1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao qua cái tết này và nên làm giải quyết như thế nào với vấn đề này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi annavuu, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thương đứa con. Chứ chuyện vợ chồng thì sóng gió chả thể ngờ được. Tớ mới có con nhỏ, nên thấy xót đứa bé quá. -> đồng ý là về nhà ngoại, sau Tết giải quyết tiếp
  2. annavuu

    annavuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi ng đã cho ý kiến cho mình, đấy là vợ chồng e gái mình. Mình là chị nên ít nhiều gì mình sợ thiên vị e nên cũng rối lắm, nên hỏi ý kiến mọi ng. Cũng may sau khi đc mọi ng trong gia đình khuyên nhủ rất nhiều cuối cùng về nhà. E mình cũng vui lắm (nó cũng thương chồng lắm). Nhưng nói thiệt thì mình thấy ko tin còn tin tưởng anh chàng này nữa, sợ sau nay e còn khổ dài dài, Nhưng bây giờ cứ xem đã, mong ý định đó chỉ là nhất thời (như bạn nào nói ở trên!). Một lần nữa cám ơn mọi ng đã cho ý
  3. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em này chưa chồng mà sắc sảo nhỉ
  4. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Cũng phải xem lại người vợ nữa, nếu trừ cái việc bác gì bên trên bảo là chơi chân đất ra thì chắc là cũng ngán vợ đến tận cổ rồi.
  5. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Bước 1 như vậy là tương tối thành công, kẻ hoàn lương đã muốn quay đầu, như vậy là đáng mừng lắm rồi vì theo đúng như lời bạn nói thì mình tin bản chất hắn là người tốt.
    Tuy nhiên, từ việc này mà đôi bên cùng rút kinh nghiệm, bạn làm chị bạn cứ khuyên nhủ em gái mình, rất yêu chồng, rất thương chồng, rất bao dung độ lượng nhưng cũng nên nói với hắn rằng hắn đã làm tổn thương mình ntn. Nghe có vẻ lý thuyết, nhưng vợ chồng chỉ có thể là bằng những lời tâm sự như vậy thôi. Đàn ông, nếu họ cảm cái lòng bao dung độ lượng của phụ nữ, họ sẽ có ý thức hơn rất nhiều.
    Hơn nữa, mặt khác bạn cũng nên xem em gái mình có điểm gì khiếm khuyết ko? ---> Rút kinh nghiệm ngay lập tức. Hãy cứ yêu chồng ( vì bản năng là cô ấy rất yêu chồng mà ), hãy cứ chăm sóc anh ấy,hãy cứ là người vợ tốt, NHƯNG, từ nay hãy chăm sóc nhịp tim của hắn thường xuyên hơn. Mình tin là bằng trái tim của 2 vợ chồng họ, họ sẽ tự cảm thấy lúc nào còn yêu nhau, lúc nào là ko còn thuộc về nhau nữa.
    Nói vậy chứ đừng quá săm soi lịch trình hay sinh hoạt giờ giấc của chồng, hắn mà cảm thấy bị mất niềm tim như thế thì khó mà xử lý đấy. Cứ nhẹ nhàng thôi, nhưng KO ĐƯỢC BỎ QUA BẤT CỨ CHI TIẾT NÀO. ( Chi tiết điện thoại, quần lót, ví, tin nhắn, giày dép, sức khỏe, tiền...).
    Thêm nữa, bắt đầu ngấm ngầm điều tra thành phần quấy nhiễu gia đình mình là ai. kiểm soát được của nợ đó, thì chồng mình cấm có mon men nữa. Ý của tớ là nếu biết đường đi lối lại của em gái đó thì ắt sẽ ra chồng mình ( nếu hắn còn quen đường cũ ) . Chả dây với chồng, lúc này ta dây với bồ cùa hắn, quái gì phải tra khảo hắn nữa.
    Nếu phát hiện là vẫn thích đi mây đi mưa, hoặc tệ hơn là thôi em gái đó lại lao sang em gái khác ý mà. ----> Đi mua ngay liều thuốc lú, tiếm cho 1 phát, nhốt vào ***g, ngày cho 2 đĩa cơm! Đùa tí cho vui, tuy nhiên đến lúc này hẳn các bạn biết cách giải quyết rồi đúng ko?
    Hí, mai 30 tết rồi, chúc mọi gia đình đoàn tụ đông vui. Em thì vẫn độc thân thôi, 1 nến, 1rượu vang, 1 mình. Cuộc đời vẫn đẹp lắm!
  6. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Người chứ có phải heo đâu mà muốn tiêm là tiêm . Tư vấn j giống bác sĩ thú y quá
    Hix, 30 tết rồi, tôi cũng 1 máy tính, 1 gói thuốc, 1 mình . Làm cái j cho hết tết giờ
  7. anon66

    anon66 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đàn ông như thế mới kiếm được tiền, chứ ru rú ở nhà với vợ thì...
    các chị chọn đi: 1 ông chồng kiếm được tiền thì trăng hoa, 1 ông thì ko kiếm được tiền, kém giao tiếp xh
    còn bác zai nào phản đối em nói tớ kiếm được tiền nhưng vẫn chung thủy với vợ.. thì em miễn bàn vì bác đang nói phét
  8. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    đàn ông như thế mới kiếm được tiền, chứ ru rú ở nhà với vợ thì...
    các chị chọn đi: 1 ông chồng kiếm được tiền thì trăng hoa, 1 ông thì ko kiếm được tiền, kém giao tiếp xh
    còn bác zai nào phản đối em nói tớ kiếm được tiền nhưng vẫn chung thủy với vợ.. thì em miễn bàn vì bác đang nói phét
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thật ah. Tại vì bây giờ em mới biết nên em nghe giật nảy mình

Chia sẻ trang này