1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao ta cố níu khi yêu thương đã mất ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi waitforever, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongRangDaQuen

    TuongRangDaQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng trong tình trạng của Wait4. Quả thật nói thì rất dễ nhưng làm thì khó. Có những việc không thể dùng lý trí để giải quyết. Hy vọng thời gian sẽ là câu trả lời.
    Chỉ có thời gian mới hiểu được Tình yêu lớn
  2. KAV

    KAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng buồn, yêu thương không mất, yêu thương chỉ thành kỷ niệm. Tình yêu đến và đi chẳng cần lý do, chỉ đơn giản là không có gì tồn tại vĩnh viễn.
    Hãy cảm ơn vì anh ấy đã nói thật với bạn giù là câu nói chia tay!
    Hãy cảm thấy hạnh phúc vì mình đã từng yêu và được yêu!
    " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
    Hãy cảm thấy may mắn vì các bạn đã chia tay trong nhẹ nhàng và tôn trọng!
    Hãy cảm thấy thanh thản vì bạn đã làm tất cả để giữ gìn tình yêu ấy!
    Và hãy tự tin vì bạn là một người dũng cảm khi dám nói thật lòng mình - Hạnh phúc luôn dành cho những người dũng cảm!
  3. cun_ngoc

    cun_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu có một điều luôn đúng với mọi người đó là: Cái gì thuộc về mình sẽ luôn thuộc về mình. Đừng níu kéo vì khi đó chỉ mình ta cảm thấy đau khổ thôi. Hãy để người đó ra đi nếu họ muốn, thời gian sẽ giúp bạn vượt qua nỗi đau và tiếp tục viu sống.
  4. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm những gì ta muốn , mà làm thế nào cho mình căm thù cái con người đó thật căm thù thật căm thù vào , thì mình sẽ quên con người đó .. Nhưng có lúc bật khóc vì ... ta chưa quên ... ta chưa thể nào quên !
    Níu kéo cũng vậy mà ko níu kéo cũng vậy . Khi mọi chuyện đã chấm dứt thì ta ko còn cách chọn lựa nào khác nữa , hãy mặc kệ nó , thời gian sẽ làm xoá nhoà tất cả !
    Trái tim em có hai nửa : Nửa để yêu thương ..... nửa đến hận thù!
  5. kevotinhk81

    kevotinhk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu có một điều luôn đúng với mọi người đó là: Cái gì thuộc về mình sẽ luôn thuộc về mình. Đừng níu kéo vì khi đó chỉ mình ta cảm thấy đau khổ thôi. Hãy để người đó ra đi nếu họ muốn, thời gian sẽ giúp bạn vượt qua nỗi đau và tiếp tục viu sống
    ...................................................................................................................
    thật đúng là cún ngốc.
    cún đã bao giờ yêu ai thật sự chưa vây.còn tôi,tôi không muốn nói rằng mình dủ từng trải ,nhưng tôi nghĩ rằng trước mọi vấn đề dang trở nên xuống cấp thì điều đầu tiên nên làm là tự kiểm tra lai chinh bản thân mình.nếu nguyen nhân là từ phía họ thì gắng mà tìm hiểu để xem lý do dó có chính đáng ko,nếu chỉ vì di theo người khác thì cũng ko gi phải tiếc.còn nếu lỗi là do bản thân mình gây ra và thật sự mình còn yêu người đó thì phải làm mọiđiều để chứng tỏ tình yêu của minh.không có "cái gì thuộc về mình sẽ luôn thuộc về mình đâu",phải luôn phấn đấu để giữ những gì đang có.dó cũng là một niềm hạnh phúc.người con gái theo tôi hiểu họ rất hay tin (yêu bằng tai mà) và cũng vì thế đừng làm họ mất hết lòng tin.bằng tình yêu chân thành,đích thực,chắc chắn người con gái đó sẽ chấp nhận tình cảm của ta thôi.Nếu làm như cún ngốc nói thi cả đời này cũng chỉ tìm được cái gì đó giống giống tình yêu thôi.Bởi khi gặp khó khăn lại nản chí rồi lại đi tìm người khác,cứ thế đi tìm à,mệt lắm,chẳng hạnh phúc đâu.
  6. waitforever

    waitforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hey lâu rùi ko vô mạng không bít các bạn có đóng góp thêm ý kiến nào cho mình ko ha
    ai dà nói về chiện của mình đi ha " hey chiện của mình tạm thời đã yên ổn được 1 chút xíu , mình nghe lời các bạn và mình đã cố làm mọi việc để wên người đò và và kết quả nói chugn la cugn khả quan nhưng mình cảm thấy rất bùn và thực sự mình muốn ...... tìn một chổ lấp nhanh chóng ......mình cảm thấy bùn và cô đơn lắm các bạn ah ....
     quên làm sao và nhó làm sao
     muô'n nhó hay quên có  đu'o'.c nào
    nho' la.i thêm buô`n quên càng tô.i
    quên thì không nõ,nhó la.i đau
     
  7. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải xem xem nguyên nhân nào dẫn đến việc tinh yêu nhạt dần đi như thế. Nếu là những nguyên nhân căn bản, gốc rễ thì thôi ko nói làm gì. Nhưng nếu là những nguyên nhân nhỏ hoặc hiểu lầm nhau thì cũng nên níu kéo chứ. Chẳng nhẽ cứ hơi tí là lại yêu rồi lại chia tay. Chán lắm! Nay trong vòng tay anh này, mai lại trong vòng tay anh khác. Chán! Đang tự dưng thân nhau hơn cả bạn bè thân thiết, rồi lại chẳng còn gì cả cũng thấy tiếc.
    Nên níu kéo ít nhất một lần vì dù sao đấy cũng là người mình dã từng rất yêu thương. Hơn nữa, có thể đấy là người hợp với mình, mà tìm được người hợp với mình thì khó lắm.
    Níu kéo ít nhất một lần để rồi không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc vì mình đã không níu kéo.
    Mà cứ yêu nhau rồi lại hơi một tí chia tay nhau thì chán nhỉ!
    Một mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già
  8. mr_big_cat

    mr_big_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    a di đà phật...
    Phàm cái gì của mình thì là của mình
    Cái gì không phải của mình , mà cứ để bên mình cũng không phải của mình...
    Thí chủ hãy để cái gì muốn ra đi thì hãy để nó ra đi tự nhiên....níu kéo thì được ích gì.....vết thương nào rồi cũng lành, nỗi đau nào rồi cũng qua đi....đừng nhớ nó làm chi để khơi lại vết thương ấy.....
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.....
    ----the life is still ahead.....Good luck for your next loves......----
     
    01101101101110001010110101010101010101
    Không tiền án, không tiền sự , nhưng có tiền xài...lai rai....
    01101101101110001010110101010101010101
  9. rosebush

    rosebush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cái gì ko fải là của mình thì dù níu kéo cũng ko thể được. nếu níu được thì cũng chẳng có gì là vui vẻ cả..em biết điều đó..em cũng ko níu kéo .nhưng em cũng ko thể quên được anh dù em rất muốn...nhớ một người thì dễ , mà quên một người thì chẳng dễ chút nào cả...
    REMEMBER...I LOVE YOU !!!
  10. koconmongdoi

    koconmongdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi các vị ạ! Khuyên bảo người ta như thế thì có khác gì bảo người ta quên người yêu cũ đi mà tìm người yêu mới. Tôi không hiểu là các vị có biết thế nào là cái gọi là Tình Yêu không vậy. Nói yêu là yêu mà nói quên là quên được ngay sao? Nếu thế thì trên thế giới này còn có ai tự tử vì tình nữa chứ? Theo tôi thì lời nói của quý vị là những lời của những kẻ chưa từng yêu hay chưa từng biết yêu theo đúng nghĩa của nó!!!!!!
    Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ đồng ý vì ý kiến cho rằng tình đã hết. Đã gọi tình thì làm sao vơi được chứ? Tình yêu chỉ có một mà những cái giống tình yêu thì nhiều lắm! Vì vậy tốt nhất là nên nhìn nhận lại chuyện này thì hơn. Nếu khẳng định đúng là đã yêu ( cả hai người yêu nhau ) thì nói tiếp. Còn không thì thôi là tốt nhất. Khi gặp được đúng người mình cần tìm thì khi đó ta sẽ mỉm cười nhìn lại quá khứ và nói rằng:"Thật là may làm sao"
    Tái ông thất mã mà!hahaha

Chia sẻ trang này