1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao mà đuổi được một kẻ quấy rối tỏ vẻ si tình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucu80, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sucu80

    sucu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà đuổi được một kẻ quấy rối tỏ vẻ si tình?

    Bạn tôi đã từng có người yêu nhưng đã chia tay. Sau một thời gian thì người yêu cũ của nó tự dưng lại đến và nói rằng: "Anh phải lấy em bằng bất cứ giá nào". Để thực hiện hắn ta ngày nào cũng đến chỗ bạn tôi làm vào buổi trưa và chiều tối quấy rầy hỏi han.... Đi đâu hắn cũng đi theo, gặp ai hắn cũng xen ngang rồi ngồi cùng, nói linh tinh vớ vẩn. Liệu hắn sẽ có thể quấy rầy đến đâu nữa, phải làm như thế nào với một cha như thế???
  2. BMW_Z4

    BMW_Z4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mướn 1 thằng vệ sĩ đi theo,no'' mà lớ wớ đập bỏ M nó lun
    No woman no cry!
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Kêu công an, dân phòng, còn nếu không nữa thì cho địa chỉ đi Ếch sẽ đưa cô ấy đi làm, rồi rước cô ấy về dùm cho, khỏi lo thằng nào xớ rớ, ...................Nếu không được nữa thì còn một cách cuối cùng ........."Yêu đại cái thằng khốn kiếp ấy cho rồi" ........Xong chuyện rồi nhé!


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chời,bác là ''con giai'' mà còn hỏi thế sao?Thể hiện bản lĩnh đàn ông với bạn bác đi!!!
    Í quên,thế thái độ của bạn bác thế nào?Cái này điều kiện tiên quyết đấy nháNhỡ mà nàng vẫn còn tình tính tang với gã kia thì....phí công có ng lo hộ nhỉ
    .....Cứ biết thế đã!
  5. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Khó đây..theo mình trước hết phải dùng kế hoãn binh. Cần thời gian suy nghĩ và không nên hất hủi anh bạn này làm gì. (Hạn chế đi lại và tích cực khóa cửa) Bởi vì đôi khi không phải vì tình yêu mà anh ta theo cô ấy có thể vì tự ái hay một lý do khác. Nên khêu gợi tình cảm cao thượng của anh ta như vậy anh ta sẽ xét lại và suy nghĩ đúng đắn hơn. Điều quan trọng là mềm mỏng và nhẹ nhàng.
    Còn một cách nữa là giới thiệu cho anh ta một cô gái xinh hơn, giàu hơn cô kia. Các bạn nói anh ta có làm thế nữa không? Có quá đi chứ! nhưng là với cô sau ấy!
    Còn một cách chót cùng nữa là dùng độc trị độc.
    Gan mật cần làm việc lớn
    Tâm xét rõ nông sâu
    Trí bao la nhận xét
    Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận
    Lo hằng lo như lúc qua cầu.
    ---------(Chimcat)---------
  6. You có phải là bạn không! Giúp bạn đi chứ. Cho thằng sở khanh đó một trận
    Anh sẽ đưa em về thăm Huế quê anh!Niemtinchocatbui
  7. chet_trong_tim_em

    chet_trong_tim_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian thì người yêu cũ của nó tự dưng lại đến và nói rằng: "Anh phải lấy em bằng bất cứ giá nào".
    Đi đâu hắn cũng đi theo, gặp ai hắn cũng xen ngang rồi ngồi cùng, nói linh tinh vớ vẩn
    Mẹ k ... Thằng cha này mà vào tay mình thì coi chừng
    Cô đơn lang thang mình anh ...
  8. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Bạn có còn chút tình riêng nào còn sót lại với người yêu cũ ko ??? If nothing, bạn hẹn hắn đến nhà bạn hay nhà 1 người bạn khác nhân dịp sinh nhật hay lễ tết gì đó ,rồi công bố trước mọi người rằng bạn ko muốn hắn làm phiền bạn nữa là xong, cái gì cũng phải có công luận tham gia thì sẽ ổn thôi !
    À mà tôi ko phải chim cắt ,anh chàn chim cắt nhớ logout trước khi thoát nhé !!
    Gan mật cần làm việc lớn
    Tâm xét rõ nông sâu
    Trí bao la nhận xét
    Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận
    Lo hằng lo như lúc qua cầu.
    ---------(Chimcat)---------
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Vớ cái chai nước đập bỏ m... nó đê , làm sao phải ngại , hehe .
    Còn mình thì bị mây đứa con gái suốt ngày quấy rầy , ko thích nhưng ko thể dùng trường hợp trên được
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S

Chia sẻ trang này