1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao ta cố níu khi yêu thương đã mất ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi waitforever, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuchungnam

    chuchungnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sắp đến ngày 1-4 rồi các box ơi hăy cho ra một chủ đề ...
  2. waitforever

    waitforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là mình cũng không muốn đi chơi chung với người đó đâu nhưng" ở đời chẳng bít đâu mà lần " mình đã cố tránh né nhưng không được bởi vì mình và người ấy cùng chơi chung với một nhóm bạn thân rất thân , mà nhóm thường xuyên tụ tập nhau đi chơi bời nên mình không thể không đi được không nhẽ "VÌ NGƯỜI ĐÓ MÀ MÌNH ĐÀNH BỎ CÁI ĐÁM BẠN MÀ MÌNH CHƠI RẤT THÂN SAO " thật không đáng chút nào hết ah
    mà trùi ui "CÀNG GẶP THÌ CÀNG KHÓ QUÊN "HICHIC
    BI GIỜ MÌNH KHÔNG BÍT LÀM SEO HẾT AH , NHƯNG NẾU NÓI MÌNH VÌ NGƯỜI ẤY MÀ BỎ KHÔNG ĐI CHƠI VỚI NHÓM THÌ MÌNH KHÔNG CHỊU ĐÂU AH
    EM CHỈ BIẾT CÂM NÍN ......
    BIẾT LÀM GÌ ĐỂ QUÊN ANH KHI LUÔN GẶP ANH
    THÀ LÀM ĐAU CHÍNH EM HƠN GẤP TRĂM NGÀN LẦN
    I ALWAYS THINKING ABOUT YOU
    I LOVE YOU SO MUCH BUT YOU DON NOT KNOW
     quên làm sao và nhó làm sao
     muô'n nhó hay quên có  đu'o'.c nào
    nho' la.i thêm buô`n quên càng tô.i
    quên thì không nõ,nhó la.i đau
     
  3. mua_thu_ben_em

    mua_thu_ben_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào wait4....
    Chuyện của bạn cũng khó giải quyết thật, nhưng vấn đề chính Bạn đưa ra là làm thế nào khi không thể níu kéo được nữa?Mọi người trả lời cho bạn rồi đấy: Không được thì thôi.
    Bạn kêu là khó, vì hay gặp nhau, vậy thì bớt gặp đi. Đi chơi cùng cả nhóm với nhau? hic , gặp nhau rồi lại buồn lắm, theo tớ, tốt nhất là bạn tạm thời ít đi chơi với cả hội bạn thân đó 1 thời gian đi để thay đổi không khí ( chỉ 1 thời gian thôi nhé). Nếu đi, thì sẽ đi cùng với 1 ai đó cũng là bạn thân, Và khi đó nghĩ ra nhiều việc để làm vào, bớt được các suy nghĩ kia đi thì có lẽ bạn sẽ khá hơn nhiều đấy. Hy vọng là vậy, Chúc vui nhé
  4. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn gian dở , tình níu theo thì tình lại càng xa
    Vui vẻ đi , tình yêu khác sẽ lại đến nếu bạn mở tấm lòng
  5. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó để khuyên bạn có nên níu kéo hay ko, vì chỉ có bạn mới biết thực sự tình cảm của các bạn trong chuyện nay thế nào. Nhưng theo tôi bạn hãy ko gặp, ko liên lạc với người đó một thời gian, trong thời gian đó chắc chắn là bạn sẽ rất nhớ ng đó nhưng hãy tự nói với bản thân là bạn cần phải quen với việc ko có người đó bên cạnh, và bạn cũng có nhiều việc phải làm, nhiều bạn bè để quan tâm, chia sẻ. Rồi thời gian sẽ giúp bạn bình tĩnh nhìn nhận và quyêt định sẽ níu kéo hay từ bỏ. Đúng là nói thì dễ hơn làm, nhưng ko phải là ko thể làm đc. Tôi cũng đã trải qua tâm trạng như bạn bây giờ và thời gian đã giúp tôi ko còn nghĩ đến ng đó cũng như những kỷ niệm tuyệt vời với ng đó thưòng xuyên nữa. Tôi thanh thản hơn nhiều rùi cho dù thỉnh thoảng vẫn buồn một chút
  6. notgirl_notwoman

    notgirl_notwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    huhupapa thích T như vậy , sao giờ lại ghép đôi teru tenshi với T vậy . Nếu teru tenshi ko đọc được topic này thì cũng ko bít tình cảm của huhupapa dành cho T nhiều như thế , cũng may là teru tenshin và T chưa có gì nếu ko còn rắc rối đến đâu , hãy sống thật với tình cảm của mình nhé huhupapa ,đừng kìm nén quá ko tốt đâu huhupapa hiểu teru tenshi nói gì chứ
    cạn hết ly này rồi về ha
    em đã lo~ chuyê'n tàu đê'n tim anh...*_*
  7. waitforever

    waitforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ "
    ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ NÍU KÉO KHI TÌNH YÊU ĐÃ MẤT ?
    TÌNH ĐÃ BAY XA CHỈ CÒN MÌNH TA TRONG NỖI BUỒN HIU QUẠNH , RỒI TỪ ĐÂY EM SẼ BẮT ĐẦU MỘT CUỘC SỐNG MỚI . MỘT CUỘC SỐNG ĐƠN ĐỘC VÌ THIẾU DÁNG ANH THIẾU NỤ CƯỜI , LỜI NÓI CỦA ANH THIẾU TẤT CẢ ........
    NHƯNG EM CŨNG SẼ CỐ GẮNG , CỐ GẮNG THẬT NHIỀU ĐỂ QUÊN ANH NGƯỜI MÀ TRONG THÂM TÂM EM LUÔN KHẮC GHI ....MÃI MÃI
    " EM SẼ TRAO VỀ ANH MỘT TÌNH YÊU MÃI NHƯ LÚC ĐẦU
    THẬT CHẲNG BAO GIỜ DỐI LÒNG
    ĐÃ YÊU ANH RẤT NHIỀU ...."
     quên làm sao và nhó làm sao
     muô'n nhó hay quên có  đu'o'.c nào
    nho' la.i thêm buô`n quên càng tô.i
    quên thì không nõ,nhó la.i đau
     
  8. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko níu kéo được thì hãy nắm giựt lại......tui nghĩ chắc ko ai phản đối đâu hén.......vui lên nha bạn gì đó ơi......
    Nothing gonna change my love for you..........
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì cái câu hỏi lớn "làm sao níu kéo khi yêu thương đã mất " đã làm cho bạn đau khổ khá nhiều rồi phải không? Người ta có câu "Cái gì thuộc mình thì dù có đi đâu rồi cũng sẽ quay về với mình, còn cái gì không thuộc về mình thì dù ta có làm gì để níu giữ cũng sẽ bỏ ta mà đi thôi" . Thế nên hi vọng bãn hãy ngẫm câu nói này để cho lòng mình thanh thản hơn khi đối diện với sự thật đó. Chính vì tớ tâm niệm câu nói này trong lòng nên tớ cảm thấy cuộc chia tay mối tình đầu của tớ rất nhẹ nhàng, vì tớ nghĩ rằng người ấy không thuộc về tớ nên tớ đã chủ động nói lời chia tay, thế nhưng ở đời có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, tuy người ấy không được ở gần bên tớ nhưng tớ biết trái tim và tâm hồn người ấy mãi mãi thuộc về tớ, nếu có kiếp sau thì dứt khoát chúng tớ sẽ là của nhau. Chúc bạn tìm thấy niềm vui trong cuôc sống.
    MỌI NGƯỜI KHÔNG HIỂU TÔI VÀ TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU NỔI MÌNH...!!!???
  10. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Thì cứ việc níu kéo, cho đến khi nhận ra cái mình từng có và từng yêu đã mất tự lúc nào thì sẽ buông bỏ mà thôi.
    Ko thể khuyên bạn đừng, vì chắc bạn sẽ tìm mọi lý do để níu kéo, đúng không? Hy vọng bạn sớm nhận ra, tình yêu khi đã không còn là của mình nữa thì tốt nhất là ra đi.
    Satori từng níu kéo, nhưng rồi nhận ra thà mình dừng lại ở đúng mức, sau này còn có kỷ niệm đẹp để nhớ về nhau, còn hơn là chẳng còn gì tốt đẹp để lại trong lòng nhau.
    Chẳng có lời khuyên nào đúng đắn hoàn toàn... bạn cứ lựa chọn đi. Hãy tin ở mình.

Chia sẻ trang này