1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao phá vỡ được thế trận này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hacienda, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mẹ, gái trên đời thiếu gì mà lại phải quay lại cưa cái đứa ngày xưa
    theo tôi nghĩ thì ông chẳng yêu gì đứa mới , ông đang cay vì bị con bé kia bỏ nhưng ko làm thế nào mà làm gì nó được , tính kiếm người mới để lấp chỗ trống nhưng nếu bắt đầu cưa cẩm một em nào đó thì sợ lâu , xực nhớ ra con bé ngày xưa thích mình nên định cưa dùng tạm . Tôi nghĩ ông nên để cho người ta yên nếu ông là người tốt
    mà con bé người yêu bỏ ông cũng lạ , sao mà phải bảo vệ bạn ghê vậy nhỉ
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Yêu sói cụ khổ lắm, kể ra thì sướng lỗ tai nhưng mà khó đo được lòng dạ. Để giữ được sói thì phải liên tục học hành rèn luyện nâng cấp lên trình để thả rồi bắt, thả rồi bắt sói. Không thì nguy hiểm lắm.
    Àh mà sói nhà tớ hồi ấy quyết tâm không mệt mỏi, quyết tâm đến nát cả óc đấy, sói đặt ra mục tiêu mấy tuần phải tán đổ, từng ngaỳ phải tiến được từng bước, phải đưa tình cảm đi xa chứ không phải là đứng im tại chỗ. Theo trí nhớ của tớ là thế này:
    Hồi ấy tớ và con bạn thân thân nhau lắm cơ. Khi sói ho hoe nhờ con bạn thân tớ và anh người yêu con bạn thân làm bàn đạp tấn công tớ thì nhận được sự phản ứng mãnh liệt từ con bạn.
    Sói nhà tớ nhắn tin cho con bạn tớ " T ơi, em có biết lịch học của H ko?" con bạn tớ( vốn là đứa vô cùng dẻo mỏ và chả làm mất lòng ai bao giờ ) nhưng lần này nó phũ phàng ngăn chặn " em không biết, anh thích thì đi mà tự tìm hiểu lấy ".
    Nghe thấy thế là sói nhà tớ giật mình tỉnh táo tàu " A, con này có ý phá mình đây". Thế là sói không thèm nhờ vả gì nữa. Sói hành động luôn. Mặc dù không quen biết nhiều về tớ nhưng sói vẫn mạnh dạn Alô cho tớ : " Alô, H hả. Tối nay em có nhà không? Anh qua nhà em nhé. Anh muốn kể cho em một chút kinh nghiệm về quá trình đi thực tập" . Đúng thóp của em. Em đang lơ ngơ về chuyện này, mà sói ta thì hiện đã rất thành đạt, nên em rất muốn tò mò muốn nghe sói kể chuyện và bày kinh nghiệm. Thế là mặc dù với mức độ cảnh giác với sói đang ở vạch màu đỏ, em đồng ý cho sói đến nhà chơi. Mà sau này sói hả hê vỗ ngực " không vào hang cọp ngày ấy sao bắt được cọp con".
    Ngay sau khi có thông tin tối nay sói sẽ đến nhà em , lập tức em bắn tin cho con bạn và hai đứa cười hả hê chế giễu con sói. Con bạn em tiếp tục nói xấu sói " mày thấy chưa, lão ấy muốn vào xem đồ đạc nhà mày xem bên trong có giàu có đàng hoàng không? đàng hoàng thì anh tính tiếp không thì anh chuồn" .
    Tối hôm ấy sói đến, trông vô cùng bảnh bao. Bố mẹ em ngồi ngay phòng khách chình ình đón sói. Sói ngồi nói chuyện với papa và mama em 15 phút sau em mới thèm xuống tiếp sói.
    Trong lúc ngồi nói chuyện với bố mẹ em sói ghi điểm liên tiếp. Bố mẹ em hỏi han sói về hoàn cảnh gia đình. Như người ta thì thường che giấu cái xấu và vẽ nên hình tượng đẹp. Đây sói nói thế này " Bố cháu mất từ khi cháu vừa chào đời. Mẹ cháu đi bước nữa. Gia đình cháu...blabal ..." Sói liệt kê anh chị em ruột của sói làm bác sĩ, giáo viên. Còn riêng sói hiện 30 tuổi và đang làm Phó giám đốc nhưng khi bố mẹ em hỏi " cháu làm nghề gì " ( thực ra bố mẹ em đã biết thừa vì em đã bô bô kể hết từ trước" . Nhưng sói chỉ khiêm tốn đáp " dạ cháu đang làm về tài chính ạ" . Bố mẹ em gật gù nghĩ thầm " thằng này khiêm tốn, ngoan, đứng đắn, gia đình nền nếp, anh chị em toàn người có học, chuyện mẹ đi bước nữa cũng không giấu---> là đứa thật thà..."
    Rồi sau ấy còn rất nhiều chuyện sói lấy lòng bố mẹ em bằng hành động. VD: như cuối năm sói cứ xông đến nhà em , cầm 1 tập mấy triệu tiền mới bảo đổi hộ bố mẹ em, bố mẹ em đang cần mà chưa có ai để nhờ, đổi thôi chứ sói chưa vồ vập đến mức là biếu, vì làm thế là sói biết sẽ thất bại ngay.
    Bên cạnh ấy, trong những lúc ít ỏi được ở cạnh em, sói kể những chuyện ngầm lăng xê sói để mê hoặc em. Sói kể cho em nghe chuyện những ngaỳ đầu phấn đấu thăng chức, sói đã chinh chiến oai hùng thế nào. Sói hồi mới về công ty làm Trưởng ban kiểm soát tài chính. Sói đã hạ Phó giám đốc kinh doanh về vụ ông PGĐ ấy làm khống hoá đơn thế nào. Qua đấy sói nâng cao sự thành đạt của bản thân nhưng vẫn luôn mồm anh chỉ là thằng cu con, chưa là gì. Rồi sói kể chuyện sói hy sinh vì nghiệp lớn. Sói đang làm KTT 1 cty nước ngòai, lương cao tót vời nhưng hiện nay về làm 1 cty nhà nước, lương thấp bằng 1/4, nhưng sói sẽ phấn đấu chính trị ra sao, rồi ước mơ của sói sẽ thế này thế kia...
    Bây h nhớ lại em mới thấy sói khôn lõi đời ạ.
    Không như những anh chàng tán gái thông thường hay thích đưa các cô nàng đến những chỗ tối công viên để kết hợp tỏ tình và lợi dụng. Trong thời gian đầu bị con bạn em phá bĩnh sói thường rủ em đi chơi ban nagỳ ban mặt kèm theo lí do có lợi cho em để em khó từ chối hay những lí do kích thích sự tò mò của em. Ví dụ rủ em đi chơi buổi sáng CN mua cây, sói mua cây cảnh cho nhà em, kệ nệ bê vào tự tay trồng( vì hiện nay sói đã giành được sự quý mến của bố mẹ em), rồi sói rủ em đi ăn ở những nhà hàng lịch sự dành cho giới đi làm , chứ không phaỉ mấy quán mà bọn sinh viên hay ăn. Em thấy lạ lẫm và cũng thấy thú vị, mặc dù chưa có tình cảm gì với sói cả. Những lần đi như thế sói nhà em luôn gọi những món ăn thật lạ để em lúng túng trong cách ăn uống và sói ra tay ngồi bóc gỡ hướng dẫn em ăn và dùng đồ chấm nào đi kèm món nào ... sói rất biết phát huy sở trường của sói và hạn chế nhược điểm . Sói thể hiện mình là người sống về gia đình và bản lĩnh chứ ko phải chỉ rủ đi cafe vớ vẩn với mấy công viên, không phải yêu đương kiểu trẻ con, nay dỗi mai hờn. Sói khôn lắm!
    Mà đấy là mấy kinh nghiệm em kể qua loa cho bác nghe, chứ sói nhà em hồi ấy làm việc tích cực đến không mệt mỏi. Dù cho mắt sói có đỏ quạch vì buồn ngủ, người sói có rã rời nhưng sói vẫn luôn giữ trạng thái tỉnh táo và chiến đấu quên mình để tranh thủ trong giai đoạn thuận lợi hất cẳng con bạn em, tranh thủ sự đồng tình của bố mẹ em và nhân lúc em đang lơ ngơ chưa biết nên tin ai. Sói đánh nhanh, dẹp gọn. Sói điềm tĩnh, khiêm tốn nhưng ẩn chứa đầy thủ đoạn đấy ạ. Sói để cho em thấy 2 thái cực chênh lệch : 1bên là con bạn thân em suốt ngaỳ đi nói xấu người khác và không mang đến niềm vui sự bất ngờ cho em, không được sự đồng tình của bố mẹ . Một bên là sói không hé răng nói xấu con bạn em 1 câu, rất đàn anh, rất trưởng thành, chín chắn, tài giỏi và độ lượng, hàng ngày mang đến niềm vui cho em, được cả gia đình em yêu quý và mở ra trước mắt em một hình ảnh đẹp ngưỡng mộ đến lung linh về sói " một chàng trai có chí tiến thủ, có sự nghiệp đi lên từ hai bàn tay trắng"
    Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ai thắng , ai thua chắc mọi người đã rõ. Và khi giành được em rồi, làm em tin sói hoàn toàn rồi thì sói mới nhẹ nhàng đá con bạn em ra khỏi đời em vĩnh viễn.
    Đấy là mấy chiêu của sói nhà em, bác ứng dụng linh hoạt được chiêu nào thì ứng dụng. Còn nhiều lắm, dài lắm, nhưng em mỏi tay quá rồi
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 02/06/2008
  3. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Điệu này là bác này có làm chuyện gì đó không đúng với bạn gái cũ rồi nên bây giờ mới sợ, he he
    Còn nếu không làm gì hổ thẹn cả thì bác cứ tấn công trực diện, nam nhi mà sợ gì nắng gió
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    chuyện bạn kể tuy viết hơi dài dòng nhưng mình vẫn muốn đọc. đúng là sói nhà bạn thuộc dạng khôn lõi đời thật, kể cả trong tình trường lẫn quan trường. chắc bạn phải là một cô gái xinh đẹp lắm thì sói nhà bạn mới phải khổ công như vậy
  5. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là chưa có cơ hội làm chuyện gì cả
    Mình có cảm giác cáo cũ đang cố gắng gây dựng một hình ảnh xấu về mình trước mọi người mà mình vẫn chưa thể lý giải tại sao??
  6. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    vậy thì sợ gì bác
    cứ chiến đi, chân thành bao giờ cũng chiến thắng
  7. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà thật là xấu tính
    Chú cử nói thẳng vào mặt con kia cho anh, đã ko ăn được còn cứ muốn xí phần. Nếu là đứa có tự trọng nó sẽ biết phải làm j
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng, cơ mà khổ cái chả ai nói xấu em hay bằng nó vì mọi người đều biết em và nó đã từng có thời gian cưa cẩm nhau. bây giờ nó lại nhảy vào chọc gậy bánh xe chuyện của em và cô bạn thân kia làm nhiều lúc em cũng thấy nản chí
  9. hoanglam11

    hoanglam11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chửi thẳng vào mặt nó ấy thế mà cũng đưa ra bình luận
  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    thế chửi thì chửi thế nào ạh? các bác đã mất công tư vấn thì chỉ giáo luôn cho em vài chiêu cơ bản chửi nhau với gái ợ.
    em tức lắm, cơ mà em chưa chửi nhau với con gái bao giờ

Chia sẻ trang này