1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao ta cố níu khi yêu thương đã mất ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi waitforever, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi ấy ah` ! không níu kéo nhưng cũng chẳng quên ngay đâu ....hãy cố gắng là bạn ...tôi không độ luợng như đại văn hào Puskin trong bài thơ " Tôi yêu em " ...cầu cho em được nguời tình như tôi đã yêu em .....nhưng tôi muốn mình hãy nghĩ và làm như thế ...luôn đễn bên cô ấy khi cô ấy cần ...vẫn yêu và trân trọng cố ấy ...cố gắng sửa chữa những gì mà mình đã làm để khiến tình yêu tan vỡ ...hi vọng ...cũng có thể mãi mãi là hi vọng cô ấy có thể quay trơ lại nhưng nếu cô ấy có một ngưòi khác thì cầu chúc cô ấy hạnh phúc vói những lựa chọn của mình ....và tôi đi tìm một nguời khác .....( note : cô ấy và tôi chia tay khi ca hai có nhièu những điểm không hiểu nhau và có thể do chũng tôi quá trẻ ....còn nếu cô ấy bỏ tôi vì một lý do khác như vì tiền ...vì một nguời đàn ông khác thì thôi nhé ...goodbye....)
  2. sally4ever

    sally4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Còn mình hả ...hihi hay lắm, cứ níu, níu, níu.... bất chợt buông tay, và vật bị níu sẽ lại đổ như một con trâu mộng. Waitforever ơi, níu kéo dai dảng chỉ càng làm hỏng tình cảm của đôi bên thôi. Dây căng quá sẽ đứt đấy!
  3. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    " Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau ..... đừng nên cố bước cùng nỗi đau ........ Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn... "

    tình không ăn xin
    tình không bố thí
    tình không quị luỵ
    tốt nhất là quên đi bác ạ , đừng nghĩ tới kẻ đó nữa..... chơi cho xả láng đi
  4. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Khi ta yêu một người là luôn mong cho người mình yêu hạnh phúc, thậm chí đó không phải cái hạnh phúc do mình tạo ra.
    Trong các loài, giống ngừoi được coi là giống hữu tình song chính vì nó hữu tình nên cũng là giống đa đoan, nhiều trắc ẩn, lắm sảo trá. Phàm khi ta đã xông pha, đã dấn thân trải nghiệm nghĩa là ta phải sắn sàng chấp nhận tất cả.
    Đời bạc đen đời vô vàn dâu bể,
    Không tang thương sao đủ gọi là đời?
    Con người ta sống là hang mang tiến về phía hữu hạn; sống là kiếm tìm sự thỏa mãn trong tính quan niệm của mình. Khái quát lại là: CON NGƯỜI TA RÀNG BUỘC MÌNH TRONG TÍNH QUAN NIỆM CỦA MÌNH, CÒN GIÁ TRỊ THUỘC VỀ CÁI ĐƯỢC LỰA CHỌN. Một khi ta không phải là cái được lựu chọn thì đối với ai kia ta đã chẳng là gì, và do đó họ không hướng về ta nữa. Ta là giống hữu tình nên vẫn bi thương về cái đã qua. Hỡi ôi:
    Xanh xao quá màu thời gian đã chết,
    Sao nhuốm hoài trong những giấc mơ đêm?
    Hay:
    Đêm câm lặng như ai kia câm lặng,
    Bao năm rồi sao chỉ thấy trống không?
    Gói ngày xưa trong sâu thẳm đáy lòng,
    Phút thanh thản là khi lòng không nhớ.
    Cái sự thực của hôm qua không thực đến hôm nay nữa. Nếu ta cố chấp vào nó thì sao có thể tìm được lối thoát cho mình? Có thể là:
    Quà thiên phú đã đem trao kẻ khác,
    Bạn chung tình ngơ ngác niềm riêng!
    Thì đã sao? Không sao cả. Trong cuộc hiện sinh đầy khó nhọc này dẫu đau thương cũng phải ngẩng cao đầu để bứớc đi, mặc cho mưa gió có thét gào.......... Đối diện với tất cả những bi thương, nhìn thẳng vào chúng, thậm chí đôi khi đẩy chúng đến cùng cực để rồi nhận ra phút vui thường ngắn ngủi và đáng quý xiết bao.
    Ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ. Ngày hôm qua chỉ có nghĩa khi nó giúp ta sống tốt hơn trong hôm nay. Còn tất cả sẽ chẳng là gì khi "Giọt nắng cuối cùng vụt tắt trước hàng mi". Cứu cánh bao giờ cũng là hành động. Bi thương về cái đã qua cũng có khi cần nhưng trước khi làm việc đó có lẽ cũng nên tự hỏi: "Có đáng không?" Lẽ đâu lại phải ném cuộc đời mình trong những hoang mang và lo sợ.
  5. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đã chết !
    Còn chờ gì nữa hay "mai táng" nó đi ! để lâu nó có "mùi" đấy !
    Dẫu biết là đớn đau ta chôn chặt tình yêu trong lòng
    Có những đêm lạnh giá bóng ma tình yêu lại hiện về
    Đừng cố quên nó ... hay chấp nhận sống với nó ! khi bạn đã coi nó như "không" bạn sẽ không còn bận lòng vì nó !
    Tui cũng đã một vài lần như bạn ! Lần đầu tui nghĩ mình không thể vượt qua ! tui còn nghĩ mình sẽ tự tự hay đi tu ..
    Ôi những phút giây lầm lỡ ....
    Hãy sống với hiện tại bạn nhé ! cái gì của ngày hôm qua ... nó đã nằm trong sọt giác quá khứ ...

Chia sẻ trang này