1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao phá vỡ được thế trận này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hacienda, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Làm sao phá vỡ được thế trận này?

    Sau một thời gian cưa cẩm không có kết quả, em và cáo đã chính thức đường ai nấy đi. Em thành kẻ tay trắng còn cáo thì đã có người mới. Tuy nhiên, cả em và cáo đều chơi chung một nhóm bạn. Trong nhóm có một người hồi trước rất thích em và có lẽ bây giờ vẫn còn thích. Nhưng người này lại là bạn thân nhất của cáo.
    Bây giờ em muốn quay sang cưa cẩm người bạn đó nhưng luôn bị cáo chặn đường tiến công. Gần đây, cáo tăng cường rủ người bạn đó đi chơi, ăn uống...nói chung là cáo đang cố gắng tăng cường mức độ thân thiết với cô bạn đó, tách cô bạn đó ra khỏi em và cô lập em ra khỏi nhóm bạn.
    Các bác cao thủ có chiêu nào bày cho em để phá vỡ thế trận này không? Em sẽ vote 5* cho tất cả các bác có chiến thuật hay trong vụ này
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thì hôm nào bác bảo em kia có đi đâu với cáo trước thì cứ ới anh 1 tiếng anh đi cùng ! xong rồi đến lúc đấy ......làm j` thì làm
  3. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vote trước đi rồi vạch đường lối sau cho
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cách này thì chắc không được ổn lắm rồi vì cô bạn đó rất thân với cáo và luôn nghe theo lời cáo hơn là nghe theo em, cho nên nếu cáo nói là ko được nói cho em biết thì chắc người ta sẽ ko nói với em đâu.
    Em đang trong tình thế rất khó tiến công
  5. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Quay lại tán em cũ, nó bị làm phiền nhiều quá sẽ chẳng có sức đâu mà lo cho em mới đâu.
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác này xui dại quá, thế này thì 100% là mất cả chì lần chài luôn
    Theo em thì bác đang trong tình thế khó khăn, vì Cáo cũ tỉ tê cái gì với Cáo mới bác ko biết đc ( có khi lại nói bác bị...gay thì bỏ mợ ). Giải pháp thì chả có giải pháp nào, bác cứ cưa em Cáo mới như thường thôi, Cáo cũ làm sao kéo đi 24/7 được. Đến lúc em Cáo mới mết bác thì Cáo cũ chả là cái đinh gì nữa cả
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    đã vote 5* cho ý tưởng của bác
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là khi cáo mới mết em thì cáo cũ chả là cái đinh gì nhưng mà vấn đề là trong tình huông này rất khó có thể cưa cáo mới như thường được. Anyway 5* vẫn đang để dành cho bác nếu một ý tưởng thiết thực
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Em nó có cảm tình với bác rồi thì bác chỉ cần tà lưa 1 tí là được mà
    Ví dụ tối tối gọi điện nhắn tin tà lưa, phải hài hước nhưng vẫn chứng tỏ được mức độ quan tâm
    Chả mấy mà bác được đi chơi riêng với em nó đâu
  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Không biết suy nghĩ như bác thì có lạc quan quá không, vì dù sao hồi trước em đó đã từng rất thích em nhưng em lại đi thích người khác nên có thể bây giờ em nó sẽ đề phòng em
    Đã vote bác 5*

Chia sẻ trang này