1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao loại bỏ mặc cảm với người mình yêu đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huysavi, 17/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huysavi

    huysavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Làm sao loại bỏ mặc cảm với người mình yêu đây ?

    Tình hình là em là người nhạy cảm lắm , rất dễ xúc động và mặc cảm.Em có quen với 1 em ,nói chung ấn tượng ban đầu là ngoan và rất được em hy vong em la nguoi yeu dau tien cua em y .Nhưng càng tiếp xúc và tìm hiểu nhiều em lại càng thất vọng và chán vô cùng mặc dù vẫn rất có tình cảm.Những gì em biết về em ý là em ý đã từng yêu khá nhiều ( chắc cũng xxx rồi) ngoài ra khá chơi bời và đua đòi , không giống những gì em hình dung.Vẫn biết yêu là phải chấp nhận tất cả về nhau nhưng đối với em sao thấy khó quá .Mong anh chị nào cao thủ cho em ít lời khuyên để vượt qua lúc khó khăn này không chắc mấy hôm nữa em nói lời chia tay mất thôi
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Luôn và ngay đê bạn
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    haizzz... em ý đã từng hãy vẫn đang ??
    Nếu đã từng thì bỏ qua đc vì giờ em ý ko thế nữa
    còn vẫn đang thì chia tay đê !
  4. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ờThì buổi này chú lại còn hy vọng là người yêu đầu tiên của ai đó cơ đấy Có lẽ chú fải đặt hàng trước vơi thầy u nó may ra còn dc Mà chú đã là người yêu của nó mịa đâu mà fải suy nghĩ nhìu thế nhỉ! bây giờ chú xác định yêu nó vì mục đích j (chân thành hay vui vẻ)? Chân thành thì tuỳ tính cách chú thôi, nếu chú chập nhận dc thì chả sao cả, coi như đỡ khỏi mất thời gian hướng dẫn em nó XYZ Còn "vui vẻ" thì .... tiến lên chiếm đồn thui (chiếm xong nhớ cắm cờ xác định chủ quyền cho vui )!
  5. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như đồng chí nói thì đừng có dại mà yêu, tốn thời gian, tiền bạc công sức, nếu chỉ là chơi bời thì tìm cách phang và té thui
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thế thì càng phải yêu. Yều rồi chỉ 1,2 này là mình đc XXX. Bao giờ chán thì bỏ
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 17/04/2009
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Khổ thế, chắc bạn nì lại bị tiêm nhiễm mấy cái "yêu là ko toan tính, là chấp nhận, là cho đi tất cả, jacky jitto jenny" đây mà. Ai nói vầy thì đừng có tin, bởi kinh nghiệm cho thấy, ai càng hô hào "cho đi" nhiều lại thường là người khi cần thì tính toán giỏi nhất đấy : ).
    Phim/truyện thường có câu "anh yêu em vì em chính là em" (I love you as you are) thiệt, dưng câu nì là nói cho hay để embrace nhau, và người kia cũng phải thế nào, tình huống thế nào mình mới nói, chứ không phải cứ câu thoại lãng mạn nào cũng là chân lý để áp dụng cho mọi người đâu.
    Thế nên, bạn cứ để cảm xúc tự nhiên, chịu được thì tiếp tục và động viên cô ấy thay đổi, không thì thôi, cứ thanh thản mà từ bỏ đi, ko phải cứ nỗ lực "chấp nhận" cho bằng được thì mới là yêu thật đâu : ).
    À, chắc vì bạn là người nhạy cảm, bạn lại cũng kỳ vọng nhiều, giờ mà chia tay thì sẽ thấy hơi hụt hẫng đấy. Tuy nhiên, trên đời đâu phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra được như điều mình muốn, nhiều lúc mình cũng phải biết chấp nhận là mình thất bại chứ.
    Dưng đơn giản là khi ấy, phát hiện ra đi sai đường thì mình quay lui, đánh dấu đường vừa đi "sai", rồi chọn một trong các đường chưa chọn mà tiến thôi mà, thật ra cũng đâu phải điều gì tồi tệ lắm đâu, đúng không nào : ) .
  8. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Yêu để phịch thì đc, yêu chân thành thì nghỉ sớm đi bạn ah, kô thì mang mệt vào thân, bao nhiêu là người đàn ông tranh nhau làm người ngu nhất VN rồi đấy
  9. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ai mà không có quá khứ....!lúc trước thì em ấy là vậy,sau khi quen bác thì thay đổi thì sao????đâu có ai hoàn hảo toàn vẹn đâu.
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Nên chia tay bác ạ. Một khi bác dã lăn tăn.
    Em nghĩ ko ai "vị tha" được bằng người đàn ông ngu nhất Vn đâu ợ!

Chia sẻ trang này