1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao nắm tay nàng ......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranhoangviet, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoangviet

    tranhoangviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Làm sao nắm tay nàng ......

    Làm cách nào để dễ dàng nắm tay nàng đây , có ai có bí kíp nào không vậy , chỉ lẹ lên nghen ......
    Mà đi chơi với nàng , nên đi đâu , để cho dễ nói chuyện và nàng thích nữa dậy......
  2. halfblood_prince

    halfblood_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ĐI xem fim, fim kinh dị hay fim tình cảm đều được, rồi tức cảnh sinh tình
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Giờ này còn hỏi nắm tay như nào, về mẫu giáo nhờ cô giáo dạy cho mấy bài học tập thể,như đặt tay lên vai bạn đứng trước,nắm tay chơi trò chơi,nắm tay khi chơi trò cô dâu chú rể,tôi cứ tưởng thời này hỏi hôn làm thế nào còn khó ,ngờ đâu có chú hỏi cách nắm tay...
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 04/10/2005
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy khó quá thì mượn tạm nguời yêu thằng bạn thân mà thử ....Test thử xem thế nảo nhỉ ?

    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 04/10/2005
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 04/10/2005
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ít có thằng nào hỏi câu đấy lắm,chỉ hỏi: làm sao đưa nàng lên giường dc thôi.Chứ nắm tay mà phải hỏi nữa thì hết cách
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cưa đổ nàng chưa...nếu nàng đã đổ rồi thì nắm tay là chuyện tất yếu...cứ thế mà nắm thôi.....tại khi đã yêu thì con gái cũng thích được con trai bày tò tỉnh cảm lắm chứ....đi với nhau mà cứ cách nhau 1 đoạn thì chán chết....còn khi nàng hcưa đổ mà đã có ý đồ nắm tay....coi như chú thất bại...
    còn đi đâu á.....đúng là chỉ có xem phim thôi.....ko thì đi lang thang đâu đó....bờ sông chẳng hạn....ngồi nói chuyện....rồi hít một hơi thật sâu....mắt nhìn thẳng vào mắt nàng....chộp lấy tay nàng...và...nắm ...cố gắng đừng căng thẳng quá...kẻo chộp mạnh hoặc qua bất ngờ...nàng á lên 1 tiếng hoặc theo phản xạ....nàng giựt tay lại.....thua luôn....
    kinh nghiệm bản thân là thế....tim đập như muốn văng ra khỏi ***g ngực...dồn hết can đảm...chộp lấy tay nàng...rồi thở phào nhẹ nhõm....nàng ko rụt tay lại....về sau kể lại...mới biết...lúc đó nàng cũng đau tim...hè hè...mình làm bất ngờ quá....
  7. halfblood_prince

    halfblood_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ba?n thân em thấy mấy việc nắm tay, ôm, hôn, lên giường......khó ngang nhau.hix. Nói chung là cứ chọn lúc nào đối phương không đề phòng thì bác tiến hành, lúc đầu chắc chắn có chống cự, nhưng các bác cứ quyết tâm thì cũng làm được thôi (nhớ về rèn luyện sức khoẻ như đi tập thể hình nhé). Kinh nghiệm từ thằng bạn em: lần đầu ôm gái, bị bạn gái làm cao, đẩy nó ra, nó tức mình quá, đẩy lại một cái, hậu quả là bạn gái nó ê ẩm 1 số thứ
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khó rồi,khó thì mới phải bỏ công ra suy nghĩ,tìm kiếm kế sách để lừa lọc thì mới cho dc nàng on bed dc chứ.Không nắm tay ôm hôn dc thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đưa gái lên giường nhé,trừ những TH là hàng họ còn ngoài ra con gái nhà lành chả đứa nào tự dưng cho các chú xơi dễ đâu
  9. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Nhớ gala cươ?i lâ?n lâu rô?i, có tiết mục cu?a Minh Nhí, có câu cu?a mẹ cô gái dặn cô gái trong quyê?n bí kíp pho?ng thân: "Nếu con sợ chuột, con sef mất tất ca?"
    He he, cứ thế ma? áp dụng
  10. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bác thử xem nhé:
    B1. Nhìn thẳng vào mắt nàng (tại một địa điểm thích hợp, thời điểm thích hợp và lúc ấy chỉ nghĩ đến tình cảm của bác, hành động thật với cảm xúc của bác, dẹp cái cục ngượng sang 1 bên )
    b2. Đưa tay ra về phía nàng & chờ đợi bàn tay nàng
    b3. nắm tay
    và rồi.... "đợi anh chạy về mở topic hỏi tiếp"
    đùa chút chứ nếu bác cảm thấy nàng đã rung rinh với bác thì bác cứ tự tin đi, em í cũng mong chờ hệt như bác vậy.
    P/S: bác đừng liều mình như chẳng có mà chụp tay em í nhé...cảm giác lúc đó lung tung beng lại lập cập nữa thì kô biết sẽ ra răng

    Được Hanoi_Dalat sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 05/10/2005

Chia sẻ trang này