1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao quên được một người con gái mà mình vẫn yêu đây !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lionPM28, 11/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionPM28

    lionPM28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình nhé .Một năm mới đến rồi ...mọi thứ sẽ lại mới .
    Một lời chúc sức khoẻ và thành công đến tất cả mọi người dù chưa biết mặt nhưng đã chia sẻ với mình nhưng lúc buồn như thế .
    câu nói của bạn gwen83 là một góp ý tuyệt vời với những ai ở vào hoàn cảnh như mình đấy ....cám ơn ấy nhiều nhé ....
    Tình yêu ấy là một kỷ niệm đẹp, tôi không có lỗi với nó, và vì thế cũng không hại gì khi nghĩ về nó nhưng bây giờ tôi phải tạm cất nó vào ngăn kéo, một góc sâu kín nào đó, vì bây giờ tôi còn phải sống, không cho bản thân tôi đâu mà còn cho những người yêu thương và lo lắng cho tôi nữa. Vì thế hãy cứ nghĩ về nó, nghĩ về cô ấy với những ý nghĩ tốt đẹp (vì đấy là hình bóng trong tình yêu, là người mà bạn đã từng yêu, chứ không phải là cô ấy bây giờ)
    Bây giờ lại trở về cuộc sống sôlô rùi ...nhưng mà tự nhiên thấy lòng tin của mình vào tình yêu bị giảm sút quá ....
  2. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thời anh cũng giống như chú, tư tưởng như thế là ko ổn đâu, chú bỏ ngay cái suy nghĩ "cả đời này chỉ có 1mình em là fù hợp với anh" đi. Nhanh đi làm quen với nhiều em gái trẻ trung xinh đẹp khác, sắp già rồi đấy, bây giờ ko nhanh tay nhanh chân mấy năm nữa lăng nhăng các cháu 9x nó cười
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em nếu muh nói là cũng giống như anh thì không đúng hoàn toàn[:D] vì em mới 16t, tình yêu đến với em nhẹ nhàng hơn rất nhiều.....có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nữa nếu vẫn yêu nhau....e cũng không thể quên được anh í..có lẽ là mãi mãi....
    Bi h nếu muốn a vẫn có thể gọi đt chỉ để nghe giọng nói alô của chị í...còn e thì ko thể....k thể quên. E nghĩ là dù chị í có ntn, thì anh hãy coi đó là 1 kỉ niệm đẹp. Cố quên làm gì khi chính con tim ko muốn? Sẽ có1 ngày có 1 cô gái khác đến bên a, a sẽ hp và yêu người con gái đó....chỉ khi anh đánh mất T,Y anh mới thực sự hiểu thấu giá trị của nó muh thôi:) (cũng như em, tiếc là e chưa thể yêu ai dc, dù có vài anh ngu ngốc ...)chúc anh vui vẻ...hôm nào đi uống rượu rủ e :) haha
  4. puca_puca

    puca_puca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn viết của ông bạn thấy cô bồ của ông giống y hệt vẹo cua tui đó . Cũng cái tinh giấu mọi người là ko có người yêu . Vẫn lẳng lơ với người khác . Vẫn thích buôn điện thoại với mấy thằng rỗi hơi mà chẳng biết nó là ai . Lúc đầu tôi điên lắm cãi nhau mấy lần mà cũng không đâu vào đâu . Về sau tôi chơi thêo kiểu khác đó là xác định chia tay nhưng chỉ là trong tâm trí thôi để khi nào đưa em nên đĩa rùi tính tiếp hêhhhe.. ... Các bác thông cảm em it khi để mình thiệt thân lắm nên mới giở trò đó ra . Thôi để em kể tiếp nhé sau đó em tiến hành gấp rút việc đưa em nên đĩa và sau 2 tuần kể từ ngày cãi nhau thì em đã chiến thắng một cách chật vật . Em ăn cũng khoảng 4 tháng thì em chủ động chia tay vì em biết em không thể xoay chuyển được tính cách cô ta mặc dù la rất tiếc . KN là các bác yêu em nào xinh vừa thôi chứ ma xinh theo kiểu hay bị nhòm ngó thì mệt lắm mà con gái đươc nhòm ngó lâu ngày có cái tính lẳng lơ tự cao tự đậi lắm
  5. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Ờ,
  6. gacontapyeu

    gacontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi , chết là hết chuyện
  7. bird_83

    bird_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ui cac bac oi doc toppic va tư vẫn của anh em ttvn. em lai nhớ chuyện cũ của mình. em cũng yêu say đắm một cô gái tên V Ở tam dương vĩnh phúc (xinh lém) má hồng mắt đen đong đưa lắm. nhưng lúc yêu em ko nhận ra cô ấy cũng yêu em nhưng mà vẫn lẳng lơ (vì có nhiều thằng ve vãn ) em yêu cô ấy nhiều nhưng tình yêu cung dc 6 tháng là bye. tiếc là chưa cho lên đia đwọc. hiiiiiiiiiii
  8. lionPM28

    lionPM28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Làm như mấy bác khuyên là đưa con người ta lên đĩa thì em lập cái topic này làm gì chứ ....
    Dù sao thì cũng phải biết học cái từ "chấp nhận thực tế " .Bi giờ vẫn buồn mỗi khi nghĩ lại nhưng vẫn thấy vui vì mình đã sống thật với lòng mình ...em vẫn còn yêu còn nhớ nhưng là nhớ về cái tình yêu của em giành cho người con gái ngày xưa thôi ...đến bây giờ thì người đấy không còn tồn tại nữa .Một năm mới sẽ đến và cầu mong mọi người sẽ luôn có được hạnh phúc của mình .....
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/02/05F623C4/
    Chưa bao giờ
    Sáng tác: Việt Anh
    Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
    Trôi qua không gian và nguôi lãng dần
    Những điều tôi chưa nói với em
    Hôm chia tay cây vừa trút lá
    Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn

    Hát gì lên đi đêm quá yên
    Trôi theo cơn mơ bờ sông chói chang
    Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
    Có bình yên nào không xót xa
    Em nơi đây hay còn đâu đó
    Cô đơn xa xưa từ giây phút nào........ đến vô cùng

    Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
    Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
    Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
    Thiên đường xưa khép lại....... từ muôn năm rồi
    Thiên đường đã khép nguồn cơn
    Từ hôm dòng sông rũ mình
    Quên được không những điều.... đã bao giờ qua
    Quên được mỗi sáng mùa đông
    Nhìn ra ngày sương giá mềm
    Quên được không những điều ta chưa bao giờ.

Chia sẻ trang này