1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao sống được mà không yêu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nhungayxanh, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ông kia cao thủ nhỉ đầu tư có 2 tuần mà đã ..... cái này gần giống với kiểu "Tình yêu mì ăn liền " đây
  2. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng thì làm sao sống được mà không thở ? Chứ ko yêu hay ko có tiền thì vẫn có thể sống được . Hôm nào tim dỗi nó không đập nữa thì biết ngay cuộc sống cần cái gì ?
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Làm sao sống được mà không yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    ...............................................
    Hì hì hì yêu nó bao gồm nhiều thứ, yêu gia đình, yêu bố mẹ, yêu con cái và yêu cả cô hàng xóm nhà có cái giậu.............mồng tơi.
    Hị hị hị
  4. nhieutien_thieutinh

    nhieutien_thieutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tớ có yêu đương mẹ gì đâu mà vãn sống đây
  5. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Yêu chính bản thân mình, mình mà còn không yêu được mình nữa thì...ai yêu mình
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu ko nhớ ko thương ai hết cho đỡ đau đầu, mà cuộc sống thú vị hơn trăm ngàn lần..
    "không có tình yêu vĩnh cửu - chỉ có phút giây vĩnh cửu của tình yêu"
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    không yêu thì thật là... thích. hè hè, không phải suy nghĩ nhiều, không phải lăn tăn, không phải nhớ nhung, mong chờ, không phải lo lắng cho người ta, thậm chí đến một số ngày đặc biệt như 14/2. không phải vắt óc tặng người ta cái gì thật đặc biệt, or làm một món quà, có 1 không 2, không yêu thì không có nhu cầu tay trong tay buổi tối 16 âm hàng tháng đi ngắm trăng, ăn chè, uống trà sữa, hè hè, nhưng đã trót yêu rồi thì cũng chẳng sao, cuộc sống vẫn đẹp, hè hè, nói chung là, yêu thì yêu đi, còn không thì để dành, đến khi chín muồi thì múc, hè hè, báo cáo các đồng chí, em hết.
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ờ, thế nên là trên giời có bao nhiêu là người khổ, hít hít
  9. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ đã từng hứa là ko vào box Hà Tây nữa, nhưng giờ nghĩ lại thấy thế thì dở hơi quá. Vì thế tớ hứa sẽ lại tiếp tục vào box mình (). (xin lỗi ACE vì hơi dài dòng).
    E hèm, còn về cái vấn đề "có sống được mà không yêu" hay không. Theo quan điểm của tớ, người ta phải sống được thì mới yêu được đấy chứ. Thế nên, chắc chắn là có thể sống được mà ko yêu (nhưng mà tình yêu thì cần cho cuộc sống)...
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vấn sống được...thậm chí còn có một số người hội độc thân còn hùng hồn " sống được tốt chán " hờ hờ... đấy, tuỳ quan điểm mỗi người, và hoàn cảnh, và thời điểm của mỗi người.

Chia sẻ trang này