1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao lấy lại được tình yêu từ chồng? Rất mong mọi người giúp mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mossgreen, 21/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thái độ của chồng bạn hơi ....quá cương quyết đấy. Đúng là hành động của bạn là sai, nhưng thường thì đàn ông ít khi chấp nhặt chúng mình lâu, nếu phụ nữ mà đã nhận ra sai lầm, xin lỗi và năn nỉ thì họ cũng dễ tha thứ thôi. Trừ phi, bạn đã làm gì đó xúc phạm sâu sắc đến lòng tự trọng của anh ấy...
    Mình chỉ vô tư phân tích như vậy, chứ ko biết khuyên bạn gì, vì ko hiểu rõ thì ko nên cho lời khuyên.
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng suôn sẻ, cũng có những lúc nó có va chạm và xô xát với nhau, nhưng thái độ để giải quyết vấn đề của cả hai phía như thế nào để biến những va chạm ấy lại trở thành những cái nắm tay thì mới là quan trọng.
    Ở trong hoàn cảnh bạn thì sai lầm nó đang nằm phần lớn ở phía bạn.
    Việc đầu tiên là biết rõ thái độ của chồng, cũng như gia đình nhà chồng đang có mặc cảm thua kém (và có ít thiện cảm với gia đình nhà mình) mà vẫn bắt chồng về nhà mình ở. Chính điều này, cộng với những va chạm trong cuộc sống thường ngày giữa chồng bạn - người đang mang mặc cảm về thua kém của gia đình mình - với bố mẹ bạn đã làm cho tình cảm giữa 2 vợ chồng bạn thêm rạn nứt. Dù theo như lời bạn thì bố mẹ bạn không có ý ấy, nhưng đối với một người đã có định kiến thì nó lại khác đấy bạn ạ.
    Thứ hai, việc mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng xảy ra nhưng bạn luôn đem việc li hôn ra để dọa chồng. Theo như bạn đã kể thì chính chồng bạn đã nhắc bạn không nên đem chuyện li hôn ra để nói như vậy, nhưng bạn không chịu sửa thậm chí còn viết đơn ký sẵn, rồi đưa cho chồng. Tất cả những việc này bạn đều chủ động, chồng bạn ở thế bị động, thế yếu.
    Thứ 3, khi hai người xa nhau được nửa tháng, bạn gọi điện đề nghị chồng về ở với bạn. Xin lỗi chứ mình hỏi bạn một câu hỏi: Bạn coi chồng bạn là cái gì? Không thích thì đuổi đi, nhớ thì gọi điện bảo về. Tại sao lúc ấy bạn không đích thân đến tìm gặp chồng mình, nói chuyện trực tiếp với chồng? Mình chắc rằng trong cuộc điện thoại gọi đề nghị chồng về của bạn thì bạn cũng chẳng hề ngọt ngào, dịu dàng với chồng mà thậm chí bạn còn có vẻ ?ora lệnh? cho chồng nữa đấy!
    Bây giờ thì bạn nhận ra bạn thực sự yêu anh ấy, không muốn mất anh ấy. Muốn vậy thì trước hết bạn phải sửa đổi lại mình và chấp nhận xuống nước với chồng. Vì hầu hết là do lỗi của bạn nên mình góp ý với bạn như thế này nhé (nếu sai thì mong bạn bỏ quá cho)
    1. Theo mình suy đoán thì chồng bạn là một người chín chắn, nhẹ nhàng, tình cảm và chiều vợ .. vì vậy việc đầu tiên bạn nên làm là trực tiếp gặp và nói chuyện với chồng. Nói rõ tình cảm của bạn hiện tại là yêu chồng, và không thể xa chồng. Bạn hãy xin lỗi, và xin lỗi thật lòng với chồng, nói mong muốn được nối lại gia đình. Chồng bạn có nói với bạn là không còn thay đổi được nữa, nhưng thực ra chồng bạn đang tự ái nên nói vậy, thực lòng thì một người tình cảm như vậy thì anh ấy vẫn còn yêu bạn lắm.
    2. Nếu được chồng chấp nhận thì dọn đồ về nhà chồng ở, hạn chế nhắc đến bố mẹ mình trước mắt bố mẹ chồng trong giai đoạn này. Bạn chưa nói rõ thái độ của bố mẹ chồng bạn với bạn như thế nào và ngược lại, nhưng dù thế nào thì bạn cũng phải tôn trọng bố mẹ chồng. Còn nếu không chấp nhận được thì 2 người có thể thuê nhà riêng để ở chứ không nên về nhà mình ở như trước nữa.
    3. Nếu có thể thì hai bạn nên có em bé, vì em bé sẽ là cầu nối cho tình cảm của 2 bạn, đặc biệt là người tình cảm như chồng của bạn.
    Chúc bạn hạnh phúc và may mắn!
  3. nhocxinh85

    nhocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Chị không nghe câu mà người ta thường hay nói là ( em xin lỗi ko có ý gì đâu)" chó chui gầm chạn" hay sao mà đưa cả chồng về nhà ở cùng bố mẹ. Vốn sẵn anh í đã có những mặc cảm rồi, bây giờ về ở với bố mẹ chị lại càng làm cho anh í thấy ức chế, khó chịu nên cãi nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh í đồng ý về ở với bố mẹ chị là anh í đã rất yêu chị, thương chị đằng này chị lại đỏng đảnh, hay dỗi và nói ra những câu mà chắc làm anh í xúc phamj, khiến anh í lại càng tự ái
    1 fần nguyên nhân anh í bỏ đi cũng là do chị. Chắc có lẽ tại chị là đàn bà nên tính cách đỏng đảnh e có phần cũng dễ hiểu, nhưng chị cũng nên biết bây giờ mình đã là vợ, phải biết nhường nhịn chồng con 1 chút chứ.
    Em nghĩ cả 2 người con yêu nhau. Lúc này nói thế vì anh í còn đang giận chị, lại thêm trong thời gian về nhà ở với bố mẹ chồng mọi người nói ra nói vào. Cách tốt nhất 2 anh chị bây giờ nên phải nói thẳng thắn với nhau, cả 2 nên ra ngoài ở. Sướng, khổ thì cũng là nhà của mình.
    Còn nếu anh í vẫn cương quyết li hôn, mà chị vẫn còn yêu anh í thì đừng đưa đơn ra toà án. Còn thời gian để mình sửa chữa cơ mà chị
    Em chúc chị may mắn!
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    Theo như em phán đoán thì có hai khả năng
    1. Chồng chị chủ topic đã có bồ nên mới đồng ý bỏ vợ.( khả năng này ko cao nhưng ko thể bỏ qua, có điều nếu có 1 cô gái mới thì họ chưa có gì sâu nặng)
    2. Chồng chị ấy đang muốn dạy cho chị ấy 1 bài học nhớ đời, cạch đến già khi phát ngôn hai từ " ly dị".
    Dù là khả năng nào đi nữa thì lúc này chị cần thật bình tĩnh để tháo gỡ vấn đề. Chị hãy ngồi lại suy nghĩ thật sáng suốt từng vấn đề một nhé:
    1. Chị yêu chồng và quyết tâm ko thể để tuột mất anh ấy----> chị xác định mình muốn giành lại chồng và làm mọi cách để đạt được thứ mình muốn.
    Tiếp theo:
    2. Em có thể hiểu tính cách của anh chồng chị, anh ấy rất gan lỳ và rõ ràng thời gian trôi đi chị không thể thi gan với anh ấy nổi. Anh ấy ko đến đón chị và chắc chắn đoạn tuyệt liên hệ vì anh ấy nói rõ là ly dị. Thế nên muốn giành lại chồng( trong khi ko có đứa con ràng buộc) chị chỉ còn 1 cách duy nhất đó là: dùng tình yêu để kéo anh ấy quay về.
    Nhưng phải là về ở nhà chồng, chứ chị mà còn đòi hỏi về ở nhà ngoại ---> chị sẽ mất chồng hoàn toàn.
    3. Anh ấy và chị hẹn gặp nhau ở quán nước, câu chuyện sẽ không đi đến đâu vì vốn dĩ chị vẫn còn rất bướng bỉnh, anh ấy ko thể gật đầu cho chị về dễ dàng thế được. Hơn nữa anh ấy sẽ còn sĩ diện trước gia đình bên nhà anh ấy và bên nhà vợ, họ sẽ coi thường anh ấy. Vì thế chị ko nên gọi điện hay hẹn gặp anh ấy nữa.
    4. Chị hãy thu dọn 1 ít đồ (quần áo..) ít thôi, tự về nhà chồng ( kể cả khi anh ấy cứ đoạn tuyệt vậy), chị xin lỗi bố mẹ chồng cầu xin sự tha thứ, em tin không bố mẹ nào muốn con trai bỏ vợ và lại cưới vợ mới về. Họ sẽ giúp chị trong khi anh ấy đang bất cần thế. Chị dọn đồ lên phòng anh ấy và cứ ở lì thế. Chị nên về buổi tối chọn khi anh ấy trên phòng ý, để tránh trường hợp anh ấy thấy chị về từ ban ngày thì anh ấy ra vẻ sĩ diện bỏ đi ko về nhà nữa. Khi ấy bố mẹ chồng chị lo thằng con trai lang thang sẽ ko ủng hộ chị về nữa. Chuyện dọn đồ về chị nên làm công tác tư tưởng trước với mẹ chồng để bà giúp chị. Tối đến chị chỉ việc về lên thẳng phòng anh ấy vì trước đó đã được sự đồng ý của mẹ chồng. Khi thấy vợ về trên phòng, chắc chắn anh ấy sẽ im lặng và tỏ vẻ bất cần.
    Chị nên ôm lấy chồng và nói em yêu anh vì bây giờ trong tâm trí anh ấy là vợ ko yêu mình nhiều, sẵn sàng li dị dễ dàng. Chị nói với anh ấy là chị yêu chồng rất nhiều, sẽ sửa sai...và ko cho anh ấy bỏ đi đâu cả. Qua 1 đêm, chỉ có hai người nói chuyện, em tin chồng chị sẽ chấp nhận cho vợ về nhà. Rồi thời gian sau đó, chị nỗ lực lấy lại tình cảm của anh ấy.
    Cố lên chị nhá, chị chỉ còn 1 cách duy nhất ấy thôi, em nói thật đấy. Vợ chồng đừng xa nhau lâu, chồng sẽ dễ bị bọn con gái khác lôi kéo. Mà khi đã yêu người mới thì cơ hội của chị quay về là 0%. Bây giờ vẫn còn cơ hội, mình đừng sĩ diện, hãy làm tất cả để giữ chồng.
    Chị hãy quan niệm: anh ấy đã phải chịu nhiều ấm ức và xuống nước vì chị những ngày xưa. Bây giờ chị hãy vì anh ấy chịu ấm ức và mất lòng tự tôn 1 lần. Nhưng chị sẽ có tất cả sau này. là một người phụ nữ thông minh và yêu chồng, chị hãy bảo vệ hạnh phúc của mình. Cố lên nhé. Đừng kéo dài thời gian nữa.
    Nhưng chị nhớ là trước khi về nhà hãy làm công tác tư tưởng với mẹ chồng hẳn 1 buổi ( khi anh ấy vắng nhà ) để mẹ chồng hợp tác đồng ý cho chị vào nhà ở và lên luôn phòng thuyết phục chồng khi anh ấy ở nhà. Đồng thời tiếng nói của các cụ cũng rất có tác dụng đấy.
    Chị nhé. hãy cố lên! Mình đã sai. Phải sửa sai kịp thời. Đừng để thời gian trôi đi khi ấy mình muốn sửa cũng ko sửa nổi đâu. Anh ấy sẽ chán và quên hoàn toàn vợ đấy!
  5. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhocxinh85 quá lời rồi, "chó chui gầm chạn" là quan điểm xưa thôi. 2 vợ chồng có nhà riêng thì quá tốt, còn nếu ko ở chung bố mẹ vợ cũng đâu có sao. Tất nhiên ở chung có nhiều cái bất tiện, nhưng quan điểm "chó chui gầm chạn" tớ thấy ko nên ủng hộ tí nào.
  6. mossgreen

    mossgreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các bạn đã góp ý cho mình.
    Mình hiểu ngay khi mình đưa đơn, chồng mình không muốn ký ngay vì anh ấy không muốn ly dị. Nhưng giờ mình không thể hiểu sao anh lại cương quyết ly dị đến vậy. Một trong những lý do chính anh ấy đưa ra là anh ấy không quên được một vài câu nói của Ba Mẹ (BM) mình. Và thêm nữa tình cảm anh ấy dành cho mình đã chết. Mình cũng không ngờ tình yêu anh ấy dành cho mình lại hết nhanh đến vậy sao.
    Chồng mình có nhiều ưu điểm nhưng nhược điểm không phải ít. Một trong những nhược điểm lớn của anh ấy là rất dễ tự ái và tự ái rất cao, lại nóng tính. Mình cũng có gặp vài chuyên viên tư vấn (cả trực tiếp và qua điện thoại), mình có kể cho họ nghe những câu nói đó của BM mình đối với hai vợ chồng, tất cả đều cho rằng những câu nói ấy là bình thường đối với con cái và rằng anh chồng mình tự ái quá cao và cố chấp. BM mình rất thương con cái nên rất lấy làm buồn lòng khi biết anh có suy nghĩ như thế đối với BM mình.
    Nói thêm một chút về BM mình. Trước khi cưới biết rõ gia cảnh anh khó khăn, công việc của anh không được thuận lợi cho lắm nhưng BM mình không phản đối, chỉ nói chọn người bạn đời không phải ở giàu nghèo mà là nhân cách, quyết định cuối cùng là ở mình. BM mình khá nghiêm với con cái, không nói nhiều, bữa cơm gia đình thường yên ắng, nhẹ nhàng.
    Gia đình anh thì khác, tính cách ồn ào, vồn vã, bữa cơm gia đình hoàn toàn ngược lại với không khí gia đình nhà mình. Đứa em trai mình ít nói thì Mẹ anh lại bảo với mình rằng nó coi thường mọi người. Nói chung, gia cảnh khác nhau, văn hóa môi trường sống khác nhau khiến nhà anh và ngay cả anh luôn nghĩ nhà mình xem thường nhà anh.
    Mình rất cám ơn bạn oisoioi đã có phân tích rất chi tiết và đưa ra lời khuyên cho mình. Mình cùng chồng về nhà BM mình ở vì một phần mình cũng nghĩ cho chồng, vì ở đó anh đi làm sẽ gần hơn đến hơn 20km. Nhưng giờ thì thấy đó đúng là một quyết định sai lầm.
    Xa nhau nửa tháng, mình gọi điện cho chồng giọng vẫn dịu dàng mong anh quay về, hai vợ chồng cùng cố gắng thêm một thời gian xem thế nào nhưng anh bảo cuộc sống không chỉ có hai đứa mà còn gia đình, hai gia đình như vậy và anh không quên được những câu nói của BM mình.
    Oisoioi đoán đúng rồi đấy, chồng mình là người chín chắn, tình cảm và chiều vợ. Và mình cũng đã làm như bạn nói nhưng vô ích. Mình đã gặp anh ấy, đã xuống nước, đã xin lỗi, đã chấp nhận sửa đổi, mong hàn gắn lại nhưng anh bảo tình cảm trong anh đã nguội lạnh và cả hai không thay đổi được gia đình hai bên. Mình cũng không thể hiểu được mới có vài tháng mà tình cảm anh dành cho mình hết nhanh vậy sao. Tóm lại là anh cương quyết ly dị, mình đành đồng ý, xem như hôm ấy là ngày cuối bên nhau, tụi mình đã quan hệ, vẫn nồng nhiệt nhưng sau đó vẫn là quyết định ly dị. Mình định tuần này sẽ mang đơn ra tòa nhưng lòng vẫn đau nên post bài lên mong nhận được sự góp ý, chia sẻ của các bạn.
  7. mossgreen

    mossgreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn littlebraid_aof rất nhiều. Mình cũng nghĩ như bạn, mình yêu chồng và cố hết sức hàn gắn.
    Chồng mình hiện giờ ở nhà cơ quan chung với mấy anh đồng nghiệp. Anh cũng ít về nhà bố mẹ anh ấy hơn vì về mọi người lại nói về chuyện tụi mình, mọi người đều không muốn tụi mình chia tay. Nói chung giờ anh rất dứt khoát chuyện ly dị.
    Mình kể thêm một chút. Khoảng 2 tuần sau khi anh về ký đơn và dọn đồ đi, mình có hẹn gặp anh trong một ks, lúc đó anh có nói anh đã ký thì không thay đổi. Sau đó anh bảo cho anh thêm 1 tháng suy nghĩ vì anh vẫn còn tình cảm. Mình đồng ý.
    Sau 1 tháng, mình gọi cho anh hỏi thế nào thì anh bảo chắc cho anh thêm thời gian nữa. Mình bảo vợ chồng không thể mãi mỗi người một nơi như thế này được, anh cần quyết định sớm. Vậy là anh bảo ly dị. Mặt khác, trước đó mình có nói chuyện với Mẹ anh thì Mẹ anh bảo anh kiên quyết ly dị vì đã ký rồi sẽ không thay đổi. Vậy sao anh cứ đòi thêm thời gian, mình nghĩ hay anh muốn trừng phạt mình dù rằng cuối cùng quyết định của anh vẫn là ly dị.
    Mình mới hẹn gặp anh ở ks cách đây vài ngày. Mình đề nghị cả hai thuê nhà sống một thời gian xem thế nào, nếu tình hình tồi tệ hơn thì mình chấp nhận ly dị. Anh không đồng ý. Anh bảo anh không còn tình cảm, rằng anh không muốn lừa dối mình, rằng nếu cả hai không có gia đình thì còn có thể. Tóm lại là ly dị. Có lẽ không còn giải pháp nào nữa!
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đừng mắc thêm sai lầm vì nóng vội nữa bạn ạ.
    Ở vào thời điểm này, thực sự bạn còn yêu chồng thì cứ tạm thời cho mình và cho chồng thêm 1 thời gian nữa (cứ coi như cho mình đi và chồng không cần đến khoảng thời gian này). Thêm 1 tháng nữa để cả hai cùng suy nghĩ và tạo mọi điều kiện để cả 2 gần với nhau hơn.
    Để làm được việc này thì mình nghĩ bạn hãy quan tâm hơn nữa đến chồng mình đi. Vì chồng bạn là một người tự ái cao cho nên bạn hãy vuốt ve và chiều chuộng cái tính đó của chồng một chút. Bằng tin nhắn, bằng điện thoại với những lời yêu đương, đàn ông là rất dễ yếu lòng trước sự ngọt ngào...
    (Cho mình hỏi là hai bạn hiện giờ có làm gần chỗ nhau không? Nếu làm gần thì trong khoảng thời gian này thường xuyên hẹn hò cùng chồng ăn trưa, đi chơi, xem phim buổi tối .... gợi lại cảm giác hồi mới yêu nhau xem. Cũng cần tân trang lại hình thức của mình nhưng tuyệt đối không thay đổi quá kẻo với những anh chàng tự ái cao thì kèm theo tính dỗi vặt nữa nên nếu bạn thay đổi nhanh quá thì anh ta sẽ dỗi đấy.
    Thời điểm này, theo mình hiểu thì bên gia đình nhà chồng đã bật đèn cho chồng bạn ly dị, thậm chí khuyến khích chồng bạn làm điều đó nên việc bạn dọn đồ về nhà chồng ở như lời của little... nói là mang thêm rủi ro và sẽ nhận những ý kiến không tốt cho bạn và gia đình bạn. Bạn chỉ nên về khi có chồng đồng ý, để giữ thể diện cho mình và gia đình mình. )
    Trong thời gian cho thêm này, thì bạn nên đánh vào tình cảm của chồng, thử xem anh ấy thực sự còn tình cảm với mình nữa không. Ví dụ như giả ốm, có việc gấp cần anh giúp lúc đêm .... nếu anh ấy còn tình cảm với bạn thì bạn hãy níu kéo, còn không, thì thôi đành bạn ạ. Biết là đau nhưng vẫn phải làm thôi.
  9. gacon012

    gacon012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không loại trừ khả năng chồng bạn ấy đã có người khác trong khoảng thời gian hai vợ chồng lục đục rồi ly thân.
    Vì anh ấy là người yêu vợ, chiều vợ nên dù bạn có bất cứ lỗi gì(ngoại trừ việc ngoại tình và súc phạm nặng nề) thì anh ấy cũng ko thể nào sắt đá khi bạn đã xuống nước như vậy được.
  10. novale9999

    novale9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mong là 2 bạn sẽ tốt

Chia sẻ trang này