1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao nói chiện được với mẹ chông ạ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi keyoflove, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Làm sao nói chiện được với mẹ chông ạ???

    Hic chả biết có phải TVTY ko nữa. Nhưng giơ em rối như tơ vò các bác ạ. Tình hình là em ko thể nào nói chiện được với mẹ kưng nhà em. Cứ thấy bác ấy là người nhũn như con chi chi, mặc dù với em gái của kưng thì tình cảm thắm thiết lắm lắm. Em chả biết em mắc bệnh gì nữa. Mọi khi đến nhà bọn bạn em chơi( cả bạn trai lẫn bạn gái nhá) cái mồm cứ leo lẻo, tí toét suốt, nhưng cứ đến nhà kưng gặp mẹ là cứ ngồi như liệt sĩ ây. Có lần ngồi với mẹ 1 tiếng đồng hồ, khi về mẹ bảo kưng là'' cái đứa ấy nó lì thật đấy, ngồi cả tiếng mà ko nói câu nào''. Em có muốn thế đâu cơ chứ,............em phải làm sao bây giờ
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Phải tìm ra chủ đề để cùng thảo luận, hoặc khen ngợi mẹ chồng. Chủ đề thích hợp nhất là kưng của em.
    VD: Bác tài quá, nuôi dạy con trai đẹp đẽ giỏi giang. Có bí quyết gì không, cho cháu học tập với.
    Im lặng 1h không nói câu nào thì quả là bất tiện thật. Ít ra em cũng phải cấu nát cái chiếu của nhà họ, để sau này mẹ chồng còn có cái mà la rầy mắng mỏ, sẽ đem lại cảm giác gần gũi.
  3. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác ko có mẹ chồng em ở đấy thì cây khế đã trụi ko còn 1 quả, cây na em cũng trèo lên thịt 1 nửa, thùng mì tôm sáng nào em cũng chén. Thế nhưng có mẹ chồng em ở đấy thì đến thở em cũng ko dám thở mạnh nữa là mở mồm ra nói. Kưng em nói gan em bé = cai mắt muỗi em run lắm
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nga?y xưa đọc được ơ? đâu ba?i thơ: Mẹ đư?ng buô?n khi anh ý yêu con. Rất hay, em gái thư? ti?m xem sao, ba? mẹ thích thơ phú cho em 10 điê?m ngay.
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Không được, mẹ chồng của bé này có phải là ko đồng ý cho 2 đứa yêu nhau đâu. Bác ý cũng cởi mở, tạo điều kiện cho em ý làm quen, giao lưu đấy chứ, tại em này thôi.
    Nói chung là thời gian đầu hơi khó tí, nhưng mấy hôm nữa quen rồi là hót như chim chích ngay. Cứ kệ nó đi em.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do Kưng nhà em thôi chứ hok phải do em với do mẹ kưng nhà em, tính em thì chỉ leo leo với bạn thôi chứ có dám leo lẻo với mẹ cưng đâu, đáng nhẽ ra là kon zai kưng nhà em phải nói cho em biết sở thích của mẹ ,mẹ thích ăn món gì, thích xem phim gì, thích ...,hoặc kưng nhà em phải chủ động bảo mẹ làm cơm để cho em đến ăn ( nhưng trước khi ăn là giúp mẹ 1 tay ) qua đó từ từ em mới hiểu đc tính của mẹ kưng nhà em đúng chưa,nói chung là em về nói với ku BF của em đi xem hắn nói thế nào về chuyện này, hay lại Ui zời thế nào cũng đc alf chít đấy
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 lần đọc đc bài thơ này,
    phải nói : hay !

Chia sẻ trang này