1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao quên đi quá khứ và tuổi thơ không tốt (tệ hại), làm sao quên đi những đứa bạn nó trở mặt?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kinhhoangggg, 12/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Đồng ý với bác.
    Em cứ thấy kể lể là ớn rồi.
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    tưởng gì thế mà cũng Khoe
    đời còn nhiều thằng khổ hơn chú nhiều
  3. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn khổ hơn ấy nhiều nếu so sánh với những gì ấy kể, nhưng mà tớ chẳng nghĩ gì nhiều. Cha mẹ mắng con cái là chuyện bình thường mặc dù đấy lúc rõ ràng mình bị oan. Hồi cấp 3 tớ đã phải làm thêm hùng hục với mẹ tớ rồi ấy chứ, nhưng mà mẹ tớ chả cho tớ đồng nào cả mà tớ cũng thấy việc ấy là nghiễm nhiên. Con nhà nghèo thì chuyện làm thêm cùng gia đình là tất yếu, có gì đâu nhỉ.

    Khoong nhớ thì khắc quên, còn bao nhiêu việc phải làm cơ mà. Giờ lớn thêm thấy kiếm tiền chẳng dễ dàng lại càng thấy thương bố mẹ ngày xưa, lương ba cọc ba đồng, về nhà đâm đầu kiếm việc nọ việc kia, chắt bóp từng ly từng tý, thế nên nhiều lúc cáu bẳn, bất mãn trút lên đầu con cái là khó tránh khỏi.
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Cũng may bạn chia sẻ với bọn mình, tôi nghĩ bạn cần một bác sĩ tâm lý, năm nay bạn đã tốt nghiệp ra trường chưa? tình trạng bạn đang bị trầm cảm , bạn đừng bi quan quá mọi vấn đề được không? Thực tế không ai sướng hết khổ hết đâu, bạn nhìn mọi người ra đường có vẻ hoành tráng ngon lành, có khi họ cũng có những nỗi khổ tâm cong hơn bạn ấy chứ.
    Bạn hãy nghĩ về người bố mình, gia đình mình họ mới chính là nơi bạn nương tựa. Có thể bạn cần một cách thể hiện tình yêu khác hơn. Nhưng đó là tính cách của một người CHA biết sao được, bạn có con đi rồi bạn sẽ thấy một người bố yêu một người con thế nào.
    Bạn phải ăn rau ăn canh vì đó có những dinh dưỡng cơ bản.
    Đọc sách là một phần không thể thiếu, tôi còn bị ép đọc các loại cơ
    Bố bạn không hiểu nhiều về âm nhạc nhưng ông yêu con. Một cái đàn Ghita không rẻ
    Bạn có nói với bố mẹ về cơn đói của mình không? Về suy nghĩ của bạn chưa?
    Việc bạn về nhà khi lũ lụt là không cần thiết vì có thể nguy hiểm và chững kiến rồi bạn lo lắng hơn. Nên gia điình không muốn bạn về thôi.
    Bạn hay online đúng không? Lại là người nội tâm, có tư duy tốt, bạn nên search mạng những cuốn sách tính chất triết lý thiền định đọc thử
  5. NlostTinhYeu

    NlostTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta đều ít nhiều là nạn nhân của quá khứ;của những tổn thương trong quá khứ phủ bóng lên hiện tại;và tiếp tục mưng mủ vào tương lai. Đó là một thực tế không chối cãi được. Đó là cái vòng luẩn quẩn của thời gian tâm lý.

    Bị đánh;bị chửi;bị xúc phạm;bị bạn bè trở mặt;đồng nghiệp tráo trở;sếp bắt nạt;người yêu bỏ rơi;vợ chồng bồ bịch;bị thầy cô xúc xiểm...v...v. tất cả đều phải chịu tổn thương dưới hình thức này hay hình thức khác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Junchen Bác sĩ tâm lý làm sao mà chữa được những tổn thương tâm lý cho người khác trong khi chính bác sĩ cũng bị tổn thương bởi xã hội;môi trường và áp lực kinh tế. Bác sĩ tâm lý cũng đồng thời là bệnh nhân tâm lý.Bác sĩ tâm lý là một trong những ngành nghề ngớ ngẩn;vô ích và có hại nhất cho xã hội.
  6. Bong_hong_cai_ao

    Bong_hong_cai_ao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chúng ta sinh ra trong đời này là để học hỏi và tiến hoá (mình đọc được ở đâu đó).
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    E có lời khuyên này: Online ít thôi! :D
  8. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn mang nặng điều đó trong lòng, bản thân lại là người yếu đuối, tự ti dễ tổn thương nên không có cách nào giải tỏa.
    Cuộc đời là của bạn, từ khi bạn lên học đại học thì số phận của bạn đã nằm trong tay bạn rồi. Mình chỉ thấy bạn yếu đuối, chỉ có những kẻ yếu đuối mới không làm chủ được số phận của mình. Mà bạn lại là 1 người đàn ông nữa, có lẽ bạn nên lo rằng sau này con cái bạn sẽ bị ảnh hưởng từ điều này của bạn. Nó cũng sẽ yếu đuối, oán trách và ko kiên cường sống. Bạn sẽ trở thành người mà bạn oán trách, lúc đó có khi bạn sẽ không nhận ra điều đó đâu.
    Lòng kiên cường sống đôi khi còn ở chỗ biết tha thứ, vì ta mạnh nên ta kiểm soát được sự yêu, ghét, thù hận. Bạn mà kiên cường sống thì sẽ không oán trách gia đình bạn nữa. Còn không bạn mãi mãi chỉ là kẻ tự ti.
    Mình ko dạy đời bạn đâu, mình nói bởi vì mình biết xung quanh mình có rất nhiều nỗi đau không thể chia sẻ, và gia đình hạnh phúc thực sự chỉ dành cho những ai may mắn. Nhưng mình biết những người đó vẫn kiên cường sống.
    :D, cuộc đời mà.
  9. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ cũng có lúc sai lầm mà
    nhưng mà bố mẹ đều muốn tốt cho con cái thôi
    có điều nhiều khi bố mẹ hay vướng vào cái điều ép buôc con cai theo ý mình
    lúc đó ai (kể cả minh) cũng rất oán giận
    thấy bất công lắm
    nhưng khi lớn lên, cung thông cảm với bố mẹ
    vì nuôi ta lớn khôn vất vả lắm
    vậy nên các cụ mới nói
    có nuôi con mới biết lòng cha mẹ mà!
    cố lên bạn
    để quá khứ ngủ yên và hướng đến tương lai thôi
  10. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    bạn không nên nói như vậy, bác sĩ tâm lý là người hiểu rõ phải khắc phục , chế ngự những tổn thương tâm lý. Có một cuốn sách viết rằng, nỗi buồn-những vết thương lòng khi đã xuất hiện trong ta, chúng ta đừng nên cố gắng chối bỏ nó, hãy vỗ về nó, để nó được ngủ theo cách của mình. Và người biết cách giúp bạn vỗ về chính là bác sĩ tâm lý. Bạn có dẫn chứng cho cái màu đỏ đỏ không?

Chia sẻ trang này