1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao rủ cáo đi chơi....cao thủ giúp em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CKmiss68, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Làm sao rủ cáo đi chơi....cao thủ giúp em với.

    bác cho em hỏi?
    em 85 khi gặp một cáo 88 bạn cùng lớp sv.dạo trước có nc sơ sơ cáo cũng thik nc với em...
    khi cả 2 về quê em thường gọi đt buôn chuyện cũng thường khoảng 30p hay 40 tùy........,tối cũng hay nt khoảng 11h đến 1h.....sau đó em rủ đi uống nước cáo ko đi 2 lần .mà theo em đc bit thì cáo ít khi đi ra khỏi nhà ,con út mà.thường chỉ đi sắp đồ với chị mà thôi.......cách đây khoảng 2 tháng trước ...em có bơ nhưng ko thấy đá động gì(vì 2 tháng đó cả 2 cùng đi thực tập,nói chung lớp em thì boy cũng ít mà em thì lại ko xấu...lại cùng we,chỉ có điều gia đình cáo khá giả.còn em trung bình.....năm trước em ko để ý cáo nhưng dạo gần đây thấy cáo đẹp ra...nên quan tâm cũng đc vài tháng nhưng tưởng nc thân như vậy rủ cáo đi uống nước ..nhung cáo ko chịu viện cớ mẹ chử rùi thì ko đi với ai bao giờ nói chung muốn nc là cao nói còn đi chơi là no...dạo gần đây em chủ động liên lạc lại...nc đt cũng lâu tại 2 tháng chưa gặp mà .....bây giờ em pải làm sao để cáo chịu đi uống nước với em.khó quá mà theo cáo kể thì cao đang đi học tiếng anh ,và hum bữa nói chuyện vui em hỏi cáo là ở trong lớp có mấy thằng nói câu I love U rùi,...mới đầu cáo bảo ko về sau vui wa suy nghĩ lại bảo là 2 .còn nói là nói 3 câu đó làm chi .....em bảo chúng nó khùng .các bác giiup em chuyện này nha...em nó dễ thương lắm 1m6 mấy cáo còn đòi đi sửa mũi nữa em nó trắng trẻo so Kute lắm xấu có mỗi cái mũi ko đc cao thui.....nó mà sửa mũi là em khỏi theo kịp lun
  2. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    hơn 3 tuổi à
  3. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Bạn cứ từ từ, rủ đi được cũng chưa chắc là đã hay đâu, nhưng vẫn nên gặp nhau trực tiếp, fải làm sao để em ý tự thích mình chứ, đến khi ko cưỡng lại được thì có khi chính em ý chủ động rủ đi chơi ấy
    Mình thấy bạn thích người ta chỉ vì vẻ bề ngoài, con gái tinh ý lắm, họ biết ai đến với họ thật lòng đấy
  4. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    3 tuổi là bình thường mà bác ...tại em học Ngu nên học muộn....hj mà em thấy bình thường hiện tại cũng đang wen 1 em 9x ,nhưng ko ui~ chỉ để cho vơi nỗi bùn mà thôi,chứ mấy em này yêu nhanh lắm 1 tuần thôi là ui ngay rùi.các bác giúp em chuyện này nha.....em nghĩ mãi ko tìm đc cáh,chỉ còn nước đợi em nó ra trường đi làm thôi...nhưng lúc đó em sợ em nó bay mất...tại chi em í vừa qua USA mấy tháng trước
    em lun xác định là dài lâu với em ấy....
  5. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    thú thật em cũng thik vẽ bề ngoài lắm......năm trước cũng wen 1 em trong lớp 87 nhưng nhà SG chia tay trong 1 tháng ngắn ngủi....mà nói đến bề ngoài em thấy cáo cũng bề ngoài lắm....vẫn còn mơ mộng ,em hỏi có thần tượng ko cáo nói có là Lee chun ki ,em bảo uh mà em cũng chẳng bit thằng đó là thằng nào nữa. cáo ăn mặc rất kute ...vì thế nên em sợ
  6. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vẻ bề ngoài tốt mà tính tốt nữa thì quá ok rồi.
    Bác phải ngâm cứu cho kĩ vào nhưng nhớ là đánh mấy em này thể nào đồn cũng có địch ấy,liệu mà lo tu luyện bản lĩnh đối phó..
  7. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mừ ngu bác. Thời sinh viên tui cũng hơn mí đứa học chung trong lớp 3 tuổi nè. Là do tui học 1 trường đại học rùi nghĩ ( do k hợp ngành), luyện thi lại tiếp rùi vào trường đại học hiện giờ. Giờ sắp hoàn thành ra trường rùi mừ lị
  8. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ở đâu còn có đó mà.bác phải xác định lại vị trí mình đã,sau đó mới chiến đấu tiếp đc.
    Đầu tiên bác rất sai lầm vì bỏ bẵng e nó 2 tháng,nếu xác định đi kiếm cáo khác thì hãy chơi trò đó.Còn để nó nhớ thì 2 tháng hơi dại, may cho bác lúc đấy chưa có gà nào đủ công lực nhảy vào.Nhưng chuyện đã qua, bác cần phải xác định tinh thần xem có muốn chiến đấu đến cùng hok
    Điều thứ 2: Bác phải xác định xem vị trí mình trong lòng cáo, là người bạn thân hay cáo có tí tẹo nào đấy có cảm tình kiểu ấy ấy với bác.Theo những gì bác kể là cáo khoe sửa mũi với khoe có đứa nói I LOVE U thì cáo này cũng thuộc loại ý thức đc bản thân đấy, bác đừng có sun xoe nó quá.Cứ coi như một người anh trai quan tâm nói chuyện với em nuôi thôi.
    Điều 3: Đừng có chăm chăm rủ em nó đi uống nc. nó đang học tiếng anh mà, bác kiếm ngay cái club tiếng anh nào ùi rủ em nó đi cùng.Hoặc bác rủ em nó đi mua đồ cùng, mua đĩa CD ca nhạc, mua sách,... Nếu em nó ko đi, ko sao, bác cứ ới đứa bạn nào đi cùng.Cuối hôm đấy về kể cho nó nghe là vui thế nào, thú vị thế nào.Cáo là động vật không ngoan nhưng có điểm yếu chết người là tò mò, và sợ bỏ qua những gì thú vị.Một hai lần là nó tự hỏi liệu có vui thế hok, ùi thì ko đi nhỡ vui thì tiếc,... ( Chú ý cái này chỉ phù hợp với cáo thường, cáo của bác ít đc ra ngoài thì chắc chưa phải cáo tinh hay sói đâu)
    Làm đc thế là cả sự kiên trì và có hơi muối mặt đấy, cơ mờ bác xác định chiến thì phải xác định thôi.update thông tin cho a e xem nhá.
  9. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ , đây không phải tình yêu.
  10. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    hì hì, girl đẹp girl xinh thì phải kua liền tay hok thì thăg khác nó lụm mất , hơn thua nhau là nhanh tay hay ko thôi.
    Thì cứ tìm cách nhờ nàng cái này, cái khác....như đi mua đồ cho em gài, chị gái mà hok biết chọn cái nào cả...v.v Người ta mà cũng thix bạn thì sẽ tỏ thái độ liên, còn hok thix thì lo tìm mối khác đi là vừa

Chia sẻ trang này