1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao phân biệt được Cảm giác và Tri giác!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thienbinh910, 15/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienbinh910

    thienbinh910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Làm sao phân biệt được Cảm giác và Tri giác!

    Text
    xin chào! Mình đang học Tâm Lý học đại cương.Mình muốn hiểu rõ hơn về Cảm gíc và Tri giác.Có bạn nào có thể giúp mình phân biệt một cách cụ thể được ko???If được có thể cho mình xin ví dụ cụ thể thì càng tốt,và if bạn nào biết được trang web có tài liệu về môn học này làm ơn cho mình với.THANKS
  2. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đã có bạn trả lời giúp bạn bên http://www.tamlyhoc.net/forum/index.php nên thui...không comment vào đây
    Chúc bạn một buổi sáng tốt lành ^^
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chào bạn !
    Tôi nghĩ vấn đề của bạn chỉ là ngôn từ thôi. "Cảm giác" theo tôi là nhận thức mơ hồ của bạn, dĩ nhiên nó có nguồn gốc từ tri giác (5 giác quan và có thể là cả giác quan thứ 6 nữa), và còn hơn thế nữa. Tôi có thể chia làm 5 bước phát triển về nhận thức ở con người như sau :
    - Nhận thức qua giác quan, hay là dạng nhận thức nguyên thủy như nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ mó.
    - Nhận thức qua ngôn ngữ.
    -Nhận thức qua đơn vị, nhằm trao đổi vật chất.
    - Nhận thức qua chữ nghĩa.
    - Nhận thức qua nhân văn.
    Ví dụ, bạn nhìn 1 người nào đó không hề quen biết, nhưng sau đó lại có cảm giác ngờ ngợ là đã từng gặp người đó ở đâu rồi.
    Bạn nghe 1 câu nói bâng quơ nào đó, sau đó mới hiểu thâm ý của câu nói đó.
    Bạn mua 1 món hàng, sau đó có cảm giác là đã mua ...hớ.
    Đọc 1 câu thơ hay, bạn có cảm giác như nhìn thấy được cảnh vật, cảm xúc của tác giả.
    Có bao giờ bạn có cảm giác như làm 1 điều sai quấy với 1người tốt chưa ?
    Tình cờ mà tôi đến với triết học và tâm lý. Vài kinh nghiệm giúp vui. À, nếu bạn có làm bài mà cần đến những ý tưởng của tôi thì hãy nhớ nhắc đến Tran Thang nhé.

Chia sẻ trang này