1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tán được cô giáo bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranviet2000, 20/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranviet2000

    tranviet2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tán được cô giáo bây giờ ?

    Thế này ạ, đợt trước rảnh rỗi, tối ko biết làm gì nên em có đăng ký 1 lớp tiếng Anh học cho đỡ buồn. Học được 1 **** thì sau đó đúng vào đợt bóng bánh, rồi mấy thằng bạn vàng rủ rê nên tối phải đi chơi với chúng nó, chả đi học nữa cộng thêm lớp học đấy cũng chả có em nào đủ khả năng làm động lực để em đi học cả Tối nay hứng chí vác mặt trở lại lớp, vừa bước vào thấy ngay 1 em xinh tươi ngồi trên ghế giáo viên, thằng em chết đứng ngay cửa lớp đến khi "em ấy" bảo "Bạn ngồi chỗ này" thì em mới kịp hoàn hồn. Sau hỏi lại mấy đứa trong lớp mới biết là mới đổi giáo viên. Hix, hôm nay ngồi ngay đối diện "em ấy" làm em chả tập trung được vào học gì cả. Cáo xinh xắn, giọng lại rất ngọt làm em các bác ngất ngây cho đến tận bây giờ, đầu óc mụ mẫm chả nghĩ được gì nữa nên đành vác xác lên đây hỏi các bác. Cáo nhìn mặt trẻ lắm đi dạy ở TA trung tâm nên chắc cũng chỉ 87,88 là cùng, lớp cũng ít, chắc độ hơn chuc người. Hiện em còn chưa biết tên cáo vào chắc cáo cũng chả biết tên em. Nên bắt đầu làm quen và đong đưa thế nào đây ạ ?
  2. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    He he, ca này giống hệt thằng ku bạn mình hồi trước. 3 thằng mình cùng học TA ở trung tâm, thằng bạn cũng muốn học TA nhưng ý định học ko nghiêm túc bằng ý định tăm cô giáo. Mình là 1 trong 2 thằng bị trưng dụng làm chân gỗ, từng giúp nó hẹn teacher đi cà phê cà pháo, rồi hát hò, đi xem bóng đá, rồi mò cả về nhà cáo ở HP. 8/3 thằng bạn chân gỗ kia được trưng dụng hoa của mẹ nó (làm giáo viên) do h/s tặng để tặng cáo, giờ nghĩ lại vẫn thấy hài.
    Cáo khả năng là SV đi dạy thêm ở trung tâm.
    Có mấy cái gạch đầu dòng tăng chủ thớt:
    - Chịu khó để ý đến bài vở 1 chút đến lớp còn có chuyện để hỏi cáo, tỏ ra thông minh, hài hước đc cộng 1 số điểm trong mắt cáo.
    - Cái vụ học TA này là hay có hoạt động ngoại khóa lém, ko bit trung tâm chỗ bạn học thế nào chứ, chỗ tớ học trước kia noel hay tổ chức party lém -> khéo léo vận dụng thì cơ hội tiếp cận cáo 1 cách vui vẻ
    - Thỉnh thoảng rủ cáo đi cafe rồi hát hò, có mấy đứa học cùng lớp thì ok.
    hãng cứ thế nhé!
  3. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    ôi! ngon thế! chén thôi!
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chén vào mắt
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó lắm ..... Trước em bị một phát h vẫn điếng người.... quy mô trận đánh cũng như chủ thớt.... Mất bao công sức mới alô đc buổi cafe... sướng quá... chém gió thì có khuôn khổ vì sợ hỏng bánh kẹo.. ...Tý đến lúc tính tiền mình sai lầm , rút tiền ra trả... Ngu thế.... Cô giáo gạt tay chơi 1 câu với chủ quán : Thôi chị để em trả , học sinh của em đấy ,..... Ai lại để hs trả tiền....
    Không còn gì để nói........
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ơ, ngon nhỉ . 2 bác học trung tâm nào thế ?
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chuyện này hoàn toàn có thể làm được . Đời anh đã khoắng được hai mẻ như the . Một em giáo viên cũng dạy trong trung tâm tiếng Anh cách đây khoảng chục năm khi anh còn ở VN , và vừa năm ngoái thì khoắng được một em giáo viên Tây dạy tiếng trong một trung tâm giáo dục .
    Muốn đóng các em , thì trước hết trong đầu phải xác định tư tưởng là : Em chỉ là người hướng dẫn mình trong lớp học , còn ngoài đời em cũng chỉ là gái gú như nhiều em khác mình đã đong . Mình không có kiến thức về ngoại ngữ , mình bỏ tiền ra thuê em đó dạy và em đó cần tiền hoặc muốn đúc kết thêm kinh nghiệm . Cả hai cùng có lợi , chứ thực tế mối quan hệ cũng chẳng có gì là cao sang kiểu như trong trường PT là thầy ra thầy , trò phải là trò .
    Tuy nhiên trong lớp học phải hết sức kín đáo và thực sự tôn trọng các em ý như là những người thầy , vì các em muốn được như vậy trong một lớp học .
    Muốn tiếp cận được em ý thì trong lớp học phải ngồi học một cách nghiêm túc để cho em nó thấy được mình là một người nghiêm túc . Ngoài ra sau giờ học luôn luôn chuẩn bị một vài câu hỏi về "chuyên môn" . Tất nhiên là không quá khó , để tránh trường hợp em đó mới ra trường , chưa chắc kiền thức đã hoàn hảo , hỏi câu khó quá dẫn đến việc làm khó em . Và cũng không nên hỏi câu dễ quá để em đánh giá mình là thằng kém thông minh . Cứ kiếm những câu hỏi cơ bản nhưng hơi lắt léo một chút ( ở cái dạng cơ bản nhưng dễ nhầm ). Mà hỏi cũng chỉ là cái cớ để tiếp cận em nó , vì thế chỉ nên kéo dài dăm bảy phút . Sau đó là phải đan cài ngay vài câu hỏi thăm dò kiểu như em đang ở tình trạng nào ( đã có chủ hay vô chủ ) , sở thích em là cái gì , khi rãnh rỗi em thường làm cái gì v..v.... Tuyệt đối nên nhớ là câu hỏi phải luôn được kiểm soát trong tình trạng đan cài chứ không được hỏi theo kiểu cảnh sát bắn súng máy .Càng biết được nhiều về em nó càng dễ xử lý và uốn lượn theo em nó .
    Tất cả đều phải làm từ từ từng ngày một và tế nhị . Kèm theo việc chịu khó quan sát xem thái độ và cảm xúc của em nó ,rồi từ đó sẽ tìm ra huyệt và điểm vào huyệt đó .
    Nhắc lại một lần nữa là tán các em nó luôn luôn vói tư tưởng là các em chỉ cao hơn mình ở trong lớp học, ở mảng kiến thức đó . Còn ở ngoài đời các em cũng chỉ là gái gú , hàng họ như các em khác . Chưa chắc các em nó đã hơn mình ở những mảng khác , thậm chí mình còn là thầy các em ý ở nhưng " môn " khác . Và nên nhớ phải tuyệt đối kín đáo và kiềm chế cảm xúc với em nó trong lớp học . Vì đã là giáo viên thì nó rất ngại , rất kỵ và rất khó xử đối với những trường hợp " học trò " thích mình ra mặt .
    Đấy , cứ xác định tư tưởng như thế mà đẽo . Có gì mới chú quăng lên đây cho anh , em theo dõi , giúp chú ra đòn hoặc chỉ đơn giản là học kinh nghiệm từ chú .
  8. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    ặ, ngon nhỏằ? . 2 bĂc hỏằc trung tÂm nào thỏ ?
    [/quote]
    sao...mai
  9. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng của bác đêu lừn vơ mit rất đúng! Trước mình cũng chỉ cô trò trong lớp thôi, chứ lúc đi chơi cứ bạn bè xưng hô (cáo bằng tuổi mình mà). Được cái 2 thằng mình ko say nắng nên chém gió vô tư, còn thằng bạn thì cứ ấp úng chẳng giống thường ngày
  10. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này