tờ đơn đi, về bên nhà anh ở. Được nửa tháng mình gọi cho anh bảo anh nên về, vợ chồng cố gắng hàn gắn, mình sợ anh đi nhiều như vậy lại gái gú này kia. Anh nói cho anh 1 tháng suy nghĩ, còn nếu mình muốn câu trả lời bây giờ thì ly dị. Anh bảo ko chỉ có cuộc sống hai đứa mà còn hai gia đình như vậy nữa, sống thêm chỉ khổ.

    Vậy là anh đã về ký đơn ly dị và dọn hết đồ đi. Sau đó mình mới cảm nhận được mình yêu anh thật nhiều, mình thấy trong lòng đổ vỡ khi ko còn anh bên cạnh nữa.

    Mình đã liên lạc với anh sau đó nhưng anh bảo chính mình đã không cho anh con đường quay lại, rằng anh đã ký đơn thì ko còn thay đổi được gì nữa, rằng tình cảm trong anh đã chết, giờ sống với nhau chỉ miễn cưỡng mà thôi, rằng hai gia đình lại như thế. Tóm lại là ly dị.

    Giờ mình thực sự rất đau đớn, không biết phải làm sao để anh quay về với mình. Rất mong mọi người cho mình lời khuyên. Xin cám ơn rất nhiều!
  2. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    yêu nhau ,cưới nhau rồi giận hờn,rồi đòi ly dị.Đó là tính xấu của phụ nữ chúng ta,và đó là tính mà đàn ông ghét.
    Đừng bao giờ lôi chuyện ly dị ra để doạ nạt chồng.
    Đến giờ,cả 2 người cùng ký đơn rồi,nếu chưa nộp ra toà thì bạn còn có cơ hội lâu lâu để lấy lại tình cảm của chồng.Chứ còn apply to toà án rồi thì đúng là bó tay.Cho dù giờ cảm thấy yêu,yêu rất nhiều nhưng đã muộn,hãy để cho anh ấy đi tìm người phụ nữ khác yêu và tôn trọng anh ấy hơn bạn
    Chúc bạn vui-hạnh phúc
  3. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chị bao nhiêu tuổi, nhưng vì đã có gia đình nên em gọi chị là chị.
    Thật tình em ko hiểu nổi chị được nuông chiều quá, hay quá đỏng đảnh hiếu thắng mà bây giờ ra nông nỗi này. Chuyện ly dị đâu phải chuyện đùa mà chị cứ "Đôi lúc giận nhau mình đòi ly dị". Rõ ràng là chị đã nông nổi rồi, suy nghĩ chưa kỹ, viết đơn ra rồi "Được nửa tháng mình gọi cho anh bảo anh nên về". Chị coi chồng chị là cái gì, là thằng trẻ con à mà chị bảo sao làm vậy. Mà rõ ràng chồng chị đã nói "vợ chồng có giận nhau thế nào cũng đừng bao giờ nói ra điều đó" rồi cơ mà.
    Bây giờ thì kết quả ra thế đấy, khi có trong tay thì chủ quan coi thường, hơi tí đòi ly dị, giờ thỏa ước nguyện rồi thì lại "cảm nhận được mình yêu anh thật nhiều, mình thấy trong lòng đổ vỡ khi ko còn anh bên cạnh nữa." Thật là khó chiều. Con cá mất là con cá to, chị nhỉ.
    Nói thật, chị suy nghĩ cho kỹ. Gái đã qua 1 đời chồng thì thiệt thòi nhiều lắm. Chị bây giờ chỉ có cách nói rõ cho anh ấy hiểu là chị bồng bột, trẻ con, mong anh ấy tha thứ... rồi chị còn yêu anh ấy rất nhiều, hứa sẽ sửa đổi thì may ra... Mong là anh ấy chỉ làm găng để cho chị 1 bài học nhớ đời. Nhưng nói thật, sau chuyện này nếu anh ấy có đồng ý quay lại thì giá trị của chị trong mắt chồng cũng giảm đi quá nhiều.
    Em chẳng nhiều lời nữa, nội tình sự việc cũng ko tường tận để biết được anh ấy tệ đến cỡ nào mà chị năm lần bảy lượt đòi ly dị... Nhưng mà nếu chị thực sự tiếc và thấy cần anh ấy thì bày tỏ với anh ấy hết. Làm cho anh ấy thương xót chứ đừng để anh ấy thương hại, chỉ lưu ý với chị như vậy thôi. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, vì sao chị đòi ly dị? Nếu cuộc sống 2 người ngột ngạt quá, chán ngán quá, thì bỏ tâm lý "con cá mất là con cá to đi".
    Chúc may mắn.
  4. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn may mắn !!!
  5. sunny1912

    sunny1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    2 năm cưới nhau rùi thì nên có con bạn ạ. Có phải đây là 1 trong những nguyên nhân khiên 2 vợ chồng bạn nảy sinh nhiều mâu thuẫn???
  6. tranglai

    tranglai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nếu bạn chưa nộp đơn lên toà án thì vẫn còn cơ hội. Nhưng đây cũng là lỗi của bạn vì vợ chồng là chuyện ăn đời ở kiếp với nhau, nếu có mâu thuẫn thì nên tìm cách hoà giải "cơm sôi bớt lửa,chẳng bao giờ khê" (khônng biết văn chương có đúng không nữa ). Hai chữ LY DỊ nó rất quan trọng nên bạn không nên nói ra 1cách thường xuyên và bình thường như vậy.
    Bạn hãy quan tâm anh ấy nhiều hơn và đặc biệt là gia đình của anh, để họ khi cảm nhận được sự chân thành của bạn thì sẽ khuyên anh ấy và ủng hộ bạn.
    Chúc bạn vui và hạnh phúc.
  7. mossgreen

    mossgreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @kangnam: Mình chưa nộp đơn ra tòa. Tụi mình hiện đang ly thân.
    @divedauhoiem: Đúng là cũng có những lý do khiến mình đòi ly dị ví dụ như anh hay cằn nhằn chuyện gia đình mình, hay nói BM mình thế này thế kia; anh lao vào công việc, kiếm tiền, không còn thời gian để vợ chồng chia sẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau như trước ... Nhưng dù sao mình cũng hiểu mình đã sai khi hay đòi ly dị.
    @hetkiennhan: Cám ơn bạn!
    @sunny1912: Chồng mình muốn nhà cửa ổn định rồi có con. Tuy nhiên vợ chồng mình cũng không kiêng cử gì. Mình đi khám thì bình thường, nói chồng đi khám thì anh bảo từ từ vì anh rất bận.
    Cám ơn các bạn đã có những góp ý rất thẳng thắn với mình. Mình cũng có cái sai, chồng mình cũng có cái sai. Tuy nhiên dẫn đến kết cục thế này do mình nhiều hơn vì chính mình viết đơn ly dị và đề nghị chồng ký.
    Mình đã nói chuyện với chồng, đã xin lỗi, đã bày tỏ còn yêu chồng rất nhiều nhưng chồng mình vẫn bảo tất cả đã chấm hết rồi, tình cảm đã nguội lạnh, hai gia đình lại như vậy. Có lẽ mình nên nộp đơn ra tòa chăng? Mình mong nhận thêm lời khuyên của các bạn, đặc biệt là các anh chồng để mình có được quyết định sáng suốt nhất vào giai đoạn khó khăn này. Cám ơn các bạn!
  8. mossgreen

    mossgreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Mình biết là lỗi của mình. Từ khi xảy ra chuyện gia đình anh cũng gọi cho mình để vun vén cho hai đứa, bảo chuyện gia đình là chuyện nhỏ, quan trọng tình cảm hai đứa. Mình cũng gọi cho gia đình anh để có những lời khuyên. Nhưng có vẻ giờ anh buông xuôi tất cả, anh bảo anh đã mệt mỏi lắm với chuyện hai gia đình, tình cảm nguội lạnh, anh không muốn miễn cưỡng nên ly dị tốt hơn cho cả hai. Anh bảo anh đã ký đơn thì xem như đã hết. Chắc là hết thật rồi!
  9. fallingstars223

    fallingstars223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đúng là con gái nhiều khi có tính kỳ cục thật, bản thân mình cũng hay động tý là nói gần nói xa là không hợp nhau, là có nên tiếp tục. Chắc các chị em mình cũng nên sửa lại thôi các nàng ạ.
    Nàng Mossgreen ơi, cố gắng lên nhé, nàng còn yêu thì hãy thể hiện cho anh ấy biết, nhưng hãy nhớ 1 điều là đừng lặp lại lỗi này lần nữa nàng ạh.
  10. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Nếu đúng là bố mẹ mossgreen ko có vấn đề gì với nhà thông gia thì cả hai nhà và cả hai bạn ngồi nói chuyện với nhau cho rõ vấn đề, biết đâu lại chẳng khiến chồng mossgreen hết hiểu sai về nhà bạn.
    Hay biết đâu anh ý đã có người khác (1 người mà ở bên cạnh anh ý cảm thấy bình yên chẳng hạn), và cố tình cãi vã để bạn đưa đơn ly dị, đây cũng là 1 chiêu để anh ý bỏ bạn 1 cách khéo léo đấy.

Chia sẻ trang này