1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao rủ Cáo đi chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocthanh80, 24/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    đã là cái gì mà phải tặng quà, mà nếu chú tặng quà thì khả năng gái nó nhận là không cao đâu, phải quán triệt tư tưởng ko tặng quà khi mới quen. Mà tình hình là mới tán thì chú rủ cáo chưa muốn đi cũng phải thôi, cứ từ từ đã, tạo ra nhiều buổi nói chuyện với cáo, làm cáo ko đề phòng mình cái đã sau đó mới tính tiếp đc.
  2. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    vào hẳn trong nhà chứ đứng thụt thò ở cửa ko hay lắm
  3. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hai lần thì ăn thua gì hả bác, nếu mà mời 4,5 lần nó không đi thì em nói thật say goodbye đi là vừa. Em cũng gặp trường hợp như bác rồi, rủ lần đầu thì nó về quê, lần hai lý do của nó còn buồn cười hơn là em rủ buổi sáng nó lại tưởng buổi tối nên không đi đc. Đến lần thứ 3 thì nó đi. Em chỉ có mấy lời khuyên là:
    - bác căn xem lịch sinh hoạt nó như thế nào( cái này nên dựa vào lũ bạn), thường thì nên rủ vào lúc 9,10h tối trước ngày đi chơi 1,2 ngày. Tầm tối thì nó đang rỗi, ngồi chơi nên nó sẽ có thời gian cân nhắc có nên đi hay không, và nếu lúc đó đang ngồi buồn thì có khi tỉ lệ đồng ý là 99%.Rủ trước từ 1 đến 2 ngày để tránh trường hợp rủ sớm quá nó lại có việc quan trọng hơn nẩy sinh sau khi mình mời thì mất toi công mời.
    -rất khuyến khích các bác mời qua điện thoại, call nha, không nhắn tin hay chat, như thế nó sẽ có quá nhiều thời gian chết để cho nó suy nghĩ, gọi điện là hay nhất, còn gặp mặt để mời thì em không biết :D nên không dám nói ở đây
    có gì không phải xin anh em góp ý để rút kinh nghiệm
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng lời rủ và thái độ của bác thế nào...Nếu là lần đầu thì rủ thật tự nhiên như 1 người bạn đ63 Cáo thư giãn không đề phòng.....
  5. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mới rủ 2.3 lần thì đã nhằm nhò gì
    anh ko chủ trương tặng quà dịp 30/4>>> chú định tặng quà gì mới đc chứ
    xem xét lại tình cảm nó dành cho chú dư lào
  6. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Không nên tặng quà! Rủ đi chơi thì được, bố trí thêm 1 vài đứa bạn cùng đi (cả bạn cáo) tỷ lệ thành công cao hơn (lần đầu mà) ^_^
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    lần đầu theo em nên có đồng đội, là bạn cáo, chứ đi 1 mình, cáo phát hiện ra ngay...
  8. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hãy quán triệt câu nài: "RỦ, RỦ NỮA, RỦ MÃI" ... bao giờ nó chán thì mình... thôi
  9. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    cao thủ. Nghe thấy rất hợp lý mà cáo khó có thể từ chối được. Lại nhẹ nhàng và dễ chấp nhận.
    Nếu làm thế này mà cáo ko có thái độ gì thì đúng là nên quit luôn.
  10. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Các gà thường có 1 sai lầm rất nặng ký đó là: *Muốn cua được em thì phải rủ đi đây đi đó, ăn này ăn nọ, xem phim... Nói chung là 1 bữa gặp mặt mà cả hai đều rảnh rỗi*
    Nên nhớ lại lời của Quac: Tình cảm con trai như cái công tắc tắt/mở, con gái thì như cái volume từ 0-->100%. Điều này hầu như luôn đúng.
    Mới quen thì có thể tạt nhà em nó, nói dăm ba câu rồi té đi nhậu, lần sau nói chuyện lâu hơn chút. Vừa gặp được em, xây dựng tình cảm vừa có thời gian làm chuyện khác, không tốn chi phí mà lại hiệu quả.
    Sao lại cứ phải hi vọng vào 1 cuộc hẹn? Hẹn được rồi vô đó tay chân táy máy + miệng lưỡi càm ràm bậy bạ còn bị mất điểm bạo,
    Được qthephong85 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 30/04/2008

Chia sẻ trang này