1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao lấy lại được tình yêu từ chồng? Rất mong mọi người giúp mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mossgreen, 21/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    em đã gửi mail cho chị rồi đấy, viết có dấu, ko biết chị nhận được ko?
  2. ba_gia_khon_kho

    ba_gia_khon_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Từ từ thôi, gấp cũng chả làm được gì. Mỗi nhà 1 kiểu nhỉ...Cố thử xem gọi điện, nhắn tin..cường độ gặp liên tục xem hắn có chịu không? Để cho hắn 1 thời gian suy nghĩ xem nào...
    Cuộc sống độc thân mới number one
  3. mossgreen

    mossgreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em rất nhiều. Chị đã gửi mail lại cho em rồi đó
  4. mossgreen

    mossgreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều, mình đã đọc cả mail của bạn. Mẹ mình cũng tính gọi cho anh nhưng mình ngăn lại vì sợ anh nói ra những câu phũ phàng làm đau lòng BM. Dù sao mình cũng sẽ suy nghĩ thêm những lời khuyên của bạn.
  5. mossgreen

    mossgreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã góp ý. Có lẽ cách này ko có tác dụng với chồng mình. Vừa rồi mình đi công tác một tuần, ở khách sạn, ko xa chỗ anh lắm, anh ấy biết mà cũng ko hề hỏi han để gặp. Có lẽ anh ko còn tình cảm với mình hoặc tự ái quá cao nên ko muốn hàn gắn nữa.
  6. mossgreen

    mossgreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ, góp ý cho mình!
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    em thấy anh ( chị) này nói rất đúng.
    Với kiểu người như anh xã nhà chị chủ topic anh ấy muốn yêu nhau mấy cũng phải cư xử như khách thì mới trọn vẹn hạnh phúc.
    @ chị mossgreen: em đã gửi lại mail cho chị rồi đấy.
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đòi ly dị thì đôi lúc cãi nhau tức lên thì nói vậy thôi, chuyện đó ko phải hiếm với những đôi vợ chồng trẻ. Có điều khi chồng bạn đã nghĩ gia đình bạn coi thường anh ấy thì có khi bạn nên xem xét lại và mình thiết nghĩ trong quá trình chung sống bạn nên tránh hết sức chuyện đó chứ??? Đàn ông ki nhất chuyện này mà
    Nhưng thôi ko nói chuyện đó nữa, chỉ nói chuyện bạn để cho chồng về nhà nửa tháng trời thôi mình cũng thấy bạn rất đáng trách rồi. Chẳng nhẽ trong time đấy bố mẹ bạn ko khuyên bảo hay trách mắng gì bạn sao? Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng chỉ nên cãi nhau trong cái phòng của 2 vợ chồng đừng bao giờ để người đàn ông ra khỏi nhà trong tâm trạng đó. Mất chồng như chơi. Và cũng đừng bao giờ để chuyện giận hờn kéo dài vài ngày, vài tuần hay cả tháng, như vậy sẽ thành quen mất.
    2 bạn chưa có con mọi chuyện vẫn còn đơn giản và dễ giải quyết, nếu cảm thấy còn yêu nhiều còn muốn níu kéo thì hãy làm theo trái tim mình mách bảo, đừng để anh ấy ra đi rồi sau này phải ân hận....
    Vì mình suy nghĩ như vậy cho nên lấy nhau đã 3 năm mình chưa bao giờ dám bỏ về nhà mẹ dù tức chuyện gì, cũng chưa từng kể lể cãi vã với bố mẹ đẻ và dù giận nhau chuyện gì cũng chưa đến 1 ngày là hết. Cho nên đã thành quen, dù giận chuyện gì chồng mình cũng ko thể xa mình nổi 1 ngày.
    Chia sẻ với bạn 1 chút vậy thôi. Mong bạn tìm lại được hp của mình
  9. sexy_bibi

    sexy_bibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn này. Bạn chủ topic này đỏng đảnh quá, mà tính cách như vậy chắc chắn lúc đầu thì gia đình bạn cũng có phần coi thường gđ chồng. Bg chỉ có cách phải lấy lòng chồng, quan tâm đến gđ chồng hơn. Nịnh nọt nhà chồng chút (cái này mình nói thẳng ra chẳng sợ thiệt j đâu, ông chồng nào mà có vợ quan tâm lo lắng cho gđ chồng thì gđ chồng quý và chồng càng yêu vợ hơn thôi, mình là người có chồng rồi nên hiểu điều đó mà)
  10. pharma

    pharma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình có hỏi anh nhà mình về thắc mắc của bạn, rằng vì sao đàn ông trong trường hợp này dứt khoát thế, thì anh nói là: đã có hơn 1 tháng suy nghĩ, như vậy thì chắc chắn là đã suy nghĩ rất nhiều về kết quả của việc sau ly hôn rồi. Do vậy một khi đã ký nghĩa là đã có sự suy nghĩ chín chắn, ký nghĩa là chấm dứt. Đã thấy không thể tiếp tục thì dây dưa làm gì. Đấy là cách giải thích của anh nhà mình.
    Nhưng phụ nữ thì không nghĩ vậy đúng không bạn?
    Coi việc ly dị như trò đùa, giận lên thì đem ra hù dọa, rồi lại còn đi quá trớn tới mức ngồi tự mình soạn đơn và ký vào mà không đắn đo, cân nhắc.
    Hai tiếng "Gia đình" đối với bạn dường như khá nhẹ, nếu đem so với cơn giận của bạn khi đó.
    Qua cách bạn nói chuyện tôi thấy dường như bạn không cho rằng lỗi hoàn toàn do bạn, mà một phần là do ở anh ấy.
    Tất nhiên trong các cuộc tranh cãi, ai cũng có lý lẽ của mình, và ai cũng muốn bảo vệ quan niệm của mình cả. Do vậy việc bạn nghĩ anh ấy có 1 phần lỗi cũng không có gì là ngoại lệ. Nhưng đã là vợ chồng, tuyệt đối chúng ta không nên tranh cãi để giành phần thắng về mình, mà nên trao đổi suy nghĩ với nhau, hóa giải gút mắc trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau bạn ạ. Trao đổi chứ không Tranh cãi.
    Là vợ chồng, nếu chồng nóng mà vợ bớt lời thì có ai trách mình dở phải không bạn?
    Bạn hãy đừng nghĩ về tự ái của mình nữa, mà hãy nghiêm túc ngồi nhìn nhận lại những lời nói, thái độ và cách nghĩ của bạn về anh ấy, xem xem mình có thật sự sai không. Nếu bạn thấy mình hoàn toàn ứng xử đúng thì hãy giữ thái độ như vậy, còn như thấy mình có những chỗ không đúng thì kiên quyết sửa sai, không lặp lại sau này.
    Bạn ạ, trong câu chuyện của bạn thì dù 2 bạn đã ký đơn nhưng chắc chắn một điều là tình cảm vẫn còn.
    Mình tin là với thái độ chân thành, chín chắn và quyết tâm hàn gắn, bạn sẽ có cơ hội.
    Trước mắt bạn cũng như anh ấy rất cần khoảng thời gian yên tĩnh riêng để suy nghĩ. Sau khi đã bình tĩnh và nghĩ thông suốt mọi điều, bạn và anh ấy hãy gặp nhau, ở một nơi càng ít ồn ào càng tốt - đối diện với thực tế và trao đổi thẳng thắn những gút mắc trong lòng của cả 2. Không có năn nỉ, không có nước mắt, không có giận dữ. Chỉ có sự chân thành muốn lắng nghe và hòa giải. Bạn có thể làm được như vậy không?
    Hãy xử sự như 2 người bạn trong trường hợp này, vì lúc này là lúc cần dùng lý trí để giải quyết. Tình cảm sẽ đến sau khi mọi điều đã được giải quyết. Và nếu như không thể hàn gắn được thì ít ra bạn và anh ấy cũng hiểu thêm về suy nghĩ của nhau. Lấy đó làm bài học cho câu chuyện hôn nhân của đời mình.
    Về chuyện giữa 2 gia đình, bạn có thể làm cầu nối trung gian để mời Ba Mẹ chồng sang dùng cơm tối, hoặc ngược lại, thưa với Ba mẹ chồng rằng Ba mẹ bạn muốn sang chơi, và bạn tự tay chuẩn bị 1 buổi ăn tối cho 2 gia đình. Cha mẹ bạn nhất định sẽ ủng hộ bạn. An tâm. Nếu bận được 2 bên gia đình ủng hộ cho việc hàn gắn thì cơ hội sẽ nhiều hơn, bởi lý do anh ấy đưa ra chủ yếu là do xích mích giữa 2 bên gia đình.
    Vấn đề là mình biết mình sai đến đâu thì sửa sai đến đó bạn ạ. Tự ái, giận dỗi, hốt hoảng, bối rối... không phải là lúc để thể hiện.
    Vài lời gửi bạn, mong bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Chia sẻ trang này