1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao ta cố níu khi yêu thương đã mất ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi waitforever, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái không việc gì phải níu kéo.
    Chuyện gì đến sẽ đến.
    Mong ban hay vui vẻ, và hãy quên những chuyện bwcj mình kia đi, đau đầu lắm.
  2. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    các bạn hiền toàn chưa đánh đã bàn lùi rồi, khuyên người ta đừng níu kéo, thế nào là đừng níu kéo, tui kô hiểu??
    tình yêu nào mà chăng có sóng gió , có thế nó mới là tình yêu đẹp, các bác xem fim nhìu thì bít^^ , nhiều hiểu lầm đôi khi cũng tai hại lém, vì thế fải tìm nguyên nhân sâu xa của nó, còn tìm thế nào thì tui kô bit ^^, đôi khi đây lại là 1 nửa hoàn hảo kô có thèng thứ 2, nếu mún chắc fải 25 năm sau chờ con thèng đấy nó lớn đã
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
    ----------------
    go go Grubby
    hehe! 112killu
  3. mua_thu_ben_em

    mua_thu_ben_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào waitforever
    Khi tình đã hết, bạn đã cố níu kéo nhưng không thể giữ được, vậy thì .... nên thay đổi lại tư duy, tớ nói thật đấy. Vì bạn có cố thêm nữa cũng không thể hàn gắn lại được đâu, đôi khi còn tồi tệ thêm.
    Bao giờ cũng vậy, Con cá mất là con cá to, ai mà chẳng tiếc, chẳng muốn níu kéo, những ai nói không tiếc, không thèm níu kéo là tự dối lòng mình một cách hoàn toàn. Nhưng dù sao cũng fải nói thật nhé: Giả sử bạn níu kéo được Cuộc tình của bạn trở lại, thì cũng chưa chắc đã vui đâu nhé, vì đã có 1 vết thương lòng rồi. Muốn vết thương đó lành lại không dễ một chút nào, đôi khi 2 người lại tạo thêm nhiều vết khác nữa. Vết thương chỉ lành khi 2 người nhìn lại quãng thời gian đã qua, rút kinh nghiệm và cùng cố gắng làm mới tình yêu của mình.
    Vậy nên, waitforever cứ ngồi đó mà buồn đi, rồi nỗi buồn sẽ qua, và bạn sẽ có được niềm vui mới. Hy vọng là như vậy.
    Chúc vui
  4. A_Kiss

    A_Kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    bạn nói cũng có lí, nhưng như Wait4ever nói ở đây là khi tình yêu đã hết cơ mà, chứ nếu như chỉ là chuyện hiểu nhầm thì mọi chuỵên lại khác hoàn toàn rồi.
  5. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nui keo lam gi khi tinh yeu da mat ban oi, du ban co niu keo duoc lai thi sau nay song voi nhau thi cung thay the nao ay.Thoi gian la phuong thuoc bo se xoa lanh moi vet thuong, roi ban se lai tim duoc tinh yeu moi cho minh thoi.Chuc thanh cong.
  6. waitforever

    waitforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn các bạn đã có những góp ý hết sức tinh tế giúp mình
    Khi người mình thương không còn thương mình nữa thì đó thực là một điều hết sức đau khổ . mình đả rất chán nản và mình đã cố gắng hết sức để quên người ấy nhưng " NÓI DỄ MÀ LÀM THÌ KHÔNG DỄ CHÚT NÀO HẾT " khi mình rất thường xuyên gặp người ấy , thường xuyên đi chơi chung thì sao đây ?
    Bạn bè mình thường khuyên mình rắng " đời này có gì vui đâu mà buồn " mình thấy rất đúng .BI GIỜ THÌ MÌNH HOÀN TOÀN THẤY CHÁN ĐỜI CHÀN TẤT CẢ
    "HỠI NGƯỜI BIẾT CHĂNG EM LUÔN THẦM NHỚ "
     quên làm sao và nhó làm sao
     muô'n nhó hay quên có  đu'o'.c nào
    nho' la.i thêm buô`n quên càng tô.i
    quên thì không nõ,nhó la.i đau
     
  7. me`o

    me`o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nhất cỏ may
    Bám nhằng vào người khác
    Tình chẳng còn đắm say
    Níu chi cho phai nhạt!


    Quyết không yêu lấy xiền mua kẹo
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cái quan điểm không thể chấp nhận được. Con trai hay con gái thì cũng thế thôi. Nếu như nó vì một không may nào đó và người ây của mình thật tuyệt vời, thì tại sao không níu kéo, đâu phải lúc nào cũng gặp được người như mình mong đợi, và hơn nữa tình yêu cho dù có những khổ đau, nhưng chung lại vẫn làm ta nhung nhớ và hạnh phúc. Vậy tại sao không níu kéo khi ta có thể chứ. Còn tất nhiên nếu không hợp thì thôi không níu kéo, người ấy chẳng dành cho mình tình cảm thì cũng vậy. Nhưng cái quan điểm con gái thì không việc gì phải níu kéo là hoàn toàn lệch lạc đấy.
    hungdo
  9. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
  10. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    [
    Cái quan điểm không thể chấp nhận được. Con trai hay con gái thì cũng thế thôi. Nếu như nó vì một không may nào đó và người ây của mình thật tuyệt vời, thì tại sao không níu kéo, đâu phải lúc nào cũng gặp được người như mình mong đợi, và hơn nữa tình yêu cho dù có những khổ đau, nhưng chung lại vẫn làm ta nhung nhớ và hạnh phúc. Vậy tại sao không níu kéo khi ta có thể chứ. Còn tất nhiên nếu không hợp thì thôi không níu kéo, người ấy chẳng dành cho mình tình cảm thì cũng vậy. Nhưng cái quan điểm con gái thì không việc gì phải níu kéo là hoàn toàn lệch lạc đấy.
    Ừ ! trong chuyện này không thể nói con trai hay con gái được.Nếu có thể níu kéo được,thì cũng nên cố gắng hết mình.........
    Xa rồi em có nhớ anh vẫn nơi đây mong chờ em........
    Xa rồi em có nhớ những con đường mình cùng chung bước.

Chia sẻ trang này