1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao quên được người cũ để bắt đầu lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xautrai_ngheo, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @. xautrai_ngheo : Khi t/y ra di ,ban khong thể quên đuọc, điều đó cung binh thuòng thoi- nhung mà ban oi. cần gì vậy ,nguòi ta đã không xúng đáng vói tình cảm mà ban đã dành cho họ thi quên đi cho xong ,nhó làm gì cho bân lòng- rồi ban sẽ có 1 T/Y mói sé đến ...chúc ban vui vẻ và hạnh phúc.
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu ngại đi tán gái thì ,, chú để cho gái nó tán chú
    [/quote]
    Chú E Rờ_Eo Lờ đừng có mà lờ đờ vào xúi bậy thầy 2 xaugiai_ngheo, vì theo quan sát và kinh nghiệm của tetuong tui.. ngồi chờ để gái tán là thất sách. Cái phong cách ngồi lì 1 chổ chờ gái tán, trong bí pháp gọi là phương pháp kưa gái.. kiếp cầm ca, giống như cầm cái ca ngồi ở lề đường chờ bà con qua lại cho vào 1 ít của nả. Phương pháp này chỉ thích hợp với những tay bụng phệ hết xí quách, hay loại thiểu năng nhưng bị tiền đè.
    Thầy 2 xaugiai_ngheo đang sở hữu một bụng đầy chữ nghĩa, lại có nhiều cơ hội thăng chức thầy thông thầy ký.. thì há sợ gì mà không tìm thấy gái ngon. Thầy 10 Điện Giựt nói đúng, thầy 2 đừng có tự vác dao phay ra rạch cứa cái của nợ cũ xì làm gì nữa.. cô 2 ngày xưa đã nói thẳng ruột heo là "không muốn kết hôn với họ Mạc". Chớ cô 2 đâu có hứa hẹn là sẽ tổ chức kết hôn với thầy rồi sau đó hủy hôn chạy theo thằng khác.. mà thầy đau khổ. Nghĩa tức là thầy 2 dù sao cũng.. không bị hớt tay trên vì bàn tay nhám nhúa của thằng khác, cô 2 xử sự như thế với thầy cũng là khá trọn tình nghĩa so với những đờn bà khác.. thôi thì âu đó cũng là niềm an ủi cho thầy, đờn bà thì cuối cùng vẫn là đờn bà mà thôi. Tetuong tui cũng xuất thân gốc gác từ tỉnh lẻ.. nhưng cũng chưa khi nào đổ thừa lý do thất bại là do mình thuộc thành phần bần cố nông.. thầy 2 nhiều chữ nên suy nghĩ kỹ chổ này.
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tiêu chuẩn của tiên sinh xấu trai là 1 con cáo dễ thương, có học thức, lắm thằng cưa cẩm đúng ko? Để tiểu đệ giới thiệu cho tiên sinh 1 em như thế. Nó vừa được ông già mua cho 1 căn hộ ở Linh Đàm, lại là dân tỉnh lẻ, ko hám tiền đến mức như con kve cũ của tiên sinh đâu. Chỉ hy vọng trình của tiên sinh đủ để cưa nó.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chú E Rờ_Eo Lờ đừng có mà lờ đờ vào xúi bậy thầy 2 xaugiai_ngheo, vì theo quan sát và kinh nghiệm của tetuong tui.. ngồi chờ để gái tán là thất sách. Cái phong cách ngồi lì 1 chổ chờ gái tán, trong bí pháp gọi là phương pháp kưa gái.. kiếp cầm ca, giống như cầm cái ca ngồi ở lề đường chờ bà con qua lại cho vào 1 ít của nả. Phương pháp này chỉ thích hợp với những tay bụng phệ hết xí quách, hay loại thiểu năng nhưng bị tiền đè.
    Thầy 2 xaugiai_ngheo đang sở hữu một bụng đầy chữ nghĩa, lại có nhiều cơ hội thăng chức thầy thông thầy ký.. thì há sợ gì mà không tìm thấy gái ngon. Thầy 10 Điện Giựt nói đúng, thầy 2 đừng có tự vác dao phay ra rạch cứa cái của nợ cũ xì làm gì nữa.. cô 2 ngày xưa đã nói thẳng ruột heo là "không muốn kết hôn với họ Mạc". Chớ cô 2 đâu có hứa hẹn là sẽ tổ chức kết hôn với thầy rồi sau đó hủy hôn chạy theo thằng khác.. mà thầy đau khổ. Nghĩa tức là thầy 2 dù sao cũng.. không bị hớt tay trên vì bàn tay nhám nhúa của thằng khác, cô 2 xử sự như thế với thầy cũng là khá trọn tình nghĩa so với những đờn bà khác.. thôi thì âu đó cũng là niềm an ủi cho thầy, đờn bà thì cuối cùng vẫn là đờn bà mà thôi. Tetuong tui cũng xuất thân gốc gác từ tỉnh lẻ.. nhưng cũng chưa khi nào đổ thừa lý do thất bại là do mình thuộc thành phần bần cố nông.. thầy 2 nhiều chữ nên suy nghĩ kỹ chổ này.
    [/quote]
    Tetuong huynh. Em trước hết bày bỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với huynh.
    Huynh cho em hỏi vài câu được không ạ.
    - Thứ nhứt là có phải năm xưa khi tán gái, huynh cũng đã nhanh tay quờ quạng, đưa con gái nhà người ta phát triển thành đờn bà ? nên không bao giờ thấy huynh tỏ ra nuối tiếc hay đau khổ ?
    - Thứ hai : huynh là 1 trong 3 đại cao thủ ở box tại thời điểm này , nhưng cũng giống như các bác kia, không bao giờ thấy các bác nói về tình hình chinh phạt nàng Cáo yêu dấu của riêng mình? Em là em nhiều khi rất tò mò về cái khoản này của các bác. Hay là bản thân các bác cũng bị Cáo dần cho 1 trận thành ra trơ đòn.
    Mong các huynh trả lời khẩn cho tụi gà em, vì nó nhiều khi giúp tụi em vượt qua được những nỗi đau do bị cáo cắn.
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chú chanquayxoan,
    Thôi thì chú đã hỏi, tetuong anh cũng ráng muối mẹt mà trả lời.
    * Câu hỏi 1:
    - "nhanh tay quờ quạng..": là một hành vi của mấy thằng dê già, hành động này thường được tìm thấy ở chú trẻ.. người non dạ, hoặc là những tay già gân "gần mặt đất xa ông trời" hay dính bịnh. Năm xưa tuổi trẻ đầy nhiệt máu huyết.. gái, may mắn là tetuong anh không vướng phải, nhưng không biết sau này về già có thoát nổi cơn căn trọng bịnh này k.!?
    - Tỏ ra tiếc nuối hay đau khổ: có chứ, nhớ lại khi xưa lúc anh đánh mất cái mối.. lương duyên của mình: hơi nuối chớ không tiếc, hơi đau chớ không khổ. Còính số chú cứ hay tiếc, hay sầu khổ.. là do đa phần các chú bị gãy gánh gái, chưa đi hết đoạn đường hay đã trọn vẹn thưởng thức.
    * Câu hỏi 2:
    - Anh chưa bao giờ là cao thủ kưa gái cả.
    - Cũng như 1 đạo hữu thường hay post bài ở trong này, nếu có chuyện hay ho đáng nói về "quá trình chinh phạt nàng Cáo yêu dấu".. thì đó đã là câu chuyện đời xưa. Còn bây giờ không phải gọi là chinh phạt, mà là dày xéo và áp đặt.. giữa chinh phạt<>dày xéo và áp đặt quá khác nhau. Nó không có gì hay ho nên tetuong anh không tiện kể ra ở đây.
    - Cáo dần cho trơ đòn: hình như là có, nhưng tetuong anh cũng không bị quá nhiều thương tật do chiến gái. Nhưng hầu như rất ít có cáo nào dần được anh, bởi trong mắt chúng tetuong anh luôn là nhân vật đứng đắn đầy đạo đức.. dù là lòng dạ hiểm độc nhưng dù sao cũng là đờn bà, chúng cũng không nỡ ra tay hoặc là ra tay quá chậm.
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    1. Tên nick cho thấy cậu tự ti quá. Thử nghĩ coi, đến cậu còn không tin vào mình thì gái tin vào cậu làm sao nổi?
    2. Chuyện cũ không nên quên, vì thường muốn quên cũng không được. Hãy coi đó là một cơ hội học hỏi rút kinh nghiệm, mỗi ngày mỗi trưởng thành, lần sau khá hơn. Giống như Windows Update, liên tục cập nhật bản vá lỗi mới.
    3. Chí Phèo làng Vũ Đại đá bóng thì kém Ronaldinho, kiếm tiền thì thua Bill Gates, ngoại hình xấu hơn Brad Pitt, không học đến thạc sỹ, tối ngày rạch mặt ăn vạ, nhưng vẫn có đối tác tương xứng.
    Tất cả những gì Chí làm là search Google, sau đó xác định toạ độ, rồi xông ra bụi chuối. Chí không hề tiếc nuối cặp đùi của bà ba Bá Kiến mà Chí sờ năm nào. Chí cũng không băn khoăn Nở sẽ nghĩ thế nào về Chí cả, mà Chí cứ lên action plan, và hành động theo plan. (Mịa con Nở, mày dám nằm ngủ thỗn thện ở đây, trêu ông hử? )
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 10/09/2006
  7. chuathatlong

    chuathatlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn nhiều.
    Cũng biết là như thế, nhưng sao bắt đầu lại thấy khó thế, có thể những cảm nhận về phụ nữ đối với mình bây giờ không như trước nữa rồi, mình đánh giá về phụ nữ khắt khe và không còn với con mắt mầu hồng nữa.
    Tuổi tác bây giờ cũng là cả một vấn đề, mình bắt đầu thấy ngại đi tán gái rồi. Không biết phải thế nào nữa.
    [/quote]
    Ngày xưa ex của e bỏ e ra đi vì thấy không lo được cho e một cuộc sống đầy đủ, sợ e phải chịu nhiều thiệt thòi (ơ, e đã bao giờ đòi hỏi đâu nhỉ, trẻ con quá ). Ngày nay chỉ vì một số hiểu lầm mà người ta cho rằng e chạy theo người ta vì người ta hơn e một số điều (mà thực ra chắc gì đã hơn ), mà khi người ta đã có ý nghĩ thế thì thôi e cũng chẳng thèm giải thích làm gì .
    Theo e thì không phải a không quên được ex đâu, mà vì a đã không đủ niềm tin để xây dựng lại một mối quan hệ mới. Đừng thế anh nhé, hãy đốt lửa trong trái tim anh lên nào .
    (Anh thêm vài tuổi nữa là không yêu nổi nữa đâu )
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài này thấy điên cả người.Lâu thế mà ko quên dc.Ai cũng như bác thì chết cả rùi.Nolí chung là bác cũng cói vấn đề đòi hỏi cao quá.Nàng năng động trẻ trung thì thiếu gì.Đã thế nàng con chê bác dân tỉnh lẻ nữa,tỉnh lẻ đâu phải tội tại bác nhỉ? khi đến với ai dó bác đừng làm phép so sánh,mà chưa hẳn cái em í đã hơn như bác nói tại bác cứ tự nhân hoá nàng lên.Bác trải qua biết bao gian khổ mà vẫn tồ ko biết nhìn thấy vẻ đẹp của con gái là cái dek gì cả.
  9. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @ xautrai_ngheo: Tôi rất hiểu tâm trạng của chú,, nhưng tôi nghĩ ở vào cái tuổi 32 của chú có lẽ cách suy nghĩ phải chín chắn và thoáng hơn chứ. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, đừng chỉ vì một cây mà bỏ đi cả núi rừng. Hãy xem đó như là một kỷ niệm.
  10. var82

    var82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn em bảo " chỉ có tình yêu mới thay thế được tình yêu". Có lẽ bác chưa gặp được cô nào làm cho bác " đổ cái rầm" thôi! Cứ vui vẻ và tự tin lên bác à, sao lại nhận mình là "xấu trai- nghèo" cơ chứ , nghe đã thấy chán rồi!
    To mọi người: sao cứ gọi cô ấy bằng mấy cái danh từ thiếu thân thiện thế? chẳng lẽ một người phụ nữ tốt (chủ topic đã nói thế) không đáng có một tấm chồng giàu sao? Không lẽ những người giàu hơn người khác không đáng yêu hay không thể tìm được một tình yêu bình thường? Thật quá phi lý.

Chia sẻ trang này