1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao lấy lại được tình yêu từ chồng? Rất mong mọi người giúp mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mossgreen, 21/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là vậy đó bạn "nhất ngôn ký suất tứ mã đăng tri mà". Đã cho vợ suy nghĩ 1 tháng rồi mà còn nhõng nhéo nữa thì nên good bye luôn đi.
    Hơn nữa đàn ông thì khoản sĩ diện hơi bị cao, nếu như chuyện bị vợ "đá đít" mà đến tai mấy thằng bạn rồi thì mệt lắm. Bình thường thì không sao đến khi "nhậu nhẹt" với nhau tụi nó nói khích thì xấu hổ lắm.
    Với bạn chủ topic thì mình có cảm giác bạn rất hay nhõng nhéo và không coi trọng gia đình chồng. Đối với đàn ông khoản sĩ diện với gia đình là quan trọng lắm đấy, bây giờ nếu như em muốn chồng trở về thì hãy dọn về nhà chồng làm dâu đi. Còn tờ ly dị thì xé bố nó đi và đừng bao giờ nhắc đến chuyện ly dị nữa, có nói chuyện với chồng thì nói về tương lai đừng bao giờ nhắc lại quá khứ.
    Một việc nữa là bạn xem chồng bạn có vấn đề gì khoản con cái không. Anh ấy bảo bận không đi khám được chẳng qua là sĩ diện thôi chứ biết tin vợ đã đi khám và có kết quả không sao rồi mà 2 năm rồi mà chẳng thấy con cái gì mình cam đoan với bạn là anh ấy đã dấu bạn đi khám. Trường hợp kết quả xấu thì chắc là anh ấy nhân dịp này muốn giải phóng cho bạn luôn đó vì đàn ông ít ai chịu thừa nhận mình yếu khoán đó lắm.
  2. haihanhkhuc

    haihanhkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn!
    Mình đã đọc 1 số ý kiến của các anh chị góp ý với bạn, một số ý kiến rất có giá trị. Tuy nhiên, các ý kiến k phải lúc nào cũng thích hợp trong những hoàn cảnh nhất định.
    Cho phép mình được trao dổi với bạn như thế này:
    Như mình có đọc 1 nhận xét là tính cách bạn có lẽ hơi đỏng đảnh, thích người khác làm theo ý mình, ít quan tâm đến tâm tư, tình cảm của chồng. Xin lỗi khi mình phải nói như thế.
    Người ta cũng lại nói "giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó dời''. Vì vậy, không thể 1 sớm 1 chiều là ta có thể thay đổi hoàn toàn tính cách, điều này đúng với số đông. Việc đó chỉ xảy ra với người có bản lĩnh, quyết tâm quá lớn mà lại gặp phải nghịch cảnh nên có sự thay đổi hoàn toàn về chất. Đa số chúng ta k được như thế nên mình nghĩ Bạn nên cân nhắc giải pháp tiếp cận cho thích hợp.
    Quan trọng nhất là tình cảm bạn phải hết sức chân thành, thể hiện như thế nào cho chồng bạn thấy là bạn đã thay đổi, đang thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi (và anh có muốn giúp em thay đổi thành 1 người vợ hiền của anh k?...), rồi theo thời gian chồng bạn sẽ cảm nhận ra điều này.
    Để kế hoach đó thành công, bạn cần tạo ra hoàn cảnh cho nó dễ xảy ra. Bạn cần thuê nhà nhà ở riêng, cần đổi mới lại mọi thứ, k còn dính dáng đến những thứ có thể làm chồng bạn liên tưởng đến những kỷ niệm k hay. Việc có ý kiến bạn nên dọn về nhà chồng làm dâu e rằng rất khó, không những bạn sẽ gặp trở ngại từ gđ chồng và chồng bạn mà còn từ khả năng chịu đựng của bạn. Quá nguy hiểm khi bạn thử thách lòng quyết tâm mới mẻ của bạn, nếu k thành công sợ rằng k có lần thứ 2.
    Ngòai ra, bạn nên khơi gợi những kỷ niệm của 2 người như thuở còn yêu nhau, hay như 2 vợ chồng son mới cưới. Về việc này, có lẽ bạn nên tự suy nghĩ hay tham khảo các chuyên mục khác, hằng hà sa số kinh nghiệm, cũng như biện pháp áp dụng miễn sao càng nhiều tình cảm, càng chân thành thì càng tốt.
    Như lần trước góp ý, bạn cũng cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, quan trọng là bạn có dám mở miệng nhờ họ k thôi.
    Suy cho cùng, từ cổ chí kim, đàn ông bao giờ cũng dễ bị "dụ".
    Vài lời tâm huyết, mong bạn xem xét.
    Chúc bạn thành công.
  3. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chào chị thân yêu,
    E đã đọc những j chị viết trên đây, tuy chưa thể đọc hết được những góp ý và lời khuyên của cả nhà trong box, nhưng em thấy những j e đọc được đều là những lời khuyên thật lòng, khách quan và cũng có fần rất đúng trong hoàn cảnh của chị. E đọc mà e thấy chị rất giống e, từ tính cách đến hoàn cảnh 2 gia đình, đến những câu nói của nguời chồng có ý nhắc vợ là đừng đem chuyện LI DỊ ra làm trò đùa. Nhưng em chưa rơi vào hoàn cảnh như chị có lẽ là giới hạn chịu đựng của chồng e vẫn còn, và chúng em chưa fải đối mặt với nhiều lo âu thường ngày. ( chúng e chưa ở chung vì chưa cuới, mới dk thôi). Nhưng qua tất cả mọi chuyện em đều thấy mình thật trẻ con, còn chồng e thì rất buồn, ảnh huởng tới sức khoẻ và công việc, cũng đã có lúc chồng em cũng mệt mỏi bảo bỏ thì bỏ và tỏ ra lạnh nhạt với em trong thời gian dài, ko cả gọi điện, nhắn tin.
    E thấy , thực sự ngay cả khi ng đàn ông mắc lỗi thì cái tôi và lòng tự trọng của họ rất lớn. phải mất một thời gian, hay có cơ hội thuận tiện họ mới nhận lỗi với mình, ( Mà cơ hội em nói ở đây k fải tự nhiên mà có đâu nhá, đợi tự nhiên thì lâu lắm, chính người vợ phải tạo ra cơ hội đấy cho ng chồng ý, kiểu như xin lỗi nhưng vẫn đc nói mạnh, lòng tự trọng ko bị giảm sút. Vì thực ra ng chồng rất muốn xl vợ). Đấy là khi ng chồng sai đấy, còn khi mình sai ( như chị và hoàn cảnh hiện h của chị theo e là phần lớn là do chị sai, cái tôi, tự ái, và kiểu được nuông chiều, tính khí 4 mùa"em xin lỗi chị nếu như e nhận xét sai, nhận xét này e suy từ bản thân e ra") Nên nếu là e rơi vào hoàn cảnh của chị thì ngay lập tức e sẽ dọn về sống chung với chống ( ở riêng hay ở gia đình nhà chồng cũng dc, điều này e sẽ khéo léo hỏi ý kiến chồng) vì dù sao vc ở gần nhau cũng có cơ hội để mình hiểu đc suy nghĩ của họ, rồi kể lại những kỉ niệm cũ của 2 người, cả vui , cả buồn, rồi khéo léo bảo kiểu như là " em tính cách trẻ con, thế mà ngày xưa anh còn yêu, hay em trẻ con quá anh nhỉ, nên ngày xưa mới như thế...v..v..thế mà đến tận bây h em vẫn chưa sửa đc cái tính cách trẻ con của mình, làm anh khổ thế này đây...hay có khi ngày xưa anh yêu em vì cái tính trẻ con này cũng nên...Mục đích là dò la tâm trạng của người chồng như thế nào. Mà e nghĩ ac lấy nhau dc 2 năm, chưa kể tjan yêu nữa thì chị dù vô tâm đến đâu cũng hiểu đc chồng mình là người như thế nào chứ? Nếu chồng chị là ng tình cảm thì vấn đề đánh vào tâm lí là khả năng thành công rất cao. trong tjan sống cùng nhau thì chị nên thể hiện sự quan tâm của mình đến bm anh í nữa, e thấy chẳng ai k yêu vợ khi vợ quan tâm đến bm m đâu. dù k hợp bm, hay ntnào đó với bm nhưng trong đầu ng ctrai thì bm vẫn rất quan trọng, có khi còn quan trọng hơn vợ nữa cơ.
    Và cuối cùng e muốn nói là nếu chồng chị thực sự k còn tình cảm ( có thể có ng khác ) với chị nữa thì anh ấy sẽ tỏ thái độ rất lạnh nhạt và dứt khoát, thì chị nên qđ nộp đơn thôi. còn anh ấy vẫn còn chút tcảm nào đấy thì chị vẫn còn rất nhiều cơ hội để có anh ấy thêm một lần nữa. Điều đó fụ thuộc hoàn toàn vào chị. Nhưng cũng k nên cầu xin nhá chị, lúc đó dù có quay lại thì chị cũng bị fụ thuộc vào anh ấy rất nhiều, mất hết cả tự chủ.
    Chị nghĩ sao về hành động cúi xuống lau giầy cho chồng giữa cả nhà đông đủ. Với em đấy là TY em jành cho anh ấy chứ ko fải là sự HẠ THẤP MÌNH. mà một ng chông thưong yêu vợ sẽ biết fải làm j lúc đấy.
    E thành tâm chúc chị đưọc hạnh phúc!
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nghĩ là tình cảm có thể một lúc phai mờ, nhưng nếu chị ấy cố gắng thể hiện tình yêu với anh, đàn ông rất dễ bị dụ mà (đúng thật) cộng thêm chị thường xuyên về nhà chồng nấu ăn cho bố mẹ và ở chơi với các cụ thì khả năng đoàn tụ rất cao. Nếu là em, bây giờ em sẽ tìm mọi cách dọn về ở với bố mẹ chồng, cứ ở lì đấy, nịnh bố mẹ chồng vì em vẫn là con dâu mà và xin bố mẹ cho em ở đấy để em giữ chồng, kể cả đi lại xa xôi vất vả, kể cả chỗ ở chật chội... Một ngày gần đây chắc chắn anh sẽ nghĩ lại .
    Thậm chí nếu đúng thật bây h tạm thời chồng có ai khác, thì cũng mặc kệ, vì nếu có lúc này ( quá nhanh) cũng có khi chỉ là do anh ấy lấp khỏang trống và tức giận, thiếu thốn tình cảm... nên mới thế. Mà thậm chí cũng chưa hẳn anh đã có bồ àm do tính cách anh ấy quá sắc lạnh. Thế nên mình cứ tìm mọi cách quay về, sau này đoàn tụ, sau khi đã về phát hiện đúng anh ý có ng khác---->bỏ vẫn chưa muộn mà mình ko phải ân hận gì cả.

Chia sẻ trang này