1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao quên được một người con gái mà mình vẫn yêu đây !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lionPM28, 11/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionPM28

    lionPM28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Làm sao quên được một người con gái mà mình vẫn yêu đây !!!

    Chuyện là thế này ạ : E đã tốt nghiệp đại học và đi làm ở một nơi có thể nói là tương đối ổn định,một công ty cổ phần nhà nhà nước ,em 25 tuổi .Cách đây 5 háng em đã quen một cô gái kém mình 3 tuổi ,thật sự thì đấy là một khoảng thời gian khó khăn với em .Khi quen cô ấy em hoàn toàn không có ý định cưa cẩm gì cả ...2 người nói chuyện thoải mái và vui vẻ ...Cô ấy cũng đã đi làm nhưng tính còn trẻ con lắm nên nhiều lúc em rất lo lắng cho cô ấy và không biết từ lúc nào cả 2 người đều có tình cảm với nhau.E đã đi làm và cũng lớn tuổi rồi nên đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này.Cô ấy là người thổ lộ tình cảm với em trước.Sau đấy là thời gian rất hạnh phúc với em khi em được giành nhiều thời gian cho công việc hơn và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp .Có một điều là hình như cô ấy yêu em nhưng lại không muốn ai biết về mối quan hệ giữa 2 người .Cô ấy hầu như không muốn ai biết em là người yêu cô ấy ( e hoàn toàn bình thường và ko có gì đến mức phải xấu hổ khi giới thiệu với người khác cả ,có thể nói là đẹp trai là đằng khác ) và cô ấy vẫn đi chơi với một số người mà cô ấy nói là bạn ( em biết nhưng người đấy cũng thích cô ấy ) .Mỗi lần em nói đến chuyện đấy thì cô ấy thường nói là nếu cảm thấy không chịu được thì chia tay đi ...( thật sự là em đã suy nghĩ đến việc đưa cô ấy về giới thiệu với gia đình và nghĩ đến chuyện lâu dài hơn rồi ) .Sau đấy em phải đi công tác một thời gian,một lần em gọi điện về cô ấy nói : chúng ta chia tay nhau vì cô ấy có người khác rồi .Thật sự lúc đấy em cảm thấy shock quá nên đồng ý chuyện chia tay .Lúc bình tĩnh hơn lại em có hỏi nhưng cô ấy không nói lý do và nói là cứ coi như cô ấy có người khác đi , em hỏi liệu có phải do em hay không thì cô ấy nói là không.Em thật sự không biết thế nào nữa và đã suy sụp mất một thời gian khá dài ( xin lỗi mọi người là trong chuyện này em hơi yếu đuối ).Có lúc nào đấy em nghĩ là gia đình cô ấy không đồng ý cho cô ấy yêu em ( vì em là người dưới tỉnh vẫn còn phải thuê nhà ,còn cô ấy cùng tỉnh với em nhưng gia đình đã có nhà trên này ) ,e rất muốn biết nhưng cô ấy không nói cho em dù em có năn nỉ thế nào đi nữa .Lúc nào em cũng mang một suy nghĩ là có thể mình không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy ( có lúc cô ấy nhắn tin là ko thể sống được nếu không có em ở bên ) .Cô ấy luôn khuyên em là quên cô ấy và coi như cô ấy là người phản bội đi .Nhưng tình yêu mà làm được như vậy thì có lẽ nó không còn là tình yêu nữa rồi .Đến lúc này thật sự trong lòng em vẫn rất yêu cô ấy ..nếu thật sự rằng khi có người khác cô ấy sẽ hạnh phúc hơn em cũng sẽ chấp nhận .
    Em viết dài như một cách thổ lộ cho bớt đau khổ thôi các bác đừng cười nhé .Ngoài đời em vẫn mạnh mẽ lắm .Chỉ có một điều là trong lòng em không thể quên cô ấy được ....cố quên thì càng nhớ ,cố nhớ thì lại càng thương cô ấy mà không biết làm gì được.Em biết mình chẳng làm gì có lỗi cả .Từ ngày quen và yêu cô ấy em hầu như không có một cuộc hẹn hò với một người con gái nào khác trừ bạn bè thân .Lúc nào em cũng nghĩ rằng ai cũng có khó khăn trong cuộc đời nhưng nếu cố gắng thì mọi việc sẽ tốt đẹp ( hình như em vẫn còn ngây thơ quá phải không ạ).Bây giờ đã được 3 tháng rồi mà e chưa thể quên cô ấy được.Mọi người đã từng yêu mà rơi vào tình trạng của em sẽ hiểu cảm giác nó thế nào .Chẳng lẽ trong thời đại bây giờ không còn tồn tại một tình yêu như em nghĩ nữa hay sao ? Bên em luôn có một người con gái mà em coi như em gái ,thật sự gia đình cô ấy rất có điều kiện và có ảnh hưởng đến công việc của em nhưng em ko thể yêu được .Hãy cho em một lời khuyên đi nhé .Lúc này em vẫn đang hoang mang lắm( quên đi hay là cứ kệ cảm xúc của mình) .Mọi người khi biết chuyện đều nói em là thằng si tình nhưng cuộc đời nhiều lúc cũng phải sống cho bản thân mình chứ .
    Cám ơn mọi người đã đọc nhưng dòng tâm sự này của em .

    N_T_P
    0983.83.64.68
  2. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Úi, a ơi, chị ý có fải spider girl ko đấy. Người iu e mà như a thì còn lâu e mới làm thế.Anyway, a cố gắng thử nói chuyện nghiêm túc với chị ý xem. Chúc anh thành công
  3. lionPM28

    lionPM28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã đọc những dòng viết của mình nhé .Thật sự thì mình buồn quá nên viết lên đây như một cách để giải toả mà .Ai cũng có quyền được sống những lúc thật nhất của bản thân mình chứ .Mình đã cố gắng giữ một vẻ mặt bình thản để đi làm ,nói chuyện với mọi người .Mình đã cố gắng nói chuyện nhưng hình như cô ấy đã không còn quan tâm gì đến mình nữa .Không phải mình là người cao thượng nhưng thật tâm thì lúc nào mình cũng lo lắng cho cô ấy kể cả ngay bây giờ mình đã xác định là phải quên cô ấy .Tình yêu người ta giành cho mình quá ít và có lẽ đấy không phải là một tình yêu như mình nghĩ .
    Dù ở đâu thì anh cũng cầu mong cho em được hạnh phúc ! A sẽ luôn là người tha thứ mọi lỗi lầm cho em ! Em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này !
  4. toi_yeu_vn

    toi_yeu_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thằng em vừa gọi điện rủ mình đi uống rượi ...thành ra quyết định quên nó rồi à ....Đây là loại bệnh si tình nó lan vào tim rồi -- quyết định được thế là tốt rồi .Hôm nay lên forum kể lể cơ à ,tưởng là mặt lạnh cơ mà
    Ở đời không có cô này thì có cô khác mà ..Ai đi uống rượi không hôm nay cu lionpm28 mời đấy !
    Phạm Viết Thành
    thanh_xnk79@yahoo.com
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lửa rơm. Cháy cho lắm rồi cũng tàn nhanh thôi. Trong 5 tháng mà cô ta đã yêu 2 người => không chính chắn đâu, cô này có tính lẳng lơ.
  6. lionPM28

    lionPM28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình không bao giờ nghĩ xấu về cô ấy cả .Mình cũng chưa dám chắc là cô ấy đã có người khác hay chưa .Thật sự thì cô ấy luôn là một cô bé đối với mình .mình vẫn luôn tin cô ấy chính vì vậy mình mới không thể quên được .Có thể nói là cái gì đến nhanh cũng sẽ qua nhanh nhưng mình vẫn không làm được !Nhưng đây là tình yêu thật sự chứ không phải kiểu tình trẻ con đâu ạ !
    to toi_yeu_vn : Đi thôi ông anh ơi ..Hôm nay em mời nhé .Em vẫn khoẻ và làm việc tốt đấy chứ bệnh đã vào tim đâu [r23)
    Cám ơn mọi người nhé .........................tớ đi giải trí đây sắp Tết rùi
  7. BlueJazzMan

    BlueJazzMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì chuyện của anh và của em cũng có cái gì hơi hơi giống nhau. Còn về quãng thời gian của em thì đã gấp đôi cái 3 tháng của anh rồi. Nhưng dù sao thì thời gian sẽ xóa hết niềm đau. Cố chờ thời gian gắn lại vết thương cho anh đi. Tình đầu là cái thiêng liêng có lẽ sẽ không bao giờ tàn phai trong mỗi trái tim. Hình ảnh 1 người sẽ mãi trong tim chúng ta phải không anh. Và ta sẽ mãi giữ cho hình ảnh đó luôn đẹp đẽ. Em đã hết đau rồi nhưng để quên đi thì em sẽ không bao giờ quên. Nhưng em xin khẳng định 1 điều tình yêu đó đã chết rồi. Bốn mùa luôn thay đổi cho nhau là 1 quy luật tự nhiên, tình đến rồi tình đi cho 1 cuộc tình mới sinh ra vì có mấy khi tình đầu là mãi mãi đâu, nó chỉ giống như nụ hồng mong manh trước gió mà thôi. Thân
    Người cùng cảnh.
  8. lionPM28

    lionPM28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 1h rồi ,đầu óc mình không còn được tỉnh táo nữa .
    Cứ mỗi lần thế này lại nhớ lại những kỷ niệm của lúc còn yêu nhau .....có lần đến giờ này cô ấy buồn và nhắn tin nói muốn nghe thấy giọng mình .Mình gọi lại và thấy cô ấy khóc ,mình chỉ mong lúc ấy được ở bên cô ấy ,che chở và chăm sóc cho cô gái mình yêu thương .
    Một năm mới sắp đến ...người ấy của tôi sẽ không bao giờ biết được tôi đã viết những dòng này vì cô ấy không biết rằng vào ttnvol là một trong nhưng thói quen của tôi .
    Cầu chúc cho em được hạnh phúc hon khi o ben anh !
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Gửi bạn một phương pháp giải quyết nỗi buồn
    http://www9.ttvnol.com/forum/TamLy/883368/trang-3.ttvn
    hy vọng là bạn adapt nó thành phương pháp giải quyết thất tình.
    Mình thì chưa ở hoàn cảnh đấy, nên không dám chắc là có nhiều kinh nghiệm. Mình chỉ có thể khuyên bạn thế này, mong là nó sẽ giúp ích cho bạn: Bạn hãy thử nghĩ thế này: tôi nhớ về mối tình ấy, tôi nhớ về cô ấy như một hình bóng trong mối tình ấy, dù cho cô ấy không còn ở bên tôi, thậm chí là của người khác, nhưng mối tình đấy thì là của tôi, chỉ là của riêng tôi, vì tự tay cô ấy đã từ bỏ nó rồi. Cô ấy chưa chắc đã yêu tôi thật sự, nhưng tình yêu của tôi thì có phụ tôi không? Mình tin là một cuộc tình, dù kết cục thành công hay thất bại, dù cái đối tượng của tình yêu không còn nữa, nhưng tình yêu đấy thì vẫn còn đó, mà nó còn tồn tại vì vẫn còn có người quan tâm đến nó, và nó cũng không phụ bạc người ấy đâu! Bạn là người chân thành với tình yêu, thì nó sẽ thành máu thịt của bạn(nói như Trịnh Công Sơn), thì trong hai người chỉ có bạn mới cảm nhận được những cung bậc tình cảm tuyệt vời mà tình yêu đem lại, nó sẽ làm cho tâm hồn bạn giàu có và phong phú hơn rất nhiều. Mình tin là bạn cũng không bao giờ hối tiếc vì đã sống hết mình, đã chân thật với tình yêu đấy đúng không, và cô ấy thật đáng thương đã không biết giữ lấy một người đàn ông như thế, đã tự tay vứt bỏ đi những tình cảm chân thành ấy!

    Nếu bạn không quên được thì bạn hãy thử nhớ lại về tình yêu ấy xem, nhưng nhớ lại như xem một đoạn phim với thái độ tỉnh táo ấy: lần đầu mình gặp cô ấy là trong hoàn cảnh nào, mình có ấn tượng gì không, nếu có thì tại sao; bắt đầu yêu cô ấy từ lúc nào, nét ngoại hình, tính cách, nào khiến mình thấy yêu cô ấy, và vì sao mình lại coi trọng cái nét ngoại hình, tính cách đó hơn những cái khác, ở những người con gái khác; etc. Mình nghĩ cũng giống như là ai sợ cái gì, muốn đỡ sợ thì có một cách (không hẳn lúc nào cũng thành công) là tiếp xúc nhiều với nỗi sợ ấy, nói nhiều về nó, tự hỏi tại sao mình lại sợ nó. Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình thôi, chứ còn sự sợ hãi thì cũng khác rất nhiều với một mối tình tan vỡ, hơn nữa cái cách này áp dụng cho nỗi sợ cũng chưa chắc đã thành công, chỉ là mình mong là dù sao nó cũng là một cách để bạn lựa chọn và thử, nếu nó có thể giúp cho bạn được thì tốt quá.
    Cuối cùng, mình nghĩ là bạn đừng nên quên mối tình đó, có gì phải quên nếu bạn đã sống hết mình với nó, mà bạn hãy nhớ về nó: là tôi đã từng yêu như thế đấy, tôi đã vui sướng và đau khổ vì tình yêu ấy như thế đấy, có cho tôi sống lại một lần nữa, chọn lại một lần nữa, tôi cũng sẽ vẫn làm như thế; và hãy nhớ về nó một cách thanh thản: tình yêu ấy là một kỷ niệm đẹp, tôi không có lỗi với nó, và vì thế cũng không hại gì khi nghĩ về nó nhưng bây giờ tôi phải tạm cất nó vào ngăn kéo, một góc sâu kín nào đó, vì bây giờ tôi còn phải sống, không cho bản thân tôi đâu mà còn cho những người yêu thương và lo lắng cho tôi nữa. Vì thế hãy cứ nghĩ về nó, nghĩ về cô ấy với những ý nghĩ tốt đẹp (vì đấy là hình bóng trong tình yêu, là người mà bạn đã từng yêu, chứ không phải là cô ấy bây giờ), nhưng hãy học tập, làm việc và cả vui chơi nữa nhé, bạn xứng đáng được như thế. Một điều nữa là tuy bây giờ bạn chưa thấy tìm thấy ai thay thế cô ấy nhưng mình tin một người như bạn chắc chắn sẽ có những người khác tìm thấy đấy, nên mình mong bạn hãy mở lòng ra với những người ấy một chút bạn nhé!
  10. chuot_map

    chuot_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống như bạn.Tôi cũng đang cố wên 1 người.Muốn wên 1 người mà minh that su yeu thật là khó.Tôi không biết đây có fải la sai lầm ko?Chúng tôi đã yeu nhau được 4 năm rồi.Thời gian wa co biết bao nhieu kỉ niệm.Tôi ko ngờ cô ấy đã thay đổi.Chúng tôi chỉ xa nhau mới 8tháng nhưng cô ấy đã co cãm tình với người con trai khác con di choi voi nhau.toi tình cờ biét được chuyện này.Cô ấy đã nói xin lổi và xin tôi cho cô ấy thời gian.Từ khi tôi sang nhật để làm việc tôi đã cảm nhận được cô ấy đang dần thay đổi ko con yêu tôi như lúc tôi còn ở VN.Tôi biết cô ấy hay liên lạc với người cô ấy từng wen trước khi wen tôi.Tôi đã nói la ko nên cô ấy hưa với tôi nhưng vẩn giaáu tôi noi chuyện với người đónhiều lần như thế rồi nhưng cô ấy vẩn nói vẩn còn yêu tôi.Vì yêu cô ấy tôi đã bỏ wa vì tôi rất yêu cô ấy.nhung giờ tôi biết cô ấy đang co cam tình với người con trai khác tôi cam thày hụt hẩng ko tin do la sự thật.Tôi ko biết fải giải quyết thế nào?Vi Tôi vẩn còn yêu cô ấy rất nhiều rất yêu.Mong các bác tư vấn giúp cho

Chia sẻ trang này