1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao phá vỡ được thế trận này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hacienda, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    yêu ai ko yêu !
    Sao cứ phải đâm đầu vào yêu mấy cái đứa cùng nhóm nhể !​
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thế người ta mới gọi là tình iu chứ
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn kể rất dài và lôi cuốn, appreciate that. anyway, mình nghĩ nát óc mà chả thấy học được bài học nào từ câu chuyện của bạn vào tình huống của mình cả
  4. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu em kia thik bác thì em cáo cũ cò làm trò j cũng ko cản nổi
    Nêu bác chơi tốt với cả nhóm bạn, thì việc em kia tìm cách tách bác ra sẽ chính là con dao tự đâm vào tim em ý
    Thế nên để cho nó tự nhiên bác ạ, cứ sông thật với mình, chả việc j fải xoắn mấy đứa vớ vẩn thế cả
  5. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Tình iu kỉu jì mà quay hết em nọ lại sang em kia thế !​
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko học được gì . Có thể rút ra một bài học là : nếu bác muốn thành công và nhanh chóng thì cần có 1 người khen bác hết lời làm "đối trọng" với em Cáo Cũ kia ( cụ thể trong truyện là mama em Cáo mới ). Bác cũng có thể áp dụng nếu Cáo có nhiều bạn thân thì cố gắng làm thân với 1 trong những đứa bạn khác để nó "trung hòa" những chê bai của Cáo Cũ kia đi
  7. sutuluoi7777

    sutuluoi7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bài học là nếu đánh trực tiếp không được thì phải đánh đường vòng như gia đình, anh em, bạn bè khác.
    Bạn cứ ntin hỏi thăm, chat chit, điện thoại, lâu lâu lại ghé nhà chơi... nói ra thì nhiều lắm, nhưng quan trọng ở chỗ bạn phải thể hiện được 2 cái: chân thành và sẵn sàng chờ đợi.
    Bạn có thể làm như trên, sau chừng 1 thời gian thấy ngâm ngấm rồi thì kiếm 1 thời điểm thích hợp mà nói là: a biết e có nghe 1 số điều không tốt về a, nên giờ a muốn e có 1 thời gian để hiểu rõ a hơn trước khi có quyết định cuối cùng, chứ a thì không cần ràng buộc gì e ở thời điểm này... bla bla bla... mục đích là để cho em dần dần tin tưởng mình và cũng là để tạo cơ hội. Sau đó thì cứ thẳng đường mà tiến, quan trọng là em ý cũng có tình cảm với bác mà :D
  8. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tham khảo tất cả các mưu kế phá vỡ trận này,em thấy vẫn chưa có gì đó hoàn hảo lắm.
    Chuyện của bác cũng không rắc rối lắm,nếu Cáo mới thích bác rồi thì chắc bác đã nghĩ được cách làm cho em ý liêu xiêu rồi.
    Còn cáo cũ thì bảo vệ bạn bè và nói những điều " xấu dã man " về bác thì bác cũng đừng quan tâm,chủ yếu bác quen cả 2 em Cáo thì nên phân tích coi chiều hướng nói xấu của Cáo cũ nên đến mức độ bao nhiêu,nói về mình như thế nào ? VD : Lăng nhăng,thích ăn phở,soda v.v...
    Bác cảm nhận và phân tích được rồi,thì chỉ cần chịu khó đầu tư thời gian và tỏ ra chân thành lấy lòng mọi người thân xung quanh cáo cũ.
    Sau đó bác âm thầm lặng lẽ đánh bật cáo mới ra bằng hình ảnh tốt đẹp và tích của mình thế là ok
    Chúc bác thành công
  9. toanaloha

    toanaloha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nhằm luc cô ấy với người mới găp nhau thi xông vào? ---> chắc chắn là cô ta không dám làm phiền bạn nữa đâu
  10. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em nói thật đời thiều gì gái mà bác phải chật vật thế. Nếu mà đúng là con vẹo cũ của bác nó cò cưa như thế( em nghe bác kể có vẻ em này hơi bị khó chịu nhể) thì bác cứ 1 mặt giả vờ cưa em cũ, một mặt kiếm 1 em khác đi, bí mật vào, khi nào xong thì dắt ng yêu đến ra mắt, chứ em nghe bác nói thấy con người yêu cũ của bác nó %^$^%$ thế
    THÂN

Chia sẻ trang này