1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao qua cái tết này và nên làm giải quyết như thế nào với vấn đề này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi annavuu, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annavuu

    annavuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Làm sao qua cái tết này và nên làm giải quyết như thế nào với vấn đề này?

    Một người chồng người cha chăm chỉ làm ăn, chăm lo cho vợ con. Thời gian gần đây do nhu cầu công việc , anh đi ngọai giao với khách hàng và được đưa đến những nơi mà đàn ông cho là nơi thích hợp để bàn công việc( có mấy em xinh tươi phục vụ hết mình). Có lẽ vì được phục vụ quá hết mình, mà vừa qua anh đã gọi điện nói lời chia tay với vợ, gọi báo cho cha mẹ luôn. Người vợ quả thật rất bất ngờ trước quyết định đột ngột này, phải chi hai ng cãi vả với nhau gì cho cam, đằng này ko có chuyện gì xảy ra cả. Người vợ đâu ngờ anh chồng "tặng " món quà tết quá bất ngờ đến vậy. Tội đưa con vừa tròn 1 tuổi của 2 người, hôm ba nó về sau khi gọi điện thọai (ko biết về nhà để làm gì ) cho vợ , con bé mừng quýnh bò ra cửa đón ba về. Nó đâu biết ba nó sắp ra đi bên người mới bỏ rơi mẹ nó và nó. Nhìn mà thương vô cùng !!!!!! Mọi người có thể cho ý kiến không!
  2. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với chị thôi!
    Cũng không có cách nào khác khi đã đến mức này!
    Chị có nên đưa cháu bé về bên ngoại, chia sẻ với người thân... ăn một cái Tết trong không khí gia đình.
    Ngày Tết mà ở nhà một mình, buồn lắm.
    Đừng nghĩ ngợi nhiều quá!
    Có khi cũng phải AQ một tý!...
    Chúc chị bình tâm, vượt qua lúc khốn khó này...
  3. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán là sự vụ này là của người thân nhà đằng ấy! Chứ đằng ấy mà là người trong cuộc chắc không tĩnh tâm mà viết được ntn.
    Theo ý kiến chủ quan của tớ thì cuộc hôn nhân này chưa hẳn đã đến hồi kết thúc, vẫn còn có thể cứu vãn được. Tớ không nắm rõ lắm, tuy nhiên theo linh cảm của tớ thì có thể tình cảm của người chồng với bồ bịch kia chỉ là nhất thời + chị nhà trong thời gian chửa đẻ chăm con chắc không được chu toàn với chồng lắm --> dẫn đến hoàn cảnh ngang trái này.
    Nếu tớ ở trong hoàn cảnh này thì tớ sẽ cứu vẫn hết mình, nhưng tuyệt đối không bi lụy. Gọi chồng về, ngồi nói chuyện như 2 người bạn, mình cứ nhận lỗi trước: em chửa đẻ, chăm con, hoócmon thay đổi, thời gian không có nhiều chu toàn cho anh, anh trông con khoẻ mạnh dễ thương như kia, anh có chạnh lòng ko? Em sai trái ở đâu anh nói em nghe, em tẻ nhạt ntn anh cũng nói em biết để em thay đổi mình....Rồi huy động già trẻ lớn bé gái trai trong hò hàng nội tộc hùn vào khuyên nhủ, tuyệt đối đừng lên án, kẻo cái kẻ đang mù đường lạc lối lại càng muốn đâm đầu vào chốn khốn cùng hơn. Nên bảo chị nhà tìm người nào mà anh chồng tín cẩn nhất để nhờ người ta khuyên nhủ thì sẽ hiệu lực hơn....
    Thời buổi gái đẹp nó lượn như **** **** rợp trời, sành điệu ăn chơi, nghề ngỗng chuyên nghiệp, chị em khôgn nhất thiết phải xinh nhưng luôn phải mang bên mình bí kíp riêng để chồng yêu và nhất thiết phải tôn trọng!
    Mình chưa lập gia đình, đối tác cũng nhiều, nhiều người đứng đắn phong độ, xe cộ tiền nong ko thiếu, nhưng đã có gia đình rồi mà vẫn muốn lân la này nọ...Vì có thể mình trẻ hơn vợ người ta, mình giao tiếp theo kiểu quan hệ xã hội nên khéo léo hơn là giao tiếp gia đình ở nhà của vợ họ với họ ( lẽ đương nhiên ) nên cuốn hút hơn. Vậy hơn ai hết, chị em ạ, hãy ý thức cho bản thân là sau này chồng mình cũng thế thôi, gặp một cô gái xinh đẹp trẻ trung hấp dẫn như mình của 5-7 năm trước lúc chưa lấy hắn, rồi rủi may cô gái đó không bản lĩnh, hai ng họ cuốn nhau vào lốc với xoáy. Chết mình rồi!
    Đời đầy cạm bẫy mà đàn ông càng dễ mắc bẫy! Nắm bắt thường xuyên tâm lý của hắn, đo nhịp tim liên tục, bận thì bận, cũng phải giao lưu với chồng hàng ngày ít nhất 1-2 tiếng, lơ là là toi ngay!
    Tuy nhiên, nhất quyết chỉ tha thứ cho kẻ muốn hoàn lương, kẻ không muốn sống tử tế cho hắn cùng đường luôn chị em ạ, k ngại gì viết tiếp cho mình chương II của cuộc đời, rất nhiều tiểu thuyết càng về sau càng hay mà.
    Chúc chị em năm mới trẻ đẹp, xinh tươi, và luôn hạnh phúc !
  4. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    bạn là người thân quen của đôi vợ chồng đó đúng ko ? tát cho thằng chồng mấy phát cho nó tỉnh ngộ , thế là xong
  5. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    giống như bố mẹ mình hồi trc thế
    đàn ông dễ mắc cạm bẫy ..gặp mấy con có ý đồ là thôi rồi ..
    nói chị ấy về ăn tết với nhà ngoại , cũng để cho chị ý tĩnh tâm là tốt nhất b àh
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Quá phũ phàng và nhẫn tâm, đã là vợ chồng ngoài cái tình còn có cái nghĩa, đằng này...
  7. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Để xảy ra chuyện này, ắt hẳn hôn nhân đã có vấn đề từ trước, vụ các em xinh đẹp chỉ là giọt nước tràn ly.
    Thôi thì đây cũng là một dịp tốt để nói hết các ẩn ức từ trước đến nay chưa có dịp đề cập. Hai vị nên gặp một chuyên gia tư vấn tâm lý để cứu chữa hôn nhân này, mọi thứ chưa hẳn là đã hết.
    Ở nước ngoài trước khi ly dị bao giờ cũng có ly thân 6 tháng để 2 vợ chồng nhìn nhận lại hôn nhân của mình và sửa chữa khi còn cơ hội. Tòa án bao giờ cũng hỏi rất kỹ quá trình này để đảm bảo cái gì cứu vãn được thì sẽ được cứu vãn, khỏi làm ảnh hưởng đến con cái nếu có.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.
    www.onlinebooking.com.vn
    Quảng cáo chuyên nghiệp - Professional advertising

  8. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ko giám mạnh mồm nhưng tớ là tớ rất ko ưa mấy em xinh tươi phục vụ hết mình ấy Vừa vừa phải phải thôi thì còn đc
    Công việc của tớ cũng hay phải ăn nhậu nhiều, cũng có đi vào chỗ có mấy em xinh tươi nhưng thề với các cậu là tớ chưa bao giờ đi tới z với mấy em này cả. Sợ bỏ mẹ, đời đang phơi phới tự nhiên ăn quả sầu riêng thì khổ vợ khổ con . Tớ vẫn hay bị bọn bạn chửi là ếch rồi giới thiệu đủ các loại biện pháp bảo vệ, nhưng sợ thì vẫn sợ nên cũng chẳng giám liều
    Nhưng tớ thấy cái quả đi với mấy em xinh tươi này mà về đòi bỏ vợ thì dek ngửi đc. , đàn ông làm éo j có thằng nào thiếu bản lĩnh thế. Có bồ bịch hay rau củ j thì cũng phải chọn mấy em có học thức tí, éo j mà bỏ vợ vì mấy em hàng thì hết thuốc chữa rồi.
    Vậy nên tớ đoán một là ông này gặp phải cao thủ rồi, nó chài cho tới mức bỏ vợ cơ mừ. 2 là trong 1 lần đi tiếp khách trót dại đi chân đất, giờ sợ khổ vợ con nên đòi chia tay.
    Hi vọng ko rớt vào trường hợp thứ 2. Amen.
  9. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Ông này nghe giọng đầy khẩu khí! Đàn ông phải ra đàn ông, nhể!
  10. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không ở vào trong tình huống của người chồng thì mình không thể nói bừa được đâu bạn. Trường hợp bạn nói thì quá đơn giản rồi người bình thường chẳng mấy ai mắc vào đâu. Mình là người ngoài chưa biết tường tận đâu thể nào đưa ra nhận xét a b c vậy được :D . Nên nghe bằng cả hai tai rồi kết luận bạn ạ.

Chia sẻ trang này