1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao nâng chất nền bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ronandkim, 19/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea_national_under-17_football_team
    Các bác xem thử xem đây là đội hình U17 Hàn vừa có 2 trận thắng liền trước Brazil và Guinea và đã chắc suất qua vòng bảng U17 WC. Có thể thấy là tụi Hàn tuy có bóng đá học đường phát triển nhưng tài năng chính thì đến U17 là về các lò đào tạo hết rồi. Vì vậy các lò đào tạo vẫn là mũi nhọn của đào tạo trẻ. Bóng đá học đường là sự bổ trợ rất tốt để không bỏ sót tài năng.
    Ở giai U16 AFC Hàn tuy thua Triền tiên ở CK, nhưng giờ Triều Tiên thì khả năng bị loại cao, còn Hàn thì đè cả Anh, Brazil để đứng đầu bảng. Đủ thấy bóng đá PNPC nó tiến xa tnao. Tụi Miến và Triều Tiên ở U20 WC cũng là 2 đội vào lưới nhặt bóng nhất giải.
    _Duc_No___TienSuBoAnhNam thích bài này.
  2. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Đội trẻ brazil giờ xuống ghê nhỉ, thua cả bọn Hàn Xẻng. Nền bđ Brazil nát thật
    _Duc_No___ thích bài này.
  3. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Như vậy, chúng ta đều thống nhất với nhau rằng: "Bộ máy lãnh đạo VFF, thậm chí cả Tổng cục là không đủ năng lực và trình độ". Vậy theo các bác, hướng phẫu thuật bộ máy này là gì. Ai xứng đáng để vào những vị trí này.
    _Duc_No___ thích bài này.
  4. Rapid_Arrow_V1

    Rapid_Arrow_V1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    377
    Bóng đá Việt Nam xấu xí thế nào qua lời Tavares, Calisto, Riedl và Miura?

    vntinnhanh.vn - 24 năm kể từ khi hội nhập trở lại với khu vực, ĐT Việt Nam trải qua tổng cộng 8 đời HLV ngoại. Người thành công, người thất bại nặng nề song những phát ngôn, chỉ trích "bất hủ" thì không bao giờ thiếu.
    HLV Edson Tavares: "Bóng đá Việt Nam kém vì thay HLV ngoại xoành xoạch"



    [​IMG]



    Tavares là HLV ngoại đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Ông dẫn dắt tuyển VN hai lần, lần đầu năm 1995 và lần thứ hai năm 2004. Ở lần trở lại năm 2004, Việt Nam bị loại ngay vòng bảng Tiger Cup. Trả lời một phóng viên, Tavares nói ông "hối hận vì đã trở lại".

    CĐV Việt Nam từng đặt cho Tavares biệt danh “Thầy điên”. Văn Quyến gọi Tavares là “Quả bí đỏ”, ám chỉ tính nóng nảy vì ông từng đuổi Quyến "béo" khỏi sân tập và nói: “Cút, cút ngay. Từ mai tao không muốn thấy mày ở đây nữa!”.

    HLV Tavares nói bóng đá Việt Nam thành tích kém vì "thay HLV ngoại xoành xoạch": "Singapore thay 3 HLV trong vòng 9 năm, Thái Lan thay 2 HLV cũng trong 9 năm thì vẫn với khoảng thời gian ấy, Việt Nam đổi tới 8 đời HLV. Thật kinh khủng!"

    HLV Dido: "VFF yêu cầu HLV đạt mục tiêu đề ra nhưng không cho thời gian thực hiện"

    [​IMG]

    (Ảnh: Daily Star)

    Ông Dido từng nói: "Tôi không hợp với chương trình đào tạo bóng đá của VFF. Họ đặt ra mục tiêu nhưng không cho HLV thời gian và cơ hội để thực hiện chiến lược. Một năm để tạo dựng một đội tuyển đủ sức thi đấu ở các giải lớn đã khó, huống chi tôi mới chỉ cầm quân vài tháng".

    Ông cũng chia sẻ: "Tôi không hiểu sao người hâm mộ Việt Nam lại hâm mộ giải bóng đá Ngoại hạng Anh đến thế. Có nhiều thời điểm tôi chẳng thà ôm đàn ghi ta hát còn hơn là mở ti vi xem các trận ở giải đấu này".

    HLV Henrique Calisto: "Họ nói đội tuyển thắng do cầu thủ, thua là lỗi của tôi"

    [​IMG]

    HLV Henrique Calisto là thầy ngoại thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với 11 năm gắn bó, giành được rất nhiều chiến tích cả khi dẫn dắt ĐT Việt Nam và CLB Đồng Tâm Long An.

    Sau khi chính thức rút lui khỏi ĐT Việt Nam tháng 3/2011, ông Calisto trải lòng: “Rất nhiều người, đặc biệt là các HLV có tên tuổi, luôn chỉ trích tôi trên mặt báo mỗi khi đội tuyển tập trung. Họ nói tôi không biết, không có phương pháp huấn luyện, chỉ việc ném quả bóng ra sân rồi yêu cầu các cầu thủ đuổi theo”.

    Làm nghề này bị soi mói là lẽ thường tình. Nhưng họ có đến sân xem các buổi tập ấy đâu để cảm nhận mà phê phán. Nếu tôi kém, vậy tại sao tôi được bầu làm chủ tịch Hội đồng HLV Bồ Đào Nha trước khi sang Việt Nam hành nghề? Đội tuyển thắng thì họ nói rằng do cầu thủ chơi tốt hoặc nhờ may mắn hay do đối thủ yếu, còn đội tuyển thua thì trách nhiệm trút hết vào tôi”.

    Cầu thủ Việt Nam dứt điểm kém vì thiếu đào tạo căn bản từ nhỏ. Điều này ai cũng thấy và biết, nhưng khi các tuyển thủ không ghi được bàn thắng thì trách nhiệm lại thuộc về tôi! Quá phi lý. Thử hỏi có đội tuyển nào trên thế giới là nơi rèn giũa kỹ năng săn bàn từ đầu cho cầu thủ hay không?”.

    HLV Alfred Riedl: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc"

    [​IMG]

    “Bóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc“, “Người Việt Nam lúc nào cũng muốn đội tuyển ra sân là phải chiến thắng. Chính vì thế mà các bạn đôi lúc tỏ ra thiếu bình tĩnh để chờ đợi những sự cải thiện” là những câu nói nổi tiếng nhất của ông Riedl về bóng đá Việt Nam.



    Trả lời phỏng vấn báo chí trước khi về nước thực hiện ca ghép thận, ông Alfred Riedl khẳng định: “Tôi biết có khá nhiều người tham gia một chiến dịch chống lại tôi. Người ta chỉ trích tôi vì muốn đẩy tôi đi”. Ông từng mắng một phóng viên "Tôi không hiểu sao anh lại hỏi ngu ngốc thế".

    HLV Karl-Heinz Weigang: "Các anh bán trận này bao nhiêu tiền?"



    [​IMG]



    Ở Tiger Cup 1996, ĐT Việt Nam khởi đầu thất vọng một cách khó hiểu. Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp trận hòa ĐT Lào 1-1, HLV Weigang nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng đe dọa đuổi về nước nhóm cầu thủ thi đấu sa sút rất khó hiểu từ đầu giải.

    Thậm chí, ông Weigang còn vừa hỏi vừa chỉ tay vào ví: “Các anh bán trận này bao nhiêu?". Còn các trợ lý từng quát thẳng vào mặt ông thầy người Đức: “Ông cũng chỉ là người làm thuê”.

    HLV Christian Letard: "Khả năng thực sự của cầu thủ lộ ngay khi hát Quốc ca"

    [​IMG]

    HLV Letard bị NHM cho là gàn dở khi đề ra những phương pháp huấn luyện kỳ lạ như uống nhân trần, Vitamin C, oresol...Ông cũng từng khiến VFF phải bồi thường đến 200.000 USD.

    Sau khi U23 bị loại khỏi LG Cup (4/8/2002), ông Letard phát biểu: "Các bạn thất vọng là đúng thôi, nhưng tôi xin nhắc lại LG Cup không phải là mục tiêu của tôi. Dẫu sao qua giải đấu này tôi cũng đã khám phá khả năng thực thụ của các cầu thủ, người nào chơi tốt, người nào bị stress ngay từ khi còn đang hát quốc ca".

    HLV Toshiya Miura: "V.League là giải đấu kinh khủng"

    [​IMG]

    Ông Miura nói về bóng đá Việt Nam: “V.League thật kinh khủng. Cầu thủ trên sân không chịu chạy, điều hành giải đấu cũng qua loa. Trận đấu bắt đầu lúc 17h trên mặt sân oi bức”.

    Nhiều người chỉ trích ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura chơi bóng "băm bổ, lý tính, phi nghệ thuật". HLV lão làng Lê Thụy Hải nhận xét “Miura chỉ là HLV hạng xoàng ở Nhật, ông ấy cầm ĐT Việt Nam chỉ để làm đẹp bản thành tích”.

    “Sa thải Miura đi, tôi sẽ lo tất cho tuyển. Miura là HLV ngoại dở nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam” là nhận xét của bầu Đức, người đang kiêm nhiệm Phó Chủ tịch VFF.

    ---------------

    Những gì ông tồ nói chuẩn từng tý một với hoàn cảnh của bác Miu hiện tại.

    _Duc_No___ thích bài này.
  5. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Những gì Tồ nói ngược hoàn toàn so với Miura.

    HLV Henrique Calisto: "Họ nói đội tuyển thắng do cầu thủ, thua là lỗi của tôi"

    Còn Miura: Đội tuyển thắng là do Miura nâng tầm, còn đội tuyển thua là do nền tảng V-League chỉ có thế!
    _Duc_No___muamuaha198 thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    thằng cha Thọ lắc này cũng mafia và bè phái kém gì VFF đâu mà bày đặt nói
  7. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Bạn Ất cụ thể hơn xem nào
    _Duc_No___ thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Lê Thế Thọ là VFF chứ còn mie j nữa, giờ nghỉ hưu bày đặt ra vẻ sạch sẽ hơn thôi :)), Tuấn điền kinh 1 tay Lê Thế Thọ dìu dắt đấy
    _Duc_No___ thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
  10. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Tư cách ông Lê Thế Thọ?

    25/12/2005 23:51

    Trong một bài báo đăng trên Báo Người Lao Động ngày 16-12, chúng tôi có nhận định rằng, việc bổ nhiệm ông Lê Thế Thọ, Phó Chủ tịch VFF, làm phó đoàn Thể thao VN tại SEA Games 23, là sai lầm về nhân sự của Ủy ban TDTT là có cơ sở, đặc biệt ở góc độ tư cách.
    Diễn biến của vụ án U23 VN bán độ và cách ứng xử của ông Thọ trong những ngày qua chứng minh nhận định trên.
    1. Ông Thọ thiếu trung thực. Tính trung thực là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá nhân cách của con người. Vậy mà ông Thọ thiếu yếu tố đó. Chúng tôi muốn nói đến vụ “2 phút hay 2 giờ” sau khi ông Thọ biết thông tin một số cầu thủ sẽ bán độ trong trận U23 VN - U23 Myanmar. Trước cuộc họp bất thường của VFF (22-12) để mổ xẻ trách nhiệm của ông Thọ trong vụ U23 VN bán độ, các thông tin trên báo đều đưa tin chính đội trưởng Tài Em đã lên phòng của HLV Lê Thụy Hải báo cáo cụ thể việc 5 cầu thủ bán độ có tổ chức và lôi kéo đồng đội bán độ. Cũng chính ông Hải khi trả lời báo chí khẳng định thông tin này. Vậy mà trong cuộc họp ngày 22-12, ông Thọ lại thông tin rằng ông chỉ biết sự việc 2 phút trước trận đấu! Và do vậy, để tránh ảnh hưởng tâm lý HLV, cầu thủ, hết hiệp 1 ông mới báo cáo sự việc!

    Mục đích ông Thọ đưa ra thông tin này là lẩn trốn trách nhiệm, không thể khác. Từ đó, ông tự nhận mình đã hoàn thành trách nhiệm ở SEA Games 23, trong khi Thường trực VFF lại khẳng định là chưa!

    2. Lại thiếu trung thực. Đó là quanh chuyện bầu cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 23, chỉ duy nhất có mỗi mình ông Thọ bầu cho Văn Quyến, bầu qua điện thoại khi ông trên đường ra sân bay Nội Bài sang Trung Quốc công tác. Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận thông tin này. Vậy mà ngày 24-12 ông Thọ lại nói: “Tôi chưa nhìn thấy mặt mũi tấm phiếu bầu, sao lại nói tôi bầu cho Văn Quyến?”.

    Vì sao ông Thọ tráo trở như vậy? Đơn giản thôi, bởi ông sợ dư luận quy cho ông tội “thiếu trách nhiệm” khi đã biết Văn Quyến bán độ mà vẫn bầu cho Quyến! Do vậy, dù ông có quay ngoắc 180o, ông vẫn có tội “thiếu trách nhiệm”, không thể chối cãi. Và nếu như Văn Quyến không xộ khám, chắc chắn ông Thọ không lật lọng như vậy!

    3. Bản chất? Khỏi mất công trả lời câu hỏi này, bạn đọc cũng thừa hiểu bản chất của ông Thọ. Trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Tuổi Trẻ, ông Lê Bửu, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT, thẳng thắn nêu quan điểm của mình: “Khi nào còn ông Thọ, bóng đá VN không thể phát triển được”. Mới có một người nói, có thể bạn đọc chưa tin, nhưng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bức xúc lên tiếng: “Hồi tôi còn làm Thủ tướng, ông Lê Bửu cũng đã báo cáo về nhân vật này rồi. Ai cũng biết cả nhưng lại không ngăn được là vì sao?” (Tuổi Trẻ, 24-12). Vậy là bản chất ông Thọ đã rõ, khỏi bình luận.

    4. Nước mắt. Ông Thọ đã 2 - 3 lần khóc và thề độc rằng “tôi có làm gì sai, xin chết trước mặt các đồng chí”. Hãy tưởng tượng, một con người lẫy lừng trên sân cỏ, từng nhận danh hiệu “Cầu thủ vàng” của FIFA, một người đã về hưu nhưng “vì trách nhiệm với bóng đá VN” lại ra nhận trọng trách, rơi nước mắt lã chã, khiến những người “tin vào nước mắt” dễ xiêu lòng. Nhưng những người tỉnh táo khó bị nước mắt đánh lừa, bởi ngoài nhiệm vụ phó Đoàn Thể thao VN ở SEA Games 23, còn thấy ông Thọ thêm nhiệm vụ... nhặt sim điện thoại về thanh toán nữa! Bởi, người hâm mộ đã chai sạn với những lời thề kiểu ấy, khi từng chứng kiến ông Nguyễn Thành Vinh, Vũ Tiến Thành khẳng định như đinh đóng cột rằng không dính líu đến tiêu cực, vậy mà sau đó lại xộ khám! Và bởi, trong “danh sách đen” của cơ quan điều tra - hồ sơ này từng được sử dụng để kỷ luật một số cầu thủ bán độ từ năm 2003 đến 2005 - ông Thọ cũng có tên và còn ghi rõ: “CÓ NHẬN TIỀN”.

    Ô hô! Ô hô thiên! Vậy mà “nhờ lôi kéo được tay chân của mình bỏ phiếu nên đã tranh thủ len vào VFF. Tôi nói thẳng là như ông Thọ chẳng hạn” (trích lời nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt).

    Đến đây thì chúng tôi thấy thực sự chẳng cần luận bàn gì nữa rồi. Hãy để cho dư luận phán xét.

    Lưu Vĩnh Hy
    http://nld.com.vn/the-thao/tu-cach-ong-le-the-tho-137581.htm
    _Duc_No___ thích bài này.

Chia sẻ trang này