1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao sống được mà không yêu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nhungayxanh, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Làm sao sống được mà không yêu

    Thằng bạn tớ nói con gái bi giờ khó cưa lắm, khó cưa lắm... tớ thấy nó buồn thiu buồn thỉu đành khuyên nhủ, các bác xem nói như này có được không...
    "Cưa không đổ ta khắc dấu trên thân" ...
    OÁ, xin đừng hiểu lầm.... Ý tớ là cần thành tâm một chút, thật lòng một chút. Hay nói đúng hơn là yêu nàng bằng thứ tình cảm chân thành nhất, sâu lắng nhất, như vậy thử hỏi nàng có động lòng hay không?

    Nghe xong 2 tuần sau nó dắt nàng qua chỗ tớ và nói rằng, cậu là một người bạn tốt, Thank you thank you .....
    Và tớ thử áp dụng chiến thuật đó với đứa bạn cùng lớp, xém chút nữa bị nàng nưóng cháy..... bi giờ tớ lại tin rằng con gái khó cưa thật.... HIc
  2. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thế tôi sống mấy chục năm trời có cần tình yêu quái nèo đâu.
    Tui thấy thiếu xiềng khó sống hơn.
    u?c banhchung s?a vo 22:18 ngy 19/01/2006
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    " Làm sao sống được mà ko yêu
    Ko nhớ, ko thương một kẻ nào ... "
    -- XD --​
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Khó đấy , trước khi trả lời câu nói này phải phân tích kỹ xem yêu xuất phát từ sinh lý hay "con tim" .
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    giả sử cả 2 đi .Vì tình yêu thời đại này không thể thiếu 2 thứ đó
    to nguoixaque : em đừng coi trọng chuyện tiền bạc quá như thế chứ . Nhất lại là phụ nữ .
  6. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    đói đến chết mới biết ăn hơn yêu!
    ngồi cả ngày không đồng dính túi
    với ước muốn nhỏ nhoi trong tim
    .........mình còn chút tiền

    cuộc sống giờ đây ko thực dụng liệu có nuôi ta hết những ngày tháng sv???????
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Xúc tích thật đấy. Hỏi tại sao người ta cứ đặt tình cảm lên trên đồng tiền... vì sao vậy nhỉ........ ....... Thế mới bảo là : Làm sao sống được mà không yêu?
    Xuất phát từ nhu cầu cá nhân hay cuộc sống xã hội thì sao khám phá ra cái hay của chữ "YÊU" ....
  8. fun27

    fun27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    lfm sao sống được mà không yêu tiền"
  9. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Post bài thơ này lên cho các bác bình luận cái nhờ!
    TƯƠNG TƯ
    "Quái lạ làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu!
    Bốn phương mây nước người đôi ngả,
    Hai chữ tương tư một gánh sầu."
    Iem chả hiểu, nhớ nhau thế này á. Té ra đêm ko ngủ, vậy ngày ngủ bù àh. Hỏi tiền đâu ra để ăn?
  10. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn sống mà không yêu, mời bạn cắt tóc lên chùa mà tu, sống tốt, oản với sôi thừa mứa

Chia sẻ trang này