1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao sống hoà thuận vui vẽ trong một ngôi nhà có 2 cặp đang yêu nhau mà mình thì cô đơn và lẻ loi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi agvinh, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. agvinh

    agvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Làm sao sống hoà thuận vui vẽ trong một ngôi nhà có 2 cặp đang yêu nhau mà mình thì cô đơn và lẻ loi.

    Mình có 1 vấn đề cần giải quyết.
    Số là mình lên thành phố để học đại học và có thuê nhà ở chung với chị của mình, bạn của chị minh (nam) và 2 người bạn thân một nam một nữ.
    Trước đây, mọi người sống chung nhà rất vui vẽ và tốt đẹp. Mọi người đều yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười đùa.
    Sự việc sẽ được xem như không có vấn đề gì cho đến một ngày mình biết được chị mình và người bạn ở chung đã yêu nhau từ trước lúc thuê nhà. Và điều bất ngờ nữa là hai người bạn thân của mình, họ cũng yêu nhau.
    Bây giờ mình cảm thấy sốc lắm. Không biết phải làm gì khi thấy họ yêu nhau, tình tứ với nhau. Mình hể cứ gặp cảnh họ tâm sự riêng với nhau hay tình tứ với nhau thì lại phải lãng đi chổ khác, trong khi nhà thì rất là chật chội. Mà nếu cứ đứng sớ rớ ở đó thì thế nào cũng bị họ tìm cách đuổi đi. Sống trong nhà như sống ở mã. 2 cặp đó cứ lo nói chuyện riêng với nhau, đùa giỡn với nhau trước mặt mình chẵng ai thèm quan tâm đến mình, không ai thèm nói chuyện với mình.
    Bây giờ mình phải làm sao đây. Các bạn hãy cho mình giải pháp nào hay đi..

Chia sẻ trang này