1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao quên được người cũ để bắt đầu lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xautrai_ngheo, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Làm sao quên được người cũ để bắt đầu lại?

    Có thể các cao thủ sẽ cười vào chuyện của tôi, nhưng dù sao vẫn xin cao kiến của các bác. Chuyện của tôi thế này:
    Tôi là nam, năm nay tôi đã 32 rồi, cái tuổi nhiều người lẽ ra đang con bồng cháu bế rồi. Tôi đã học xong thạc sỹ, công việc ổn định, có nhiều cơ hội thăng tiến. Nếu so với đồng nghiệp cùng lứa thì tôi được đánh giá là có sự thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Cách đây mấy năm, tôi quen nàng và dành hết tình cảm của mình cho nàng. Nhưng lúc tôi đặt vấn đề cưới thì nàng lại từ chối và nói rằng mặc dù nàng rất quý và trân trọng tình cảm của tôi, nàng không đòi hỏi nhiều ở tôi, nhưng nàng cần một sự ổn định, nàng không muốn mạo hiểm...
    Phải công nhận rằng nàng là người có học thức, năng động, xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi. Còn tôi là một chàng trai ở quê ra học và ở lại lập nghiệp nên lúc đó tôi chưa có gì. Tôi nghĩ người như nàng hoàn toàn có quyền được hưởng một cuộc sống đầy đủ và tôi đành chấp nhận. Tôi lao vào học hành và công việc để quên nàng đi nhưng hình ảnh của nàng đã ăn sâu vào óc của tôi. Mọi cô gái khác khi tôi tiếp xúc bao giờ tôi cũng đem ra so sánh với nàng và không có ấn tượng gì khi không được như nàng.
    Bây giờ nàng đã lấy được chồng giàu sang, hôm đám cưới tôi cũng đến dự. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được nàng và bắt đầu làm lại từ đầu. Tôi phải làm gì bây giờ?
  2. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói khí không phải chứ chắc bị làm sao rồi ấy. Em thấy con bé ấy nó đi lấy chồng giàu, tức là nó chọn tiền chứ ko chọn tình. Thế thì bác tiếc làm gì, loại con gái ấy có lấy về rồi thì suốt ngày nai lưng ra mà kiếm tiền phục vụ nó, ko thì nó bỏ theo thằng nhiều xiền hơn. Lúc nào túi mình rủng rỉnh thì nó còn ngon ngọt, chứ phải cái lúc sa cơ lỡ vận nhà cửa ko còn thì có mà nó tếch theo thằng khác ngay. Em là em khuyên bác thật lòng, kể cả sau này bác ăn nên làm ra, nhiều xiền nhiều của cũng ko nên lấy loại con gái ấy làm vợ.
    Em có mấy lời chân thành, có gì ko phải mong bác bỏ qua
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cho tại hạ ngả mũ chào tiên sinh một câu. Đường xa nắng nôi thế này mà tiên sinh vẫn không nải việc leo trèo lên cõi thịt da hỗn loạn này hỏi han cách làm sao bỏ được cái sự thòm thèm ăn ...món ăn gái khoái khẩu của mình.
    Quả thật đáng khâm phục cho tính ham tìm tòi không dấu dốt của tiên sinh.
    Theo những lời trình bày trên, tại hạ thiển nghĩ, 1 cổ lão như tiên sinh, việc ăn uống còn phải kén chọn, thèm thuồng 1 cái món đã bị thằng khác ăn, e rằng khẩu vi tiên sinh hơi bị nghèo nàn. Và nếu tại hạ không lầm thì tiên sinh chắc đang mắc bệnh còi xương suy dinh dưỡng cấp độ 5,6 vì đã lâu ngày ăn uống không đủ chất.
    Do vậy, để tránh các hậu quả đáng tiếc sau này, tiên sinh nên tỉnh táo nhìn nhận 1 cách khoa học căn bệnh thiếu các thể loại vitamin gái này, mà rồi nhanh chóng chuyển phỏm oánh chén tả phế lù đê.
    Mong rằng 1 ngày không xa, anh em tại hạ được nhìn thấy 1 lão gia bệ vệ, mỡ màng, tay chân hồ hởi bóp, móc, miệng đớp tía lia các món sơn hào hải vị, ngon mắt lạ miệng trong ngự phủ tiên sinh đay.
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ván đã đóng thành thuyền, con sao cũng đã sổ ***g mà sang sông, tại hạ thấy không có lý gì mà tiên sinh muốn phải quên mà có muốn cũng không được cơ mà, dù sao thì thiếu nữ đó cũng là một phần máu thịt trong mớ các cuộc tình của tiên sinh.
    Thiết nghĩ thời điểm này tên sinh nên chuyển hướng tương tư lâu năm sang 1 tiên nữ khác, mà vui vẻ cuốc sống tuổi già, coi con sáo đã sang sông là 1 kỉ niệm thời trai trẻ, há có phải chăng?
  5. dtiensj

    dtiensj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác Livbaby, cho dù tình cảm cô ta trao ra là chân thật nhưng tiêu chuẩn sống của cô ta có sự đòi hỏi cao về vật chất.
    Loại người này có thể yêu bạn thật lòng, nhưng củng có thể sẵn sàng ra đi khi bác sa cơ thất thế, sống với một người mà lúc nào cũng hồi hộp chẳng khác gì ông anh đang tự hành hạ mình.
    Hành trình cua cuộc đời bác chỉ mới đi được một nửa thôi, xe chạy đường xa thi cũng có lúc hết xăng chứ, đây chỉ là một trạm dừng của bác để đổ xăng, tuy cây xăng có đẹp, có hấp dẫn, nhưng bác vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của bác.
    Cái gi ở phía trước chờ đợi bác thì tiểu đệ đây không dám nói, có thể bác sẽ gặp một trạm xăng tốt hơn cũng có thể là không. Nhưng tiểu đệ đây dám chắc một điều là lúc bác tiếp tục cuôc hành trình của đời bác mà cứ ngoái đầu ngó đằng sau thì sớm muộn gì bác cũng sẽ xảy ra tai nan, như vậy có phải là bác đã bỏ lỡ những gì đang chờ đợi ở phía trước không?
    Những gì đã qua thì cứ coi như là 1 hồi ức, lâu lâu ngẫm nghỉ lại cũng vui, nhưng nhớ la đừng trộn lẫn với hiện tại.
    Tiểu đệ đây thì tuồi đời chưa bằng bác, nhưng cũng đã trãi qua 2 cuộc tình cũng khiến vùng trời bình yên của tiểu đệ phải gió mây đổi sắc.
    Thái độ của bác với cuộc tình đã qua và thời gian sẽ giúp bác xoa diệu các nổi đau. Chỉ coi là bác có cách nhìn ra sao sau khi bác đọc xong lời khuyên của tiểu đệ
  6. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra đến cơ quan sớm quá, em cũng xin góp chút suy nghĩ của mình chia sẻ cùng bác. Em cũng đã từng yêu chân thành, và rồi cũng thất vọng với những gì đã đến với mình.
    Bác chưa kể rõ mối quan hệ của bác với cô bé đó thế nào, nhưng theo em, để bác có thể nói ra lời đề nghị cưới chắc mức độ cũng tương đối rồi đấy nhỉ? Cô ta đã từ chối bác và câu từ chối đó cũng có kết quả bẳng cuộc hôn nhân. Điều đó có nghĩa, cô ta nói thật suy nghĩ của mình. Nhưng em không đồng tình với cách trả lời của cô ý. Dù sao ván cũng đóng thuyền, có khơi lại cũng chẳng giải quyết vấn đề gì bác ạ. Điều quan trọng bây giờ, bác cố gắng phấn đấu, tìm cho mình một cô vợ thật tuyệt vời và quan trọng hơn cả là tình yêu của vợ bác dành cho bác hơn nhiều cô bé đó. Bác thấy hp, gia đình bác hp thì đó chính là câu trả lời của bác dành cho cô bạn gái cũ.
    Mà em cũng xin nói thật, nhưng người con gái thực dụng như bạn gái bác không phải là người thật sự lý tưởng như bác nghĩ đâu. Nhưng bác cũng tự hào hơn em, vì chia tay bác còn có gì để nhớ, để so sánh . . . còn em chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm chẳng muốn nhớ. Giờ đây ngay cả khuôn mặt người ta em còn chẳng muốn nhìn nữa là so sánh.
    Đồng ý với bác là để bắt đầu một tình cảm mới là không đơn giản, mình luôn có cảm giác mình sẽ không thật lòng, nhưng bác yên tâm chính cảm giác đó lại khiến bác có những suy nghĩ thiết thực lắm, và một điều chắc chắn tình yêu đẹp sẽ đến với người chung thủy như bác.
    Chúc bác thành công trong cuộc sống và tình yêu.
  7. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Mạng ở coq quan lởm quá, nhưng em cũng xin mạn phép bon chen với các bác.
    Bác Xấu trai-lại còn nghèo đang tự ti lại luỵ tình quá đáng,nếu nó bỏ bác đi yêu người khác giàu sang hơn ; bác biết thế và đã có phán đấu nhưng vẫn ko quên được thì là bác luỵ tình quá đáng. Em thật, con gái yêu chân thành lắm, nhưng cái chị ng` yêu của bác ấy,thích tiền hơn , chờ một sự ổn định thực ra là muốn một anh lắm tiền hơn thôi.
    Đúng là con nào cũng thế, chỉ yêu những người làm mình đau đớn.
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Theo em, những người yêu ta chỉ vì tiền, hoặc cũng vì tiền mà bỏ ta thì bác không nên tiếc làm gì. Tốt nhất bây giờ bác tìm cho mình 1 em mới và quên em cũ đi.
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác k so sánh cái đoạn "cô bạn gái cũ ham xiền ham bạc bỏ bác đi lấy chồng giàu" với "cô bạn gái mới k câu nệ bác giàu nghèo mà vẫn quan tâm chân thành đến bác" !!! Đời cũng oái oăm, có những cái người ta chỉ nghĩ đc đến một mức nào đó thôi, và vì thế mà những thứ cùng loại khi bị đem ra so sánh thì đều thua kém.
    Khuyên thì mọi người ở trên khuyên đủ rồi, em chả biết nói j thêm, chỉ thấy là bác cũng lớn rồi mà suy nghĩ hơi chật hẹp. Đành rằng nhớ tới ng cũ k phải là xấu, nhưng mà nhớ để rồi so sánh này nọ thế thì em thấy là k đc. Sau này bác có lấy vợ rồi thì cũng đừng đem vợ bác ra so với ai đó, vì như thế chỉ tổ làm sứt mẻ tình cảm thôi, và phần thiệt thòi thì cả 2 người cùng gánh chịu.
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Thèm thịt Vịt ha
    Tớ cũng nghĩ như mimixinhdep, yêu ai thì yêu, chứ mà cứ lôi người cũ rra so sánh này nọ, sống với nhau thế nào được. Vẫn biết con cá mất là con cá to. Mà có khi nó cũng chả to quái bằng cái con cá hiện tại đâu, nhưng mà nó mất rồi ...tiếc. Cũng là lòng tham của con người thôi. Tham như mõ.

Chia sẻ trang này