1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao san lấp được khoảng cách giữa 2 thế hệ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiep88, 10/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng bảo tuổi tác không quan trọng, nhưng đến khi gặp vấn đề mới biết ... tình cảm của mình thì không cần phải nói... thật như đếm ... chỉ lúc bực mới hơi bất cần 1 tý thôi :-s... mà như bác nói thì trong tình yêu đàn ông cần thật lòng hơn phụ nữ à?
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chả cứ đàn ông đàn bà, khi yêu muốn êm đẹp thì cả hai đều cần có những lúc thật lòng lẫn không thật lòng.
    Gái còn nhỏ, cậu cần phải nuôi dạy gái. Nuôi nghĩa là cho ăn nhiều xúc xích với kem cho chóng lớn . Còn muốn dạy gái thì cậu phải khiến nó nể mình. Lúc cần tiến thì phải tiến, cần lùi phải lùi, lúc cần nhu thì có muốn cũng không được cương.
    Không biết đi chơi đâu tức là chưa tìm được tiếng nói và nhịp chung. Cái này không ổn. Thiếu gì chỗ đi chơi nhỉ? Cứ dựa theo gu của gái, và đôi lúc cũng cần khám phá những thứ mới lạ và sâu sắc.
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    :)) Vấn đề khoảng cách giữa hai thế hệ là một khoảng cách ko thể san lấp, vì nó là vấn đề muôn thuở ấy mà.
    Quan trọng là yêu nhau đủ để thông cảm cho nhau thôi. Theo quan điểm em là vậy!
  4. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Giờ có nước ngây ngô, vui vẻ với cáo thôi , teen mà, ham vui là chính, chưa có suy nghĩ sâu sắc đâu, mắng yêu thôi ( nhu vs cương ) . Bác phải hoàn thiện về lối sống và nhân cách đã thì nói em nó mới nghe được. Thôi thì thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi vậy
    ( ngoài lề tí : chủ thớt sinh năm 88 à )
    Được joker1412 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 11/08/2010
    Được joker1412 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 11/08/2010
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Sao cười ...không thể thì chưa biet, nhưng rất khó khăn ... còn đủ thông cảm thì có lẽ không phải lúc nào mình cũng thông cảm được, lúc vui thì không sao, nhưng lúc đang buồn sẵn thì rất bực mình...tất nhiên là sau đó một thời gian thì cũng bỏ qua thôi, nhưng tình trạng kéo dài là cũng không ổn (hơi ấn tượng với cái title của bạn đấy- có nhiều điều để học hỏi rồi )
    @juma: Đúng là vấn đề đi chơi làm mình hơi phiền lòng còn các vấn đề khác thì mình không ngại... nói chung bác hiểu nôm na rủ gái đi rất khó, không hiểu mình có bị vấn đề tâm lý không. Nhưng mình cảm thấy khá nặng nề khi đi chơi với gái... , bác thử gợi ý xem nên đi đâu, gái mình không thích ăn uong, công cộng (ao, hồ, sông ngòi trong HN...) , ngại nóng, sợ lạnh . Nói chung gái lúc máu thì vui, nhưng để gái máu mới là vấn đề khó khăn
    @joker: hehe, để cho đẹp thôi, chứ mình 88 thì khác nào gái 97, 98
  6. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @Hiep88 : hèn gì thấy là lạ, cách nhau 2 cơ số tuổi lận mà,tưởng bác thủ sẵn mấy cuốn lịch để nhà rồi chứ
  7. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    ^^ Tại tớ là người hay cười mà. Thông cảm ở đây có nghĩa là cả 2 đều biết tình của nhau, đều cố gắng tránh đi những kái người kia không thik mình làm. Tớ cũng bitchy lắm nhưng ngy tớ thì lại như ông cụ non ấy nên tớ cũng hiểu. Vấn đề là sau bao nhiêu thăng trầm tớ đã học được một điều là: Đừng cố gắng thay đổi một người đàn ông vì đó là điều không thể. Nên yêu thì sống chung với lũ. (Còn đối với phụ nữ thì tớ ko thể kiểm chứng được)
    Thằng bạn tớ sinh năm 89 yêu một năm 95 mà cũng suốt ngày cãi nhau giận dỗi ===> chia tay. tèn tén ten.
    Theo tớ thấy khi bạn đưa lên diễn đàn này là bạn đã nghiêm túc và thực sự múôn làm điều gì đó để thay đổi. Nhưng mà điều đó có ích gì khi chỉ một mình bạn múôn vậy.
    Còn riêng về cái title thì nó cũng chỉ là một kái title thôi. Cứ cho là tớ đang tỏ ra nguy hiểm đi.

  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đúng là suy nghĩ 8x vẫn khác 9x, mặc dù em và cô bé ấy cách nhau 1 tẹo thôi ...
    Thực ra chuyện cãi nhau, xung đột thì hồi đầu không hiểu nhau cũng như cơm bữa ấy mà... nhưng giờ thì đỡ rồi, cái anh thấy buồn là chẳng biết dẫn cô ý đi chơi ở đâu cả... và bây giờ cũng đang cách ly vì lần đi chơi gần đây nhất khiến cả 2 ức chế:
    Anh rủ cô ý đi uống nước với 1 người bạn ở xa về, nhưng đến lúc đi thì người bạn lại đi ăn lẩu, e ý lại không thích ăn vì ăn rồi, anh bảo đến uống nước cũng được cô ý nhất định không chịu, bình thường là anh đưa luôn về nhà rồi đi với bạn rồi đấy, nhưng vì lâu lâu mới rủ đi, nên đành để bạn đấy để đưa có ý đi linh tinh, nhưng đi thì e ý mặt cũng chẳng vui, được 1 lúc thì về... vậy là anh vừa bị bạn trách, và ca 2 đều bực mình, giờ thì đang tạm xa nhau vô thời hạn với lý do: chúng mình chán nhau rồi, tam xa nhau 1 thơi gian ...
    Đây là tin nhắn cuối cùng: Xem anh chịu được đến mức nào thôi...nhưng thật sự là chán rùi, hok có gì mới, hông có gì thú vị, hok có gì bất ngờ, nhàm chán, vô vị... đó là cs em không chịu được...
    Theo em thì nên kệ 1 thời gian như cô ý bảo hay vẫn để mọi việc bình thường?

    À bé còn có câu cửa miệng: anh không chịu từ bỏ a? theo em nên làm thế nào?
    Sao phải giả vờ, có đối tượng nào trên này cần cảnh báo à
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Thế thì ai đi đường nấy cho sớm chợ đi
  10. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ 8 mấy x ợ? em 88 dưng mờ vẫn có thể nc, chơi vs 96 ợ :D. Chắc do em 8x đời cuối nó thế.
    PS: trước còn bị mấy thằng bạn gán cho 1em 96, bắt yêu dưng mờ sợ => bỏ của chạy lấy người (đúng nghĩa đen ợ)

Chia sẻ trang này