1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao rủ cáo đi chơi....cao thủ giúp em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CKmiss68, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, con trai mình phải kiên trì chớ???Lúc này cáo của bạn còn đang kkkkkkiiiiiiieeeêuuuuu do mà????cứ từ từ mà hạ gục???Chúc thành công!!!1
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải cáo ngoan rồi, cáo mà ngoan thì khó dụ dỗ cáo đi chơi một mình kể cả khi cáo đã có cảm tình.
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Vote cho bác 5*, đọc moi thấy bác đúng là... gái học
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    có con gái trong nhà còn hơn bom nổ chậm.... xua nay thế... Huống chi con người ta đẹp và giàu thế
    Bác chủ tìm hiểu xem là do em nó không đi viện lý do hay là do cha mẹ không cho đi thật....cái này em nghi nghi
    Mà 88 thì nam nay cũng 20 rồi.....
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cứ dần dần từ từ,quan tâm em nó nhẹ nhàng...rồi cái gì đến cũng sẽ đến....
  6. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    em vote cho bác rùi đó.
    em cũng bit thế nên....giờ mới khó
    em định bỏ em nó 2 tháng xem tc em nó dành cho mìh đến đâu nhưng ko có gì cả......
    em nó thì rất ngoan và có hiếu ,cũng chưa ui~ nhìu .còn mộng mơ lắm nên em cũng đang hy vọng.thực sự thì em củng chỉ rủ có 2 lần thôi hồi lâu rùi....tại bit cáo ko đi nên cũng ko tự chuốc bực vào thân,.bác nói cũng đúng,phải tiếp cận thôi ,em tính đợi em nó ra trường đi làm rồi bắt đầu vào cuộc,như thế sẽ dễ hơn ko bit đc ko?
    từ lúc nc chuyện đến nay chưa có liên lạc nữa cũng đc tuần rồi...sap tới bảo vệ báo cáo sẽ gặp cáo trên trường các bác bảo em pải làm sao/////em đã quyết là pải kiên trì với vụ này....nên bác nào có kế dài lâu cũng dc.....ko cần đánh nhanh thắng nhanh đau....bạn thì chắc cáo xem em là bạn còn thân hay ko thì em ko rõ.nhưng mỗi lần bùn viện cớ thì em í bảo là đừng bùn ,.,,,,,nhìu lắm nhưng em bit tại nó còn chưa thành tinh nên mới thế chứ ko pai là tc .ui đương/
    sắp tới em pải làm sao hả.....nc bìh thường rồi làm sao nữa
    Được CKmiss68 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 14/06/2008
  7. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    ngoan thì đúng rồi ...nhưng em nghĩ một ngày nào đó nó cũng se lộ ra thôi ....em chỉ sợ cao đi học anh văn bị thằng khác cuốn mất thui tại dạo này thấy em nó nc khác nhiu.mà cáo cũng nói với em là dạo này thấy khác rất nhieu...cả 2 cùng khác .ko bit nên vui hay nên bùn
    Được CKmiss68 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 14/06/2008
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Quyết tâm cưa thì lao vào. Thất bại nhưng đã cố hết sức.
    Cảm thấy chưa đủ thì dạt ra, không sau này lại mệt.
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi chơi ko được thì rủ làm cái khác, hoặc là xin phép em ý cho mình giúp em ý việc gì đấy, sao cứ phải đi chơi
  10. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi để làm gì? Hãy bắt đầu từ những việc chia sẻ nhỏ nhặt trong cuộc sống như làm gì đó chung, có bạn bè chung, đi chơi chung với bạn bè. Giúp em ấy cái này, nhờ em ấy cái khác! Thỉnh thoảng đi đâu qua gần nhà em ấy trời mà mưa thì vào mà trú rồi đến lúc gần tạnh đi về ko cần mượn áo mưa, có đòi cho mượn áo mưa nhất quyết ko nhận, cứ thế mà về. Mưa nhỏ thôi xá gì! Hãy từ từ đi vào cuộc sống của người ta. Người ta chào đón thì tốt. không thì có thêm 1 bạn tri kỷ nữa ặc ặc :D

Chia sẻ trang này